Huyền thoại làng banh nỉ có những bí mật mà không phải ai cũng biết.
Ở đâu cũng như ở nhà:

Chẳng hổ danh “công dân của thế giới”, dù đến bất cứ nơi đâu, Federer cũng cảm thấy dễ chịu như ở nhà! Nhưng ở những nơi như Paris, Dubai hoặc London, tay vợt Thụy Sĩ cảm thấy được là chính mình nhất. Thủ đô nước Anh – London là nơi quá đỗi thân quen đối với anh, nhất là Làng Wimbledon và anh cũng có rất nhiều bạn bè người Anh. Còn khi trở về Thụy Sĩ, Basel chính là nơi thân thuộc nhất vì đã từng là chú bé nhặt bóng.


Đại diện quyền lợi cho các tay vợt:


Là Chủ tịch Hội đồng đại diện cho các tay vợt tại ATP từ ba năm nay bên cạnh người bạn kiêm đối thủ Rafael Nadal, Federer đã đấu tranh không mệt mỏi bảo vệ quyền lợi cho các tay vợt, nhất là đòi tăng số tiền thưởng cho tay vợt tham gia vòng đấu đầu tiên ở các giải đấu, thu hẹp dần khoảng cách thu nhập giữa các tay vợt hàng đầu và các tay vợt còn lại trên bảng xếp hạng. Vì thế mà Federer luôn phải họp hành với các quan chức ATP, kể cả trong thời gian diễn ra các giải đấu lớn.


Thể loại phim yêu thích:


Roger Federer đặc biệt mê các cuốn phim về siêu điệp viên Anh 007-James Bond với các diễn viên Daniel Craig, Sean Connery hay Roger Moore thủ vai. Federer chưa bao giờ khẳng định anh bị ảnh hưởng từ những bộ phim này, nhưng trên sân đấu, anh luôn biết cách phối hợp hài hòa giữa sức mạnh và sự tinh tế trong lối chơi, giống như tính cách lạnh lùng và hào hoa, ranh mãnh và tinh tế của điệp viên 007. Và theo anh, diễn viên đóng đạt nhất vai này chính là Pierce Brosnan, nhưng để chọn ai đó đóng vai mình trên màn ảnh, Federer thích nhất diễn viên gạo cội Ben Stiller?!


Một Roger Federer cực kỳ tài tử


Người cha luôn để ý đến con cái:


Ngay cả vào đêm trước của một trận chung kết quan trọng, Federer cũng sẵn sàng sang phòng các con gái để bế con sang phòng mình dỗ dành khi cô bé gặp ác mộng, mê sảng. Và khi hai cô con gái Charlene Riva và Myla Rose còn bé tí, rất thường xuyên, chính tự tay Federer đã thay tã cho các con, như lời anh từng bộc bạch tại lễ trao giải thưởng Basel năm 2009.


Thích đọc truyện trẻ con:


Federer mê đọc nhất là những cuốn truyện cổ tích dành cho các bé gái, đó chính là tiết lộ của anh với Mail on line! Anh thừa nhận mình trải qua tuổi thơ và lớn lên cùng những cậu chuyện thần tiên rất quan trọng đối với tuổi niên thiếu.
Loại nhạc yêu thích:

Trong rổ nhạc cá nhân, tay vợt Thụy Sĩ nghiền ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhạc công Mỹ Lenny Kravitz với phong cách hoài cổ kết hợp yếu tố rock, soul. Ngoài ra, Federer còn là fan hâm mộ ban nhạc rock AC/DC của Úc do anh em Malcolm và Angus Young sáng lập,


Giấc mơ ngoài quần vợt:


Nếu không chơi quần vợt, Federer mơ ước cùng với đội bóng FC Basel một ngày kia giành được chức vô địch tại Champion League!?
Điểm yếu:

Federer không ngại ngần thừa nhận những điểm yếu trên tờ Matin (Pháp): Đầu tiên là anh không hề biết nấu ăn, ngoài ra anh thừa nhận mình còn khối thứ phải học. Nhất là anh không hề biết trượt tuyết, trượt băng dù được sinh ra trên xứ sở của núi non và dù anh rất mê môn thể thao này. Và Federer hy vọng sẽ làm được, nhưng chỉ khi giã từ sự nghiệp cầm vợt mà thôi!

Tạp chí Khám phá