Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0

    Ana Ivanovic: Và con tim đã vui trở lại

    Giữa năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn trên tờ Tennis Life, Ana Ivanovic tỏ ra chán chường khi được hỏi về chuyện tình cảm. “Tôi rất mệt mỏi với tình yêu hoặc cũng có thể tôi chưa tìm được một nửa thích hợp của mình. Những chuyện vui buồn, giận hờn trong tình yêu ảnh hưởng rất lớn đến phong độ thi đấu trên sân của tôi”, Ana tâm sự.
    [IMG]http://www.tennis247.vn/upload/images/news/2013/04/04/anaivanovicmagazinecover***y1.jpg[/IMG]


    Cần phải hiểu cho tâm trạng ủ rũ của tay vợt xinh đẹp người Serbia vì lúc đó cô vừa thua Sara Errani tay vợt hạt giống thứ 21 ngay tại vòng 3 giải Roland Garros. Thật buồn cho người đẹp hàng đầu làng banh nỉ khi cô liên tiếp gặp thất bại trên sân đấu vì tinh thần bị phân tâm bởi chuyện yêu đương. Sau khi vô địch giải Roland Garros 2008, Ana liên tục khóc cười theo chuyện tình trắc trở với tay vợt Fernando Verdasco và tay golf Adam Scott.

    Với Verdasco, Ana nhận được nhiều nụ cười vì tay vợt người Tây Ban Nha khá hài hước lại biết nói những lời ngon ngọt. Tuy nhiên, Verdasco lại khiến Ana phải suy nghĩ nhiều vì thói đa tình hay lao vào các người đẹp của anh. Sau khi chia tay Verdasco, búp bê người Serbia phải mất một thời gian để lấy lại thăng bằng và con tim chấm được Adam Scott. Tay golf này si tình hơn Verdasco, chiều chuộng Ana hết mình nhưng lại không làm tay vợt người Serbia cảm thấy thoải mái.

    Có lẽ vì quá yêu nên Scott rất ghen tuông và luôn làm Ana khó chịu trong những lần cô tập trung đánh giải. Thậm chí, họ còn cãi nhau hàng tháng vì những chuyện chất vấn vô lý của Scott và những lần như vậy khiến Ana mệt mỏi.

    Sau nhiều lần “chia tay thử nghiệm” khoảng một hai tuần, họ đã chia tay thật sự vào tháng 4 năm ngoái. Khi xác nhận chuyện chấm dứt với Scott, Ana nói: “Giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện yêu đương nữa mà muốn tập trung hết vào quần vợt để lấy lại những gì mà tôi đã mất. Tôi sẽ tập yêu chiếc vợt của mình và những danh hiệu cao quý. Cần đóng cửa trái tim một thời gian”.

    Sau hơn nửa năm trái tim đóng của, Ana dường như đang muốn mở của trái tim để đón một chàng hoàng tử. Hồi tháng 1 vừa qua, các tay săn anh đã chụp được cảnh người đẹp Serbia đi cùng một anh chàng bảnh trai tại thành phố Melbourne khi cô sang dự giải Australian Open. Tại sân bay thành phố Melbourne, Ana sánh bước cùng anh chàng mặc áo sơ mi trắng và cười nói rất hạnh phúc. Khi phát hiện ra các tay săn ảnh giơ ống kính, Ana cười rất lẽn lẽn có vẽ khá thẹn thùng.

    Ngọn gió nào đưa hoàng tử sơ mi trắng đến với công chúa tennis Serbia? Novak Djokovic. Các tay săn ảnh khẳng định khi xuống máy bay, Nole đi phía sau Ana và chàng trai áo trắng. Danh tính của chàng trai này cũng nhanh chóng được xác định: đó là Mark Stillitano, 26 tuổi, đến từ Monaco.

    Mark là bạn khá thân thiết với Nole

    Mark Stillitano có nhiều điều khiến các phụ nữ phải phát điên và gọi anh ta là hoàng tử cũng không phải cường điệu. Anh ta vốn là con một nhà giàu có ở Anh nhưng nhập quốc tịch Monaco cho tiện việc đóng thuế. Stillitano làm cho công ty Bombardier chuyên sản xuất máy bay, tàu điện cao tốc, du thuyền. Anh làm bộ phận kinh doanh nên tiếp xúc rất nhiều với giới tinh hoa giàu có mà Djokovic là một khác hàng thân thiết.

    Để tiện việc giao tiếp với giới giàu có, Stillitano chơi các môn thể thao quý tộc khá cừ, từ đánh golf đến tennis. Dù được rất nhiều cô gái trẻ đẹp xin chết nhưng Stillitano vẫn không để ý mà chỉ thầm thương trộm nhớ Ana. Cuối năm ngoái, Stillitano đã nhờ Nole giới thiệu cho anh làm quen với Ana. Djokovic kể lại: “Mark đúng là một gã điên".

    Khi đó, gã đã nhờ tôi giới thiệu với Ana và tôi trả lời: Không được, Ana là tài sản quốc gia của Serbia nên không thể để người Anh các anh cuỗm mất. Hắn nài nỉ nói rằng Ana là thần tượng, hắn hâm mộ Ana đã lâu và chỉ muốn gặp nói chuyện cho biết”

    Không biết Stillitano đã phải hứa hẹn điều gì nhưng cuối cùng Nole cũng đồng ý cho chàng trai này được dịp tiếp xúc với “báu vật của Serbia”. Nhờ sự tác hợp của Nole, Stillitano đã được gặp Ana và gây ấn tượng tốt với búp bê người Serbia bởi vẻ hào hoa, lịch lãm và chơi được của một tay quý tộc xịn. Trong suốt giải đấu tại Úc, Stillitano luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ Ana.

    Stillitano tạo cho Ana sự thoải mái vì người ta thấy cô luôn cười khi họ đi cùng nhau, đây là điều Scott và Verdasco không làm được. Rõ ràng, dù không chơi golf giỏi như Scott hay đánh tennis hay như Verdasco nhưng Stillitano đang khẳng định anh hơn hai người kia ở khoảng mang lại cho Ana niềm hạnh phúc.

    Các tay săn ảnh không chỉ chụp được ảnh của người ở đường phố hay trên sân banh mà họ còn lần mò ra cảnh hai người hẹn hò ngoài bãi biễn. Giữa cát trắng, nắng vàng lãng mạn, họ không ngần ngại trao nhau nụ hôn. Đó là minh chứng cho thấy Ana đã mở toang cánh cửa trái tim để đón nhận tình yêu mới. Hy vọng mối tình này sẽ chấp cánh cho các đường banh của tay vợt người Serbia.





    tennis247.

    Nguồn: TGTN

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Ivanovic - Kournikova - Sharapova, còn ai xinh nữa không nhỉ?

  3. #3
    Nhiều chứ bác, mà e không nhớ hết tên

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •