Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0

    Ana Ivanovic - Hồng nhan tình bạc

    Tờ Tennis Life (Mỹ) vừa có một cuộc trưng cầu dò hỏi độc giả xem họ muốn đi ăn tối cùng tay vợt nữ nào nhất. Kết quả: tay vợt người Serbia Ana Ivanovic được 42% người lựa chọn; trong khi, nữ hoàng Maria Sharapova chỉ được 33% phiếu chọn. Đồng hương của Ana Ivanovic là Jelena Jankovic có 7%, chị em nhà Williams cũng có mặt nhưng cô chị Venus chỉ có 1% còn cô em Serena thì khá hơn một chút khi nhận 1,5% phiếu ủng hộ.


    Tình đầu vướng vào Don Juan


    Chuyện người ta muốn đi ăn tối với Ana mà không thiết mấy chị em nhà Williams cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu là một người đàn ông và dám nói thật những suy nghĩ của mình thì bạn sẽ nói Ana trông đáng yêu hơn chị em nhà Williams, khuôn mặt của Ana còn ôn nhu, dễ thương hơn. Khuôn mặt luôn nở nụ cười và đôi mắt có hồn giúp cô trở thành một trong những VĐV xinh đẹp nhất làng banh nỉ.

    Còn tại sao người ta lại chọn Ana nhiều hơn Maria Sharapova trong khi búp bê nước Nga là một tay vợt xinh đẹp và nổi tiếng hơn Ana. Hơn nữa, Sharapova còn đang là tay vợt số 2 thế giới hiện nay. Lý do đơn giản là Sharapova đã có người yêu còn Ana thì đang trống vắng.

    Dĩ nhiên, người ta thích đi ăn tối với một cô gái chưa có người yêu hơn là một bông hoa đã có chủ. Với Ana, việc chưa có bạn trai vào lúc này là một điều khó hiểu. Cô xinh đẹp, tài năng và có nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, tay vợt nữ này dường như chưa muốn mở cửa trái tim sau bao nhiêu lần thất bại trên tình trường.

    Chuyện tình của Ana bắt đầu được mọi người để ý khi cô quen với anh chàng Don Juan trong làng quần vợt là Fernando Verdasco. Khi tham gia giải Beijing Open hồi tháng 9.2008, Ana đã bị Verdasco tấn công. Tay vợt dẻo mỏ này bắt đầu tán tỉnh Ana khi họ gặp nhau trong buổi tiệc một ngày trước khi giải đấu khai mạc. Trong các trận sau đó của Ana tại Trung Quốc, Verdasco luôn ngồi sát sân cổ vũ như một anh chàng si tình và khiến Ana cảm động.


    Trong quá trình cưa cẩm Ana, Verdasco còn lấy lòng luôn cả bà mẹ tay vợt xinh đẹp người Serbia, Ana nghĩ rằng Verdasco là một người nghiêm túc và cô đã nhận lời yêu gã Don Juan người Tây Ban Nha. Chuyện tình của họ khá đẹp trong những tháng cuối năm 2008 nhưng đến đầu năm 2009 thì Verdasco bỗng trở chứng. Anh lạnh nhạt dần với Ana và chia tay một cách âm thầm với lý do muôn thuở mà các tay vợt nam hay dùng để kết liễu một cuộc tình: lo tập trung cho sự nghiệp. Thật sự thì Verdasco khi có gái bên cạnh thì sự nghiệp của anh cũng chẳng ảnh hưởng gì.

    Vài tháng sau khi chia tay Ana, tay vợt người Tây Ban Nha này đã có người mới thay thế là Jarah Mariano, siêu mẫu người Mỹ. Ana cũng không oán hận gì Verdasco vì dù sao tay vợt người Tây Ban Nha cũng chân thành trong thời gian yêu cô và không có động thái phản bội. Ít lâu sau khi Verdasco có bạn gái mới thì Ana cũng tìm được một bạn trai mới là tay golf Adam Scott. So với Verdasco, Scott có vẻ đẹp theo kiểu tài tử hơn. Scott quen với Ana trong một buổi tiệc từ thiện và xin được số phone cua Ana để mở cửa trái tim nàng.
    Tình sau bập phải Othelle

    So với cuộc tình trước, cuộc tình của Ana với Scott dài hơn nhưng lại không thanh bình bằng. Nếu Verdasco một anh chàng xuề xòa, hài hước thì Scott lãng mạn nhưng lại rất ghen tuông, như Othello trong kịch Shakespeare. Scott luôn muốn làm chủ Ana và luôn muốn theo sát cô từng bước chân, một điều không tưởng khi cả hai cùng là VĐV chuyên nghiệp và đi đánh giải quanh năm. Bị kiểm soát, nghi ngờ và xâm phạm đời tư quá mức làm Ana rất buồn nên nhiều lần họ cãi nhau. Khó tính hết số lần họ chia tay nhau về lại với nhau rồi lại chia tay. Nhưng đến lần chia tay gần nhất vào hồi tháng 4.2012 thì tình hình có vẻ nghiêm trọng.

    Trong các lần chia tay trước, họ giận nhau thường chỉ 1 tuần và cùng lắm là 1 tháng. Tuy nhiên, lần chia tay này đã vài tháng trôi qua mà không có dấu hiệu tan băng. Ana tâm sự với Tennis Life: “Tôi rất mệt mỏi với tình yêu hoặc cũng có thể tôi chưa tìm được một nữa thích hợp của mình. Những chuyện vui buồn, giận hờn trong tình yêu ảnh hưởng rất lớn đến phong độ thi đấu trên sân của tôi. Bạn không thể nào tập trung vào trận đấu hay mỗi cú vụt bóng nếu như trong đầu cứ nghĩ đến chuyện tình cảm. Thú thật, sau mỗi lần chia tay thì tinh thần tôi xuống nghiêm trọng lắm”.


    Quả đúng như Ana nói. Trước khi yêu Verdasco cô thi đấu rất chắc tay khi vào chung kết Australian Open 2008 và đăng quang giải Roland Garros cùng năm để trở thành tay vợt số 1 thế giới khi đó. Nhưng sau khi bập vào chuyện tình yêu, cô thi đấu xuống tay hẳn và nó được thể hiện rõ qua bảng thành tích nghèo nàn tại các Grand Slam sau đó (chưa lần nào vào đến tứ kết). Ana khẳng định: “Giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện yêu đương nữa mà muốn tập trung hết vào tennis để lấy lại những gì mà tôi đã mất. Tôi sẽ tập yêu chiếc vợt của mình và những danh hiệu cao quý. Cần đóng cửa trái tim một thời gian”.

    Nhưng tình yêu thì khó nói lắm, biết đâu cô lại bị “sét đánh” thì sao?

    tennis247

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Mình cứ tưởng khi có tình yêu người ta sẽ thăng hoa và đánh hay hơn chứ ta?

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •