Hoàn toàn kiệt sức sau khi trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP, Roger Federer thừa nhận anh như “con thú bị thương” và “cần nghỉ ngơi trong một thời gian”.

Federer kiệt sức.

Chiến thắng thứ 7 tại Wimbledon hồi hè đã đưa cây vợt 31 tuổi người Thụy Sĩ lấy lại ngôi số 1 từ tay Novak Djokovic. Kể từ đó, Federer đã phải nhận 2 thất bại quan trọng ở chung kết Olympic London và tứ kết giải Mỹ mở rộng. Anh cho rằng, đây là cái giá anh phải trả cho việc phải thi đấu liên tục, với tổng cộng 69 trận trong năm 2012 cho đến nay.
"Tôi cần nghỉ ngơi thực sự," Federer cho biết sau khi đưa Thụy Sĩ vượt qua Hà Lan ở Davis Cup. "Tôi hoàn toàn kiệt sức. Vì thế, ngay cả khi lên kế hoạch từ nay đến cuối năm, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi."

Đây là một mùa giải thành công cho FedEx bởi anh đã trở lại đúng với hình ảnh của mình vào thời điểm tất cả đều cho rằng Tàu tốc hành đang bắt đầu chậm lại. Nhưng hành trình ở lại ngôi số 1 đã vắt kiệt sức anh.

Ở tuổi 31, thật khó cho FedEx khi phải chạy đua cùng những đối thủ trẻ hơn anh. Djokovic sau một loạt thất bại ở giải Pháp mở rộng, Wimbledon, Olympic và giải Mỹ mở rộng vẫn không chịu từ bỏ ý định giành lại vị trí số 1. Trong khi đó, Andy Murray đã xóa đi được cái dớp toàn thua trong các trận đấu quyết định sau thắng lợi ở Olympic London và Mỹ mở rộng.

Một bất lợi khác cho Federer sau giải Mỹ mở rộng, Nole và Murray đều đã dành thời gian nghỉ ngơi, còn anh đang phải cùng Thụy Sĩ thi đấu ở Davis Cup. Đây là giải đấu FedEx tham dự là vì màu cờ tổ quốc và tình bạn với các đồng đội nhưng từ nay đến World Tour Finals, anh vẫn còn 3 giải quan trọng khác sẽ có tính quyết định đến điểm số của anh trên bảng xếp hạng ATP.

VnExpress