Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Thùy Dung và cuộc đấu ở thương trường

    Từng thống trị làng quần vợt nữ VN nhưng ở tuổi 25, tay vợt nữ người Hà Nội Nguyễn Thùy Dung lại được nhắc đến với sự thành công trên thương trường.

    Cựu vô địch quần vợt VN Thùy Dung và nay là cô chủ cửa hàng thuộc hệ thống Iyo - Ảnh: T.P.

    Thùy Dung đến với quần vợt năm 12 tuổi với mục đích rèn luyện sức khỏe. Nhưng cô gái Hà Nội này nhanh chóng chứng tỏ được năng khiếu và từng thống trị quần vợt nữ VN từ năm 2006-2009. Cô cũng là tay vợt nữ VN đạt hạng 612 thế giới và từng ba lần vào bán kết các giải thuộc hệ thống WTA.

    Thành công này đến từ tiền tỉ mà gia đình Thùy Dung đầu tư cho cô tầm sư khắp thế giới, từ Học viện Vic Braden danh tiếng (Mỹ) đến Học viện Sutton (Anh) rồi Asia Tennis tại Thái Lan. Đặc biệt, Thùy Dung còn được thọ giáo HLV Dominick - người từng góp phần tạo nên “tàu tốc hành” Roger Federer.

    Để đeo đuổi niềm đam mê quần vợt, 15 tuổi Thùy Dung phải rời xa gia đình một mình vào TP.HCM theo nghiệp VĐV quần vợt với nỗi cô đơn. Hằng ngày, Thùy Dung lủi thủi với thời khóa biểu đơn điệu ăn uống - ngủ nghỉ - tập luyện. Nhưng sau khi có đủ mọi danh hiệu cao nhất của quần vợt VN, lửa đam mê của Thùy Dung vụt tắt và tuyên bố giã từ sự nghiệp năm 2010 dù đang ở đỉnh cao. Kể từ đó cuộc đời Thùy Dung chuyển sang một chương khác: thương trường.

    Sau đó, Thùy Dung cùng vài người bạn mở nhà hàng Aiya - Thế giới ăn vặt. Nhờ bắt đúng mạch thị hiếu và biết cách tiếp thị, con đường kinh doanh của cô phát triển khá tốt và chuỗi nhà hàng Aiya hiện đã có bốn chi nhánh. Với Thùy Dung, bấy nhiêu vẫn chưa đủ bởi cô luôn muốn tự lực trong kinh doanh như sự quyết đoán trên sân đấu trước đây. Thế là Thùy Dung chia tay Aiya để mua lại một cửa hàng thuộc hệ thống Iyo chuyên phục vụ kem, yaourt, thức ăn gần một năm nay. Tự làm cô chủ, Thùy Dung phải đầu tư rất nhiều về tiền bạc lẫn công sức. Mỗi ngày của Thùy Dung bắt đầu từ rất sớm để kịp mở cửa hàng lúc 6g, sắp xếp công việc cho nhân viên rồi tranh thủ đi học, tập golf... 23g, cô là người đóng cửa cửa hàng ra về cuối cùng và phải sau 24g mới có thể đi ngủ sau khi kết toán mọi sổ sách trong ngày.

    Tại tiệm Iyo trên đường Nguyễn Văn Thủ (Q.1, TP.HCM), cô chủ quán Thùy Dung - người từng được ví là “Sharapova của VN” - không ngơi tay với công việc. Thùy Dung nói: “Khi đứng ra tự kinh doanh, mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ, từ giấy tờ thủ tục, tuyển dụng nhân viên... Thậm chí phải học pha chế thức uống để có thể tự mình đứng quầy bán khi đông khách. Có những việc tưởng chừng rất đơn giản nhưng cũng phải học như pha chế yaourt, rửa máy... Có như vậy tôi mới quản lý được quán của mình”.

    “Nếu trong quần vợt, tôi phải giành chiến thắng thật nhiều để tạo nên tên tuổi của mình thì với Iyo, tôi phải biết cách quan hệ, tiếp thị để có được chỗ đứng trong lòng khách hàng. Nói chung, tôi phải vừa làm vừa tự mày mò học tập. Hiện tôi đang theo học lớp quản trị kinh doanh ẩm thực để có thêm kiến thức làm tốt công việc của mình” - Thùy Dung nói. Với việc kinh doanh đang phát đạt, Thùy Dung đã lên kế hoạch cho ra đời một chuỗi nhà hàng phục vụ đối tượng thanh niên với phong cách trẻ, sang trọng của riêng mình trong tương lai gần. Đó mới là cái đích Thùy Dung đang hướng tới.

    Song song với công việc kinh doanh tại TP.HCM, Thùy Dung đang dự định cùng gia đình mở một trung tâm quần vợt tại Hà Nội để có thể không “đứt mạch” với quần vợt dù cô đã rời sân đấu.

    (Tuổi trẻ online)

  2. #2

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Thùy Dung giã từ tennis cũng là điều dễ hiểu...vì đầu tư cho tennis chỉ có lỗ+thành tích chưa vượt qua Thái lan và tennis là môn khốc liệt.trong khi TD đã lớn tuổi. Cá nhân tôi cảm thấy đường đi của TD hiện nay có vẻ vẫn " Nhầm"?...

