Đang bắt đầu gặt hái nhiều vinh quang trong sự nghiệp QV, nhưng số 2-ATP Novak Djokovic cho biết khát khao lớn nhất của anh là được trải qua quãng đời SV viên ở trường đại học.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn sau chiến thắng ở vòng 3 Shanghai Masters 2012 hôm 10.10, tay vợt Serbia thổ lộ rằng anh cảm thấy hối tiếc khi không được học trong một nền giáo dục bình thường và không được trải qua những thú vui của đời sinh viên.

Djokovic sau chiến thắng trước Feliciano Lopez tại vòng 3 Shanghai Rolex Masters
“Tôi không đi học mỗi ngày như những người bạn cùng lứa. Cứ mỗi năm, tôi quay trở lại ở các trường trung học để làm bài thi 2 đến 3 lần. Đến nay, tôi chưa một lần được bước chân vào một trường đại học, nên trong cuộc sống của tôi, nó luôn là một điều ước, một sự hối tiếc. Tôi thích được học theo cách tự lập ở đại học và có môi trường để đưa ra những ý tưởng giáo dục và là một phần của một tổ chức gì đó của sinh viên. Đó luôn là một quãng thời gian đẹp nhất đối với một đời người”, tay vợt người Serbia tâm sự.

Dẫu vậy, trong làng quần vợt thế giới hiện nay, tay vợt số 2 thế giới lại nhận được sự kính nễ về “sự học” của anh. Anh là một trong số ít tay vợt trên thế giới nói lưu loát 4 thứ tiếng khác nhau, gồm: tiếng Anh, Đức, Ý và tiếng mẹ đẻ (tiếng Serbia).

Djokovic cho biết: “Hệ thống đào tạo ở Serbia có những điều rất tốt là bạn buộc phải học thêm 2 ngôn ngữ ở trường tiểu học, trừ tiếng mẹ đẻ. Ở đó, tiếng Anh là bắt buộc, sau đó thêm một ngôn ngữ khác mà bạn tự chọn. Lúc ấy, tôi đã chọn tiếng Đức”.

Danh hiệu mới nhất của Nole - China Open 2012


Đối với nghiệp quần vợt, Djokovic chia sẻ: “Đó là một môn thể thao đòi hỏi sự khắc khe trong tập luyện. Nó đôi khi rất tàn nhẫn và bạn sẽ có rất ít thời gian giành cho chuyện riêng tư của mình. Bạn không thể làm những gì bạn muốn, đi những nơi bạn muốn thấy và không có cơ hội để trải nghiệm, tìm tòi cái mới trong cuộc sống”.

Tay vợt đang sở hữu 5 danh hiệu Grand Slam bắt đầu theo nghiệp quần vợt từ năm 4 tuổi và lần đầu tiên ra mắt ở đấu trường chuyên nghiệp vào năm 16 tuổi. Tuy nhiên, theo Djokovic, do một số khó khăn khách quan mà anh đã ít được có cơ hội hấp thụ nhiều kinh nghiệm để sớm thành danh.

Hơn nữa, thời điểm Djokovic bước vào làng quần vợt chuyên nghiệp lại đúng vào quãng thời gian mà 2 tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại là Roger Federer và Rafael Nadal đang “làm mưa làm gió” ở các đấu trường lớn, nhỏ.

Mãi cho đến năm 2008, Djokovic mới thực sự bùng nổ với chức vô địch Úc mở rộng và huy chương đồng Olympic, trước khi trở thành tay vợt số 1 thế giới trong năm 2011 với 3 danh hiệu Grand Slam.

Shanghai Masters 2012 (giải có thang điểm 1.000) có thể sẽ là một dấu mốc mới của Djokovic, bởi nếu đăng quang, cơ hội năm thứ 2 liên tiếp giữ ngôi số 1 thế giới vẫn được duy trì.

Hiện trên bảng xếp hạng ATP, Djokovic đang kém tay vợt số 1 thế giới Federer 835 điểm nên cơ hội lật đổ tay vợt Thụy Sỹ vẫn còn sáng sủa trước thềm Giáng sinh khi vẫn còn cuộc tranh tài ở Paris Masters (1.000 điểm - khởi tranh ngày 29.10) và ATP World Tour Finals 2012 (1.500 điểm) diễn ra từ ngày 5 - 12.11.
TNO