Theo truyền thống của người phương Tây, 1/4 là ngày mà người ta được phép nói dối thỏa thích mà không bị giận.

Khi truyền thông phát triển, báo chí rất hay lừa độc giả vào ngày 1/4 để mua vui. Thôi thì đủ chuyện từ việc người sao Hỏa tấn công trái đất đến chuyện chim cánh cụt biết bay đều được lôi lên chọc lừa độc giả chơi. Các tờ báo thể thao cũng không đứng ngoài và tham gia gạt bạn đọc rất “tinh vi” trong ngày nói dối.

Trò đùa của giới truyền thông Đức về việc các cầu thủ nữ ăn mặc ***y trên sân bóng
Đánh vào lòng tham

Người hâm mộ ở Bồ Đào Nha bị ăn quả lừa to đùng vào ngày 1/4/1998 chỉ vì trót quá yêu đội bóng quê nhà. Khi đó, World Cup sắp tổ chức tại Pháp nhưng buồn thay, BĐN lại phải làm khán giả vì ở vòng loại, họ xếp dưới Đức và Ukraine. Với người Bồ, nỗi thất vọng khi đó rất lớn vì đội bóng của họ đang sở hữu thế hệ vàng với Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto… Chính vì thế, có thể hiểu người Bồ vui như nhặt được tiền rơi khi tờ Correio da Manha cho biết đội tuyển của họ được FIFA chọn tham dự World Cup 1998 thay cho Iran.

Tại vòng loại, Iran đã đánh bại Australia tại trận play-off để giành tấm vé cuối cùng đến Pháp. Tờ báo của Bồ Đào Nha đã rất khéo trong việc đăng tin nguyên gốc phát biểu tiếng Anh từ người phát ngôn FIFA mà dịch ra là “do yếu tố an ninh nên FIFA đã loại Iran để dành suất World Cup cho đội tuyển có thứ hạng cao nhất trên bảng FIFA không vượt qua vòng loại”. Cái hợp lý là ở thời điểm đó, tình hình quan hệ Iran và phương Tây đã có những rạn nứt nghiêm trọng còn Bồ Đào Nha chính là đội có thứ hạng FIFA cao nhất thất bại tại vòng loại.


Đọc tin, người hâm mộ BĐN vui cười rôm rả trước mòn quà bất ngờ mà không biết rằng họ đang mang đôi tai lừa to bự trên đầu. Chính kỳ vọng được góp mặt ở Pháp đã khiến khối người BĐN quên khuấy hôm đó là ngày Cá tháng Tư. Cũng có người bán tín bán nghi gọi điện đến tòa soạn Correio da Manha nhưng máy luôn trong tình trạng bận. Mọi chuyện chỉ ngã ngũ vào hôm 2/4/1998 khi Correio da Manha cải chính sự thật. NHM được một phen hụt hẫng và gọi điện đến tòa soạn để trút giận. Sau vụ đó, các tờ báo BĐN cho kẹo cũng không bao dám lôi ĐTQG làm trò đùa nữa.

Cách đây 3 năm, tờ Times của Anh đăng chuyện UEFA thường cho nước Anh 5 suất dự Champions League vì bóng đá Anh quá xuất sắc tại Champions League mùa bóng 2007/08 (Chelsea và M.U lọt vào chung kết). Tờ Times khi đó cũng phân tích rằng trước đây, UEFA hạn chế mỗi quốc gia chỉ có tối đa 4 đội dự Champions League vì ban đầu họ sợ có 2 đội cùng quốc gia chung một bảng (có giai đoạn Champions League sau vòng bảng thứ nhất gồm 8 bảng sẽ đá vòng bảng thứ 2 với 4 bảng, thể thức vòng bảng thứ 2 đã bị bỏ vào mùa giải 2003/04).

