Lại một giải Grand Slam nữa sắp đến và cơn khát vô địch lại hiện về với Andy Murray như một nỗi ám ảnh.

Andy Murray - Ảnh Getty

Bao năm rồi vẫn một giấc mơ ấy. Anh đã 4 lần chạm tay vào giấc mơ nhưng cả 4 lần ấy Andy vẫn không thể ôm nó vào lòng. Cuối tuần này, anh lại bắt đầu hành trình đi về nơi xa lắm.

Kết quả phân nhánh đẩy Murray về phía Federer trong lúc ở nhánh bên kia Djokovic vẫn thập diện mai phục. Andy biết rằng anh chỉ có một lựa chọn nếu còn ôm giấc mộng đăng quang. Đó là đánh bại cả Nole lẫn Federer. Không có Nadal đứng chắn ở phía trước nhưng hai tay vợt số 1 và 2 thế giới vẫn sừng sững đứng đó như hai ngọn Everest mà Andy phải trèo qua.

Khó nhưng không phải là không thể. Murray vẫn tin như thế. Chẳng phải là ở London đầu tháng 8 này, anh đã làm được đó sao! Nếu đã đánh bại cả Djokovic lẫn Federer để bước lên bục vinh quang ở Olympic thì anh cũng có thể tái hiện điều đó trên mặt sân cứng ở Flushing Meadows. Năm 2008, anh đã vào tới chung kết US Open nhưng bị chặn lại bởi Federer. Bốn năm sau, Andy muốn xóa tan ký ức buồn bằng tinh thần Olympic London.

Cơn khát VĐ Grand Slam vẫn còn nguyên đó. Nhưng khác với những lần trước, lần này giấc mơ bá chủ của Murray được chắp cánh bởi chiếc HCV Olympic London. Người hâm mộ banh nỉ Vương quốc Anh hy vọng anh sẽ biến chiến thắng ở Olympic London thành bước chạy đà cho cú nhảy thần kỳ ở US Open 2012.

TT & VH Online