Thất bại tại giải Pháp mở rộng có thể sẽ khiến cây vợt 30 tuổi người Trung Quốc, Li Na, phải gác vợt trong một thời gian bởi làn sóng phản đối mạnh mẽ từ quê nhà.


Từng là niềm tự hào và cảm hứng cho nhiều cô gái Trung Quốc cầm vợt sau khi giành chức vô địch Roland Garros hồi năm ngoái, nhưng thất bại ở vòng 4 Pháp mở rộng năm nay khiến Li Na cân nhắc có nên trở về Trung Quốc hay ở lại châu Âu để chuẩn bị cho giải Grand Slam sắp tới là Wimbledon.
"Tôi cần nghỉ ngơi một vài ngày để quên đi quần vợt rồi mới trở lại trong tuần sau," Li Na cho biết sau thất bại trước cây vợt vô danh người Kazakh là Yaroslava Shvedova.

Li Na có thể đề nghị xin suất đặc cách để dự giải tiền Wimbledon ở Birmingham. "Lúc này đây, tôi vẫn chưa quyết định tôi sẽ ở đây để thi đấu giải Birmingham hay trở về Trung Quốc nghỉ ngơi," Li Na nói tiếp.

Ở quê nhà, các CĐV quần vợt Trung Quốc lên mạng Sina Weibo, một mạng xã hội giống như Twitter, và để lại 11 triệu bình luận về trận thua không thể chấp nhận được của Lina trước cây vợt hạng 142 thế giới ở vòng 4.

Nhiều người cho rằng, Li Na thất bại vì cô không còn tập trung vào quần vợt như trước khi bước lên đỉnh cao của Roland Garros 2011. Chính kỳ tích trở thành cây vợt đầu tiên của châu Á giành một Grand Slam đấy của Li Na đã khiến thành phố Vũ Hán quê hương cô đã dựng một bức tượng để tôn vinh cô.

Sau giải Pháp mở rộng 2011, Li Na không giành thêm được danh hiệu nào nữa. Dĩ nhiên, nhiều blogger thì vẫn lên tiếng ủng hộ cô và cho rằng, kể từ Justin Henin năm 2007 đến nay, không có cây vợt nào vô địch Roland Garros bảo vệ được thành công danh hiệu của mình. Họ khuyên Li Na “hãy nghỉ ngơi và tiếp tục chiến đấu”.


(vnexpress)