Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ As, huyền thoại của làng tennis thế giới Boris Becker - chủ nhân của 3 danh hiệu Wimbledon, 2 Australian Open & 1 US Open - tuyên bố “một tay vợt đỉnh cao phải có tính cách của Jose Mourinho”.

Boris Becker năm 1986 với chức VĐ Wimbledon thứ 2 liên tiếp
Ông tiếp tục theo dõi nhiều môn tennis?

Tôi phải làm như vậy. Tôi làm bình luận viên của bốn giải Grand Slam cho một đài truyền hình nước Anh. Do đó, tôi theo sát mọi diễn biến. Nhưng tôi không chơi nữa. Thể lực không cho phép.
Và ông vẫn thích thú? Ai hoặc cái gì là hấp dẫn nhất với ông?

Djokovic, Nadal và Federer là một nhóm các tay vợt lớn. Sự bùng nổ của tay vợt người Serbia bổ sung vị cay. Chất lượng chơi tennis của họ là cực cao và họ đang làm cho quần vợt trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất.
Có thể nói trình độ hiện nay là cao nhất trong lịch sử. Liệu cả ba đều có thể giành cả bốn Grand Slam? Nadal và Federer đã hoàn thành...còn Djokovic đang trên đường hoàn tất.

Không thể nói cao nhất trong lịch sử. Có những cái tên như Rod Laver, người giành bốn Giải Lớn trong một năm, hoặc Borg, Connors, McEnroe, Lendl Wilander, Agassi, Sampas. Điều có thể là so sánh để lựa chọn ai là người mình thích nhất về lối chơi: Federer hay Sampras, Borg hay Nadal, McEnroe hay Djokovic. Ở đó, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình.
Ông có nghĩ sự kình địch giữa Nadal và Federer đã chấm dứt với sự xuất hiện của Djokovic?

Có. Việc họ tranh giành nhau tại 9 trận chung kết lớn nhất trong một năm rưỡi vừa qua cho thấy một sự thay đổi. Sự kình địch lớn bây giờ là Nadal-Djokovic.
Năm 2011 của tay vợt người Serbia là “tàn bạo”. Liệu Djokovic có thể chịu được áp lực tiếp theo?

Tầm vóc của một nhà vô địch thực thụ được thể thiện ở khả năng có thể bảo vệ các danh hiệu hay không. “Nole” bắt đầu năm mới bằng việc vô địch Australia Mở rộng, nhưng sau đó thua tại Montecarlo và Roma. Djokovic cần tìm cách để cảm thấy thoải mái trở lại. Chúng ta hãy chờ xem.
Việc Nadal đánh bại Djokovic tại Montecarlo có thể để lại dấu ấn trong năm?

Tôi nghĩ việc Rafa chiến thắng tại đó là tốt đẹp vì sự kình địch chỉ tồn tại khi có sự luân phiên lên ngôi. Nhưng Djokovic chưa có trạng thái tinh thần tốt nhất sau khi ông nội qua đời. Tôi tiếp tục thấy Nadal chơi thiên về thể lực quá nhiều, khiến đầu gối phải chịu đựng trong khi mùa bóng còn rất dài.
Djokovic có thể vô địch Roland Garros lần này?

Tất nhiến là có thể. Nhưng nếu phải đặt cược thì tôi sẽ phải đặt tiền vào cửa Nadal.
Ông biết rõ Ion Tiriac. Sáng kiến “sân màu xanh” tại Madrid có hay không?

Tiriac là một nhà phát kiến lớn và ngày nay để có thành tích phải là người như vậy. Ông ấy là người dẫn dắt tôi và làm thay đổi cách nhìn về tennis tại Đức… Việc thử nghiệm cũng là cần thiết. Tôi chưa thử chơi trên mặt sân này, nhưng nếu chỉ nhìn thôi thì tuyệt vời. Dù vậy tôi cũng hiểu Nadal và Djokovic khi họ nói về truyền thống.
Họ cũng đòi một mùa bóng ngắn hơn. Ông có đồng ý thế không?

Đó là điều quan trọng hơn việc chơi trên sân màu xanh hay màu đỏ. Các giải đấu bây giờ phải tranh đấu để tồn tại và để làm được điều đó, họ cần có sự tham gia của các ngôi sao. Nhưng các ngôi sao lại không thể tuần nào cũng thi đấu được.
Ông có thích thú khi xem Bayern Munich thi đấu với Real Madrid?

Chúng tôi đã may mắn. Tôi là fan ruột của Bayern và việc họ thua tại chung kết trên sân nhà làm tôi đau đớn rất nhiều. Nhưng tôi cũng thích Jose Mourinho gần như thế, với tinh thần quyết thắng của ông. Tôi vui mừng vì Madrid đã vô địch Liga.
Ông có tưởng tượng về một tay vợt với tính cách của Mourinho?

Vấn đề là các tay vợt đỉnh cao đều cần có tư duy và tính cách quyết thắng đó. Tennis là một môn thể thao tinh thần và do đó nếu không có niềm tin và tinh thần chiến đấu thì không thể chiến thắng.
(TT&VH Online)