Đằng sau thành công của Federer có công sức lớn của vợ anh, Mirka Vavrinec.


Câu chuyện tình yêu của Federer và Mirka Vavrinec trong làng banh nỉ hầu như ai cũng đã biết. Ngày Federer mới chơi chuyên nghiệp và còn chưa gặt hái được nhiều thành công thì anh gặp Mirka ở Thế vận hội Sydney 2000. Khi đó Mirka, đứng vị trí 76 thế giới, là một thành viên đội quần vợt Thụy Sĩ. Sau này, cô dính một chấn thương nghiêm trọng và phải giải nghệ.

Không cầm vợt nữa nhưng Mirka vẫn ở bên Federer trong vai trò vừa là một cổ động viên vừa là một người quản lý. Cô tham dự gần như mọi giải đấu của Roger. Quãng thời gian 9 năm kể từ khi quen và yêu nhau cho đến ngày tổ chức đám cưới (tháng 4/2009) cũng chính là giai đoạn sự nghiệp của Federer lên đỉnh cao chói lọi nhất và dĩ nhiên người góp phần không nhỏ vào thành công ấy là Mirka.

Mirka luôn ở bên Federer & là điểm tựa tinh thần cho chồng
“Mirka luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Không có cô ấy có lẽ tôi không có ngày hôm nay. Cô ấy là một nhà quản lý đại tài, cả trong gia đình lẫn trong công việc. Khi mới gặp cô ấy, tôi chưa hề có danh hiệu nào. Bây giờ, tôi đã có 76 chiếc cúp. Cô ấy theo tôi đến mọi nơi và có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Cuộc sống có đôi chút thay đổi từ khi hai cô con gái nhỏ chào đời nhưng Mirka luôn cố gắng không để ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Bất cứ lúc nào có thể, cô ấy luôn bên tôi. Sự có mặt của cô ấy ý nghĩa đến mức tôi đã từng nghĩ sẽ giải nghệ nếu không có sự đồng hành của cô ấy”, Roger thừa nhận tầm ảnh hưởng lớn của vợ.

Cặp đôi hoàn hảo

Roger hiện đang đi nghỉ bên vợ con sau một mùa giải căng thẳng. Nhưng anh cũng không quên nghĩ về năm 2013 với muôn vàn thách thức đang chờ đợi: “Tôi sẽ cố gắng duy trì phong độ của mình để chinh phục các danh hiệu. Lúc này mọi tay vợt đều đang tiến bộ và rất nguy hiểm. Novak, Andy và Rafa sẽ mạnh mẽ hơn. Juan Martin del Potro cũng đã thi đấu rất hay trong thời gian qua. Tôi nghĩ nếu sung sức, anh ấy hoàn toàn có thể chiếm vị trí số 1 thế giới. Tôi từng có những trận đấu rất khó khăn với anh ấy ở mùa giải này”.

Mirka Vavrinec là gốc Tiệp Khắc cũ. Vavrinec theo cha mẹ di cư sang Thuỵ Sĩ từ năm 2 tuổi. Cô lớn hơn Federer 3 tuổi. Năm lên 9 tuổi, Vavrinec vô tình được gặp huyền thoại quần vợt người Mỹ gốc Tiệp Khắc cũ Martina Navratilova trong ngày sinh nhật của bà tại giải Filderstadt, Đức & Navratilova đã quyết định dạy quần vợt cho Vavrinec. Cô bé tiến bộ rất nhanh. Đáng tiếc khi xếp hạng thứ 76 của WTA cũng là lúc Vavrinec chấn thương không thể phục hồi được. Cô buộc phải giải nghệ và... trở thành cổ động viên suốt đời của Federer.

KhamPha.vn