Với tính nghiêm túc truyền thống, Times khẳng định: thời điểm 2009 thì chẳng có lý do gì để ép quota mỗi quốc gia 4 đội. Khỏi phải nói các CĐV Everton và Aston Villa khi đó mừng thế nào vì hai đội này tuy không leo được lên tốp 4 nhưng cửa giành vị trí thứ 5 rất cao. Các CĐV khác của Anh cũng hạnh phúc vì Premiership có thêm một suất. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là trò “Cá tháng Tư” đã đánh trúng tâm lý tham lam của độc giả. Còn rất nhiều chiêu trò khác đánh vào lòng tham như Brazil sắp đến đá giao hữu, CLB sắp ký một siêu sao… trong ngày 1/4 và nhiều người đã bị sập bẫy một cách đơn giản.
Đánh vào thần tượng

Ngoài lòng tham, việc đánh vào thần tượng cũng rất dễ gạt được các CĐV. Vào thập niên 1980, Liverpool và Everton là 2 đội bóng hàng đầu nước Anh và họ cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Đúng ngày 1/4/1985, tờ Shoot đã đưa tin huyền thoại của Liverpool Ian Rush vừa ký hợp đồng với Everton. Thời đó, công nghệ photoshop chưa thông dụng như bây giờ nên việc tờ Shoot đưa ảnh Rush tươi cười trên trang bìa khi mặc áo xanh Everton đã khiến các CĐV của Liverpool phát điên. Có kẻ còn chửi đổng: “Ông mà bắt được thằng Rush thì ông đấm cho nó vỡ mõm để xem nó cầm tiền nhưng có ăn được không”.

Giận quá hóa mất khôn, nhiều CĐV của Liverpool đã vội gọi Ian Rush là Judas (kẻ phản bội). Họ mang ảnh của tờ Shoot đến sân tập của Liverpool để truy tìm kẻ phản bội nhằm hỏi cho ra ngô, ra khoai. Những lời giải thích từ Rush, đồng đội và HLV cũng chỉ là muối bỏ bể trước “bằng chứng không thể chối cãi” từ bìa tạp chí Shoot. Cuối cùng, chính những người lăng mạ Rush đã đến sân tập hôm sau để nói lời xin lỗi và giăng biểu ngữ: “Rush, hãy tha lỗi cho chúng tôi vì đã nghi ngờ anh”.

Trò đùa 1/4 của báo chí Anh về việc Ian Rush chuyển sang Everton

Năm 1999, ở Italia lại có tin về chuyện Roberto Baggio đánh HLV Lippi trên sân tập của Inter. Họ tả y như thật từ chuyện Lippi bạt tai Baggio thế nào, Baggio lên gối Lippi ra sao, ai xông vào can, ai đánh hôi rồi ai gọi điện báo bảo vệ đều được tường thuật rất chi là sống động. Lúc ấy, đã có chuyện Lippi chuẩn bị về dẫn dắt Inter từ mùa 1999/00 và đúng là có chuyện ông đến sân tập làm quen với cầu thủ của Inter.

Hiểm ở chỗ, Baggio khi đó cũng có mặt trong đội hình Inter và ai cũng biết hai bên đã có ân oán từ khi cùng làm việc ở Juventus. Do vậy, dân chúng tin sái cổ chuyện hai con người đáng kính nện nhau. Mọi lời bàn tán chỉ dừng lại khi có tin cải chính ngày 2/4. Với tin đồn thất thiệt mà nhiều người cùng khẳng định thì ngay cả thần tượng cũng bị nghi ngờ.

Và có một trò lừa đảo vào ngày Cá tháng tư năm ngoái của báo chí Đức rằng ở kỳ World Cup bóng đá nữ 2011, tất cả nữ cầu thủ sẽ phải mặc áo thi đấu chỉ dài hết chớm vòng 1 để tăng sức hấp dẫn cho bộ môn này theo yêu của chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Rút cuộc, khi bóng lăn, người hâm mộ mới ngã bổ chửng vì các nàng kiều sân cỏ vẫn mặc áo kín bưng.
Nguồn: Bongdaplus