Phong cách nổi loạn của Mario Balotelli cũng “hút hồn” tay vợt số 4 thế giới.

Andy Murray ngoài niềm đam mê tennis là tất lẽ dĩ ngẫu thì cũng có mối quan tâm đặc biệt đến bóng, cũng như đá bóng thuộc hàng có số má trong giới cầm vợt. Đội bóng mà Murray yêu thích có Scotland (nơi sinh của Murray), Barcelona (khi Murray học ở lò đào tạo Sanchez-Casal tại Barcelona hồi 14 tuổi) và cả đội tuyển Anh. Nhưng chắc chưa ai nghĩ Andy Murray lại “khoái” anh chàng lắm tài nhiều tật Mario Balotelli đến vậy.

Hình thể Murray đâu có kém Balotelli và Ronaldo?

Trên sân tập trước trận bán kết với tay vợt người Pháp Jo Wilfried Tsonga, Murray đã thể hiện màn ăn mừng đặc biệt giống Mario Balotelli thể hiện khi ghi bàn vào lưới ĐT Đức tại Euro 2012. Đây là cách thể hiện niềm vui “dị” mà ngay cả Cristiano Ronaldo cũng từng thể hiện trong màu áo Real Madrid. Trong thời gian thi đấu tại Wimbledon, Andy Murray cũng không bỏ sót trận đấu nào ở Euro 2012 và biết đâu nếu đánh bại Tsonga thì Murray sẽ ăn mừng giống Balotelli và Ronaldo?

Đây là trận đấu lịch sử với Andy Murray và quần vợt Vương quốc Anh khi tay vợt người Scotland có cơ hội trở thành tay vợt nam đầu tiên của Vương quốc Anh có mặt trong trận chung kết Wimbledon kể từ Bunny Austin năm 1938.

Murray đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Trong 3 mùa giải trước Murray đều dừng chân ở bán kết và có tới hai năm liên tiếp 2010, 2011 bị Rafael Nadal đánh bại. Năm nay “khắc tinh” của Murray là Rafa đã bị loại từ sớm và trước mắt tay vợt số 4 thế giới là Tsonga, người thua Murray tới 5 trận trong 6 lần gặp gỡ.

Hãy cùng chờ xem liệu Murray có ăn mừng như “cậu bé hư” Balotelli hay không?


24h.com.vn