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cây Sưa
    Thùy Dung giã từ tennis cũng là điều dễ hiểu...vì đầu tư cho tennis chỉ có lỗ+thành tích chưa vượt qua Thái lan và tennis là môn khốc liệt.trong khi TD đã lớn tuổi. Cá nhân tôi cảm thấy đường đi của TD hiện nay có vẻ vẫn " Nhầm"?...
    Không hẳn là Nhầm mà gây dựng sự nghiệp không phải bằng Sở trường ạ.

    Để buôn bán, nhiều triệu người có thể làm được như Thùy Dung.

    Để chơi tennis hoặc kinh doanh = tennis, chỉ một vài người có thể làm được như Thùy Dung.

  4. #4
    Đúng là ít ai làm được như TD hiên nay. Ý CS là TD chuyển sang Gofl. thực ra môn này "vô cùng phức tạp"mà trong bối cảnh của TD thì có lẽ " Nhầm" chăng?. Cười tươi như hôm SN của TD.<a rel="nofollow" href="http://nn9.upanh.com/b3.s28.d1/7735fb49c3b7a7f0a9b5683e364a92b7_46116399.dsc04354 .jpg" class="highslide" onclick="_gaq.push(['_trackEvent', 'Outgoing', 'nn9.upanh.com', '/b3.s28.d1/7735fb49c3b7a7f0a9b5683e364a92b7_46116399.dsc04354 .jpg']);return hs.expand(this)"></a>

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    "Nữ hoàng tennis" một thời Thùy Dung cho biết hiện tại cô đã gác vợt, bắt đầu sự nghiệp làm golf thủ và tiếp tục mở rộng kinh doanh.

    Thùy Dung từng là một tay vợt nữ đình đám của làng quần vợt Việt Nam, với nhiều thành tích trong nước và quốc tế. Thời gian gần đây, trao đổi với Thùy Dung thì nhận được chia sẻ của cô: "Em nghỉ hẳn tennis rồi, gác vợt giải nghệ rồi". Nhưng lập tức, Thùy Dung "khoe" ngay thành tích mới: "Bây giờ em chỉ đánh golf thôi, em mới đạt được 2 cái Cúp đấy. Giải không chuyên nhưng thế cũng là một sự khởi đầu rất tốt rồi. Em đang phấn đấu để trở thành một golfer chuyên nghiệp đây".

    Thùy Dung giờ đã nghỉ hẳn tennis, chuyển sang chơi golf và kinh doanh

    Vẫn với một phong cách rất trẻ trung, Thùy Dung nói: "Đợt vừa rồi em mới nghỉ hơn 1 tháng để chuẩn bị cho việc kinh doanh, xúc tiến cho một thương hiệu mới ra đời. Gần đây em mới đi tập lại. Nói chung thì em thích chơi golf lắm, bị "nghiện" đấy. Ai đánh golf rồi đều mê cái món này lắm. Thông thường em ra sân và đi tập rất chăm chỉ, quyết tâm cao độ mà. Chơi cái gì cũng phải chơi hết mình mới được. Em vẫn thường tập ở sân golf Nam Sài Gòn, quận 7. Ra sân thì hay đi đánh ở sân Long Thành và Đồng Nai."


    Vì cũng bận nên dù nhớ Hà Nội nhưng Thùy Dung vẫn cứ "đóng đô" thường xuyên và dài ngày ở Sài Gòn. "Em ít ra Hà Nội lắm, ba mẹ vào thăm nhiều hơn. Hiện tại cũng ôm đồm khá nhiều việc nên không đi đâu xa được. Chuyện tình cảm cũng không có gì mới cả, vẫn một mình lẻ bóng", Thùy Dung chia sẻ.

    Trước đây, Thùy Dung với sự năng động của mình đã bắt tay vào kinh doanh. Cô phải mượn vốn của ba mẹ để khởi nghiệp, sau đó trả nợ dần. Công việc kinh doanh ngày càng đi vào ổn định và Thùy Dung cũng thấy rằng mình hợp với việc kinh doanh.

    Nói về thương hiệu mới của mình, Thùy Dung rất sôi nổi, tự tin, đầy đam mê, cô tranh thủ "khoe"một chút về thương hiệu mới của mình: "Thương hiệu mới của em tên là Yoway. Từ thương hiệu cho đến màu sắc, cách decor đều tạo cảm giác năng động. Đến ăn tại một nơi có đồ ăn, đồ uống ngon, và quan trọng hơn là tốt cho sức khoẻ, nhân viên thân thiện và ở trong 1 khung cảnh đẹp, vừa hiện đại, vừa pha một chút cổ điển thì còn gì bằng".

    Những sản phẩm chính mà Yoway của cô chủ Thùy Dung mang đến khách hàng là dạng buffet sữa chua hoa quả trái cây tự chọ theo lời Thùy Dung là đều được làm từ trái cây tươi, bảo quản và sơ chế sạch sẽ. Thêm một dòng sản phẩm nữa là cà phê, từ cà phê đá xay đến cà phê nóng của Ý. Vốn là một VĐV chuyên nghiệp từng theo học bên Mỹ, Thùy Dung luôn thích kinh doanh những món đồ ăn, đồ uống theo một tiêu chí rất phụ nữ là giảm béo và nâng cao sức khỏe.

    Bên cạnh việc kinh doanh, Thùy Dung dù đã chia tay tennis sau thời gian dài gắn bó nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao với bộ môn golf. Giờ đây, Thùy Dung đã không còn gắn với quần vợt, mà thực sự đã trở thành một nữ doanh nhân kiêm golfer chuyên nghiệp với những thành công mới.

    TT & VH Online

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •