Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    Australian Open 2013: tại sao không là David Ferrer?

    Rafael Nadal không thể tham dự giải Úc Mở rộng vì chưa bình phục sau chấn thương. Chức vô địch giải Grand Slam đầu tiên trong năm coi như chỉ còn là cuộc cạnh tranh tay ba giữa Novak Djokovic, Roger Federer và Andy Murray. Hầu như chẳng ai nhớ đến David Ferrer, dù anh là hạt giống số 4.

    Trong thế giới quần vợt, không ai chăm chỉ như David Ferrer, tay vợt người Tây Ban Nha không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ thôi chạy. Anh được gọi là “Quái vật bé nhỏ”, “Thỏ Duracell” và “Người chạy đường trường”, những biệt danh nói lên nhiều điều về con người và lối chơi của Ferrer. Những đối thủ thức dậy vào sáng hôm sau ngày có trận đấu với anh hầu hết đều đã gặp ác mộng. Nếu họ thắng cuộc thì đó là một chiến thắng nhọc nhằn chưa từng thấy, còn nếu thua, đó thường là một thất bại cay đắng.

    Ferrer đã có mặt trong tốp 10 các tay vợt hàng đầu được vài năm qua và vẫn tiếp tục tiến bộ. Vào bán kết Roland Garros, Mỹ Mở rộng và Úc Mở rộng cũng như tứ kết ở Wimbledon, anh có 16 danh hiệu đơn trong sự nghiệp và bỏ túi khoản tiền thưởng tổng cộng 15 triệu USD. Tuy nhiên, trong thời đại mà người đồng hương Rafael Nadal của anh mới là gương mặt số 1 của quần vợt Tây Ban Nha với 11 Grand Slam, những nỗ lực của Ferrer bị che khuất dù rất đáng khâm phục. Anh nhận được rất ít sự chú ý khi so sánh với “tứ đại thiên vương” của quần vợt hiện nay: Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray và Nadal, nhưng những đối thủ của anh không thờ ơ như người hâm mộ.
    “Anh ấy có rất nhiều cách khiến các đối thủ tổn thương trên sân. Tôi cho rằng anh ấy đã không nhận được sự đánh giá xứng đáng”, Murray nói mới đây. “Mọi người nghĩ anh ấy chỉ có sức mạnh. Đúng là anh ấy làm việc rất chăm chỉ, nhưng không chỉ có sức mạnh, anh ấy đã ở nhóm năm, sáu tay vợt hàng đầu thế giới liên tục ba, bốn năm qua. Anh ấy rất ổn định, có những trận đấu lớn, giao bóng tiến bộ hơn rất nhiều và đương nhiên mạnh mẽ về thể lực. Trong một trận 5 set, bạn sẽ rất khó đánh bại anh ấy”. Biệt danh “Quái vật bé nhỏ” là một lời khen ngợi cho tốc độ, sự bền bỉ và khả năng chạy đuổi theo gần như mọi đường bóng của Ferrer. Giống như tất cả các tay vợt lớn lên trên sân đất nện, anh luôn có cảm giác tốt về việc khi nào nên lên lưới và có khả năng bao sân khiến nhiều đối thủ phải e dè.
    “Nếu quý vị muốn thì cứ gọi tôi là Quái vật bé nhỏ, nhưng tên tôi là David Ferrer”, anh nói. “Tôi không thích lắm những biệt danh như “chiến binh” hay “giác đấu”. Tôi cho rằng chúng hơi đơn giản và không thực sự là phong cách của tôi. Tuy nhiên, tôi thích được gọi là Ferru, trộn lẫn giữa tên tôi và từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thép. Nó cho thấy sự bền bỉ của tôi”. Những ngày trước các giải đấu lớn, Ferrer sẽ có chương trình huấn luyện đặc biệt, bao gồm chạy bộ kéo dài ở các con đường và ngọn đồi gần nhà cùng huấn luyện viên lâu năm của anh, Javier Piles.

