Phụ nữ thì ai chẳng thích làm đẹp. Đồng ý là son phấn với mồ hôi không bao giờ thích nhau song các tay vợt nữ luôn tìm cách để đẹp. Maria Sharapova là một diva? “Chắc chắn không. Vì tôi không trang điểm trên sân bóng. Anh có chắc các diva không trang điểm khi lên sân khấu?” Sharapova hỏi lại rất hóc búa. Trang phục thi đấu của các tay vợt giờ quá chuẩn rồi, những tay vợt hàng Top được các hãng thiết kế riêng cho mỗi năm vài bộ. Cầu kỳ hơn thì thêu tên phía sau đôi giày. Hơn nữa là sơn móng tay khi đợi ở phòng chờ. Tinh vi nữa là sắm đồ lót hiệu Victoria’s Secret để nâng đôi nhũ hoa đặng lên hình tivi nhìn cho “chắc nịch”. Còn tóc thì đơn giản nhất là tóc đuôi ngựa.

Thế còn gương mặt? Một câu hỏi rất phức tạp. Luôn có một sự bất hòa kéo dài giữa mỹ phẩm với sự nỗ lực của một vận động viên thể thao. Mồ hôi, hơi nóng, rồi dùng khăn lau thường xuyên trong trận đấu là thách thức cho bất kể loại mỹ phẩm chống nước bền đến đâu đi nữa. “Tôi chẳng bao giờ trang điểm khi ra sân đấu. Chỉ hai game thôi, có lẽ mặt mũi tôi đã tèm lem rồi, Đến cả mascara tôi cũng không dùng, tôi đã thử rồi, bốn game là ra đầy tay lẫn khăn”, tay vợt trẻ Sloane Stephens cho biết. Tamira Paszek thừa nhận không trang điểm nhưng khi ra sân cô cũng bỏ chút thời gian vuốt ít mascara để cho đôi mắt ấn tượng hơn chút. “Tôi ra mồ hôi không nhiều nên một chút mascara có thể chấp nhận được”, Paszek tiết lộ, “Dù gì thì chúng tôi cũng là phụ nữ”.

Từ Suzanne Lenglen vào thập niên 1920 đến Chris Evert (1970) rồi Anna Kournikova, làng tennis chưa bao giờ thiếu các biểu tượng thời trang. Song việc có quá nhiều ống kính truyền hình, phóng viên ảnh rồi smartphone của khán giả hiện nay thì đến cả các tay vợt thứ hạng thấp cũng được chú ý. Và họ phải tìm cách làm đẹp chút đỉnh, bất chấp thực tế là làm việc này rất khó. “Những tay vợt ở thập niên 1990 không hề trang điểm khi vào sân”, cựu tay vợt Lindsay Davenport nói, “Còn bây giờ, tôi thấy khá nhiều người trang điểm. Nổi bật nhất phải kể đến Jelena Jankovic và Serena Williams”. Có lần, Jankovic lôi phấn ra đánh lại khi đối thủ xin dừng trận đấu để chăm sóc chấn thương.


Martina Hings cùng với Kournikova là những tay vợt khởi động cho phong trào duyên dáng trong các tay vợt nữ hiện tại cũng đồng ý với Davenport: “Tôi và Anna không bao giờ trang điểm khi vào sân. Tôi thấy đúng là Jelena và Serena làm hơi quá thật. Nhưng chẳng sao. Nếu bạn thắng mà bạn vẫn đẹp thì tốt hơn chứ. Nếu bạn thua mà bạn vẫn đẹp thì điều đó chẳng tổn hại gì”. Thật ra, chủ đề này không được bàn tán thường xuyên ngoài dư luận. Nhưng nó luôn là chủ đề “hot” mỗi khi các tay vợt tụm năm tụm ba “tám” với nhau.


Bethnie Mattek-Samds và Snia Mirza, hai tay vợt gần đây đứng cặp đôi nữ với nhau, có vẻ hăng hái với chủ đề này nhất. “Tôi không trang điểm nhiều lắm. Tôi chỉ phớt phớt qua đôi chút để nhìn cho tươi tỉnh vào đầu trận mà thôi”, Mirza nói. “Phớt phớt? Cô ấy luôn mất một giờ đồng hồ trước mỗi trận đấu để làm việc đó”, Mattek-Sands chen ngang. “Ừ đúng, có một giờ. Và đó là lý do tớ luôn sẵn sàng trước bạn”, Mirza phản ứng. “Tớ thì chỉ làm mặt chút cho đỡ bị sạm nắng thôi. Còn cậu làm cả mascara nữa”, Mattek-Sands nói. “À, thì đôi khi tớ mới làm mascara. Chứ tớ chẳng bao giờ vào sân với son bóng như cậu”, Mirza trả miếng. Tuy nhiên, cả Mirza và Mattek-Sands đều đồng ý rằng: “Phụ nữ nói chung, cứ mỗi khi biết họ sẽ được chụp hình là họ muốn làm cái gì đó để hình ảnh của mình đẹp hơn”. Mattek-Sands, dù được coi là rất “lố lăng” trong trang phục thi đấu trên sân nhưng luôn lo lắng về hình ảnh của mình: “Nhiều người khi gặp tôi ở ngoài đều nói rằng: Chị đẹp thế. Tôi không ngờ chị đẹp thế. Những lúc đó, tôi có trang điểm. Và tôi đi đến một suy nghĩ rằng: Những bức hình chụp tôi đang thi đấu ở trên báo, trên mạng rõ ràng là rất xấu”.

Mirza tiết lộ gần đây cô đã tìm ra một loại gel xịt mới. Trang điểm xong, xịt gel lên là có thể chạy vô tư mà không sợ son phấn rớt ra. Có lẽ sẽ có nhiều đồng nghiệp nữ móc điện thoại ra, quay số của Mirza…


ThegioiTennis