Sớm phải giã từ QV vì chấn thương, Mario Ancic giờ đây đang hướng đến mục tiêu trở thành một chính trị gia hoặc thẩm phán.

Ancic đã trở thành sinh viên của trường Đại học luật Columbia (Mỹ)

Để làm được điều đó, anh đã đang ký khóa học thạc sĩ luật.

Theo tờ New York Times, mùa tựu trường mỗi năm, Đại học Luật Columbia (Mỹ) lại tiếp nhận vài trăm sinh viên vào học chương trình thạc sĩ danh tiếng của trường. Mùa nhập học năm nay, ngoài những sinh viên bình thường còn có một nhà hoạt động vì dân quyền ở Armenia, một chuyên gia nghiên cứu tài chính về chủ nghĩa khủng bố ở Bangladesh và một luật sư người Croatia từng đánh bại tay vợt huyền thoại Roger Federer, đó chính là cựu ngôi sao QV Mario Ancic.

Cách đây không lâu, Ancic, 28 tuổi có những mối quan tâm khác. Anh là tay vợt lọt vào bán kết giải quần vợt danh tiếng Wimbledon năm 2004. Trong năm tiếp theo, anh trở thành người hùng của Croatia sau khi giúp đội tuyển nước này vô địch Davis Cup.

Mario Ančić & Karlović, HLV Goran Ivanišević, ĐT Nikola Pilić & Ljubičić VĐ Davis Cup 2005

Với chiều cao 1,95 mét và cú giao bóng cực mạnh, Ancic đạt đỉnh cao trong sự nghiệp của mình với vị trí số 7 thế giới sau khi lọt vào tứ kết Wimbledon và Pháp mở rộng năm 2006. Boris Becker, cựu số 1 thế giới người Đức từng nói rằng "Tương lai của quần vợt đã đến. Tên anh ấy là Mario Ancic".

Ancic được sinh ra tại thành phố Split vùng Địa Trung Hải. Ở tuổi 16, anh đứng vị trí số 1 trong số các tay vợt trẻ xuất sắc nhất trên thế giới. Hai năm sau, anh chính thức gia nhập các giải chuyên nghiệp và đánh bại Roger Federer ngay trên sân trung tâm của Wimbledon vào năm 2002.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bước vào thi đấu chuyên nghiệp, Ancic phải chống lại nhiều thứ khác, ngoài những đối thủ trên sân. Anh phải chống chọi với vấn đề ở vai và cơn đau lưng kinh niên.

Một cơn sốt ác tính cũng khiến anh phải nghỉ thi đấu để lấy lại sức trong vòng hai năm. Cuối cùng, các bác sĩ chẩn đoán anh bị bệnh dư bạch cầu đơn nhân. Chuỗi đau đớn liên tục buộc Ancic phải gác vợt khi anh 27 tuổi vào năm 2011.


Ancic nói với phóng viên New York Times "Tôi phải nghỉ hưu non và đời là thế. Một lúc nào đó, bạn cần lật sang trang mới và tiếp tục điều gì đó". "Điều gì đó" của Ancic chính là luật học. Anh thi đậu vào Đại học Split khi bình phục chấn thương.

Sau khi lấy được bằng cử nhân luật và qua cuộc sát hạch ở địa phương, anh được tuyển vào làm tại công ty Savoric & Partners, một trong những công ty luật hàng đầu ở Croatia.

Kế hoạch của Ancic là sau khi kết thúc chương trình thạc sĩ luật dài 1 năm, có thể anh sẽ ở lại New York và tìm việc làm cho công ty lớn nào đó trước khi về Croatia. Anh cũng đang tính đến chuyện trở thành chính trị gia hoặc thẩm phán.
TNO