    Một tay vợt cựu trào, Piles, phát hiện ra tiềm năng của Ferrer khi anh còn nhỏ và đã trở thành như một người cha thứ hai của anh. Hai người có lẽ là cặp tay vợt - huấn luyện viên có mối quan hệ khăng khít nhất của thế giới quần vợt chuyên nghiệp nhiều bất trắc hiện nay. Ferrer kể khi còn nhỏ anh khá lười tập, nhưng lớn dần lên thì mọi chuyện thay đổi. Giờ ở tuổi 30, anh vẫn tiếp tục tiến bộ như một vận động viên, bù đắp cho thể hình bằng trái tim sư tử và sức bền nhờ rèn luyện. Tuổi tác cũng mang tới sự khôn ngoan. Có thể chạy 10km chỉ trong 36 phút, Ferrer thường chạy cho đến khi kiệt sức vào những lúc được nghỉ đấu.


    Do tuổi tác, hiện giờ anh giảm cường độ xuống “chỉ còn” 90km một ngày trên xe đạp leo núi vào những khi mùa giải kết thúc, ngoài ra là một chút bóng đá phủi (anh là cổ động viên Barcelona). Trên sân, anh kết thúc buổi tập với những bài tập ngắn sử dụng vợt bằng tay trái trong 5 - 10 phút, do tin rằng điều đó sẽ giúp cơ thể anh lấy lại sự cân bằng. Điều ấn tượng khác ở Ferrer là anh không bao giờ thất vọng vì ít được chú ý và ngưỡng mộ hơn so với người đồng hương Nadal. “Tôi không phải là kiểu người hay ghen tỵ”, Ferrer nói.
    “Đứng thứ 5 thế giới đã là may mắn rồi, tôi không có gì phải phàn nàn. Tôi là một trong những người may mắn trong thế giới quần vợt. Tôi đã cố gắng rất nhiều để đến được đây và tôi không muốn vì thành công đó mà được đối xử đặc biệt. Tôi tới từ một gia đình bình thường và rất thích điều đó. Tôi không nghĩ gì về việc trở thành một ngôi sao”.

    tennis247

  2. #2
    David Ferrer là một tay vợt đánh rất bền, có thể tiến sâu vào giải. Tuy nhiên để đánh bại được Roger hay Novak thì cần có bản lĩnh hơn nữa. Tỷ lệ đối đầu của David so với các tay vợt này còn kém hơn nhiều.

  3. #3
    Ferrer mới thi đấu xuất thần trong năm 2012 vừa rồi chứ những năm trước cũng chỉ làn nhàn top 10. Và sự chênh lệch với bộ tứ thì xa quá.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Công nhân chú Fere này đúng là ' con ong chăm chỉ' . Khâm phục tinh thần cần mẫn, bền bỉ của chú

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Fere là một trong những tay vợt ổn định nhất, trong suốt các năm qua chú này luôn ở top 10, và năm 2012 là năm tuyệt với nhất. 31 tuổi mà giữ được phong độ tốt thế này thì rất là ngưỡng mộ!

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    GIẢI QUẦN VỢT ÚC MỞ RỘNG 2014

    Cú sốc mới: Đương kim vô địch nữ Azarenka rơi rụng


    Sau khi N. Djokovic trở thành cựu vô địch nam, đương kim vô địch nữ Victoria Azarenka cũng chia tay giải ngay vòng tứ kết sau khi thua Agnieszka Radwanska vào sáng 22-1, trong đó ván quyết định thua trắng 0-6! Ở bán kết, Radwanska sẽ gặp Cibulkova, người đã thắng Simona Halep trong trận đấu trước đó.

    Thêm một bất ngờ nữa ở Giải Quần vợt Úc mở rộng 2014, nhà đương kim vô địch V. Azarenka bị loại bởi tay vợt hạt giống số 5 Agnieszka Radwanska.

