Sống dưới bóng cô chị gái thật không dễ dàng gì với cô em nhà Radwanska nhưng cô gái 22 tuổi Urszula đã sẵn sàng tỏa sáng. Cô kết thúc năm 2012 ở vị trí 31 thế giới.
Urszula Radwanska đến với tennis từ bao giờ?
Từ lúc 5 tuổi, cha mẹ tôi đều là HLV, chị tôi cũng chơi từ rất sớm, có vẻ như tôi không có sự lựa chọn khác (cười). Nhưng nói thật, tôi rất yêu tennis. Tôi không thể hình dung được tôi sẽ là ai bây giờ nếu không có tennis.
Theo chị thì ai tài năng hơn, chị hay chị gái Agnieszka?
Tôi nghĩ chị ấy tài năng hơn. Hiện nay chị ấy đang đứng vị trí số 4 thế giới, từng vô địch các Grand Slam trẻ. Nhưng đừng quên tôi cũng vô địch giải trẻ Wimbledon và là tay vợt số 1 thế giới nữ trẻ.
Chị có gần gũi với Agnieszka không?
Có thể nói là rất gần gũi, chị ấy sinh trước tôi có 21 tháng. Chúng tôi tập bóng chung với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau và sở thích cũng giống nhau.


Giữa hai người cũng có điểm khác đấy chứ?

Rõ nhận nhất là màu tóc, tôi tóc vàng còn chị tôi - Aga tóc nâu
Điểm khác nữa là tính cách, tôi là đứa hiếu động, ưa gây rắc rối, thể hiện nhiều cảm xúc trên sân như la hét, ném vợt. Còn Aga thì điềm tĩnh hơn nhiều, tôi nghĩ mình phải học triệt để điều này từ Aga để tiến bộ trong sự nghiệp.
Sự khác biệt về tính cách có tạo ra khác biệt trong lối chơi không?


Có chứ, Aga thiên về phòng thủ, chơi bóng bền rất tốt. Còn tôi thiên mặt sân nhanh, ghét chơi trên các sân đất nện. Nhưng như Aga nói, nếu muốn học sự điềm tĩnh, kiên nhẫn từ chị ấy, tôi cần phải học cách yêu sân đất nện.

Nguồn tin: TGTN