Nhờ cải thiện khả năng giao bóng, “vua sân đất nện” R. Nadal càng trở nên đáng sợ hơn khi anh bước vào Giải Quần vợt Pháp mở rộng 2012 - Grand Slam trên mặt sân này.

Sau một năm thua N. Djokovic ở 2 trận chung kết trên mặt sân đất nện, tay vợt Tây Ban Nha lấy lại vị thế thống trị mặt sân này khi giành 3/4 chức vô địch trước khi bước vào Roland Garros (tên gọi khác của Giải Pháp mở rộng). Các chuyên gia nhận định 2 chiến thắng của Nadal trước Djokovic ở chung kết Monte Carlo Masters và Rome Masters phần lớn là nhờ cú giao bóng hiểm và có độ chính xác cao. “Vũ khí” này có vẻ làm tay vợt người Serbia bất ngờ.

Cú giao bóng của Nadal ngày càng lợi hại. Ảnh: Reuters

Thống kê của Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam cũng cho thấy trong mùa này, Nadal xếp thứ 5 trong danh sách các tay vợt giao bóng hiệu quả nhất, chỉ sau R. Federer, M. Raonic, Del Potro và J. Isner. Việc tay vợt số 2 thế giới giao bóng ngày càng hiểm và mạnh khiến anh càng trở nên đáng sợ trên mặt sân đất nện, nơi phát huy sở trường phòng ngự dẻo dai và phản công sắc sảo của Nadal. Nếu bảo vệ được chức vô địch Pháp mở rộng, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ lập kỷ lục: Tay vợt giành nhiều danh hiệu nhất tại giải với 7 lần đăng quang.

Thật ra, Nadal đã cải thiện cú giao bóng trước khi anh vô địch Mỹ mở rộng năm 2010 nhưng sau thất bại trước Djokovic trong năm 2011 và ở chung kết Úc mở rộng 2012, tay vợt Tây Ban Nha miệt mài nâng cấp “vũ khí” này.

Rào cản lớn nhất của Nadal vẫn là Djokovic, người khát khao lần đầu vô địch Roland Garros để trở thành tay vợt đầu tiên kể từ năm 1969 (Rod Laver - Úc) sở hữu cùng lúc 4 danh hiệu Grand Slam.


(Nguồn: NLD.com.vn)