    Trận đấu giữa hai tay vợt cùng tuổi diễn ra khá ngang tài cân sức. Radwanska nhanh chóng vượt lên dẫn trước ván đầu với tỉ số 6-1. Ván 2 diễn ra giằng co hơn khi có đến 12 bàn nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch, Azarenka đã giành chiến thắng sít sao 7-5, qua đó cân bằng tỉ số 1-1.



    Dù rất cố gắng nhưng Azarenka vẫn không thể giữ được danh hiệu vô địch


    Ở ván quyết định, tay vợt người Ba Lan đã không cho Azarenka có cơ hội ăn bàn nào khi xuất sắc hạ đối phương 6-0. Chung cuộc đương kim vô địch Azarenka bại trận với tỉ số 1-2, đành nhường quyền vào bán kết cho Radwanska.


    Radwanska xuất sắc vào bán kết

    Như vậy, ở bán kết Radwanska sẽ gặp Dominika Cibulkova, người đã hạ hạt giống số 11 Simona Halep với tỉ số 2-0 (6-3, 6-0) trong trận tứ kết diễn ra trước đó. Đây là lần thứ hai Dominika Cibulkova lọt vào đến bán kết một giải Grand Slam.

    Với việc đương kim vô địch Arazenka bị loại, Giải Úc mở rộng đang chờ đón nữ vô địch mới của giải. Trong 4 tay vợt nữ vào bán kết, ngoại trừ Li Na là đương kim á quân (và vô địch Pháp mở rộng), Radwanska từng vào chung kết Wimbledon 2012; hai người còn lại đều chưa một lần vào chung kết ở giải đấu này cũng như bất kỳ trận chung kết Grand Slam nào khác.


    Cibulkova


    Ở nội dung đơn nam, ngày hôm nay sẽ diễn ra hai trận tứ kết rất đáng xem giữa Rafael Nadal gặp Grigor Dimitrov và Andy Murray đối đầu Roger Federer (từ 15 giờ).

  7. #7

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Ivanovic bị loại, Li Na vào bán kết Giải Úc mở rộng 2014

    Tay vợt người Trung Quốc Li Na đã xuất sắc đánh bại Flavia Pennetta ở trận tứ kết và giành quyền vào bán kết Giải quần vợt Úc mở rộng 2014. Eugenie Bouchard tiếp tục gây sốc khi đánh bại Ana Ivanovic trong cuộc chiến giữa hai "hoa khôi" của giải.

    Được xếp là hạt giống số 4 của giải, Li Na không khó để tạo thế trận áp đảo trước tay vợt đến từ Ý. Ván đầu, Li Na dẫn đến 5 bàn, sau đó Flavia Pennetta gỡ lại 2 bàn trước khi chấp nhận thua với tỉ số 2-6.


    Li Na hoàn toàn áp đảo trước Pennetta

    Sang ván 2, kịch bản vẫn lặp lại như hiệp 1, tay vợt hạt giống số 28 Pennetta vẫn không thay đổi được cục diện và để thua cũng với tỉ số 2-6.

    Trong khi đó, ở trận tứ kết khác giữa Ana Ivanovic và Eugenie Bouchard, phần thắng đã thuộc về tay vợt đến từ Canada với tỉ số 2-1 (5-7, 7-5, 6-2).

    Ivanovic từng thua Bouchard 2 ván trắng ở vòng hai Wimbledon 2013 nên thất bại lần này của tay vợt người Serbia không có gì bất ngờ, có chăng, cô đã dẫn trước ở ván thứ nhất và để cho đối thủ trẻ hơn mình 7 tuổi thắng lại ở hai ván tiếp theo. Cần nhớ, Ivanovic xếp hạt giống số 14 tại giải, đứng trên Bouchard đến 16 bậc và ở vòng 4, chính cô đã gây nên cơn địa chấn khi đánh bại hạt giống số 1, ứng cử viên vô địch Serena Williams.


    Eugenie Bouchard

    Như vậy, ở lần đầu tiên vào đến bán kết một giải Grand Slam, Bouchard sẽ đối đầu với chính đương kim á quân Li Na.


    Ivanovic không thể gây thêm bất ngờ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •