(The thao ) - Giải Grand Slam đầu tiên trong năm phải đối diện với cái nóng khủng khiếp
Các tay vợt tới Australia dự giải Australian Open 2013 đã phải trải qua những ngày luyện tập căng thẳng dưới cái nóng lên tới trên dưới 40<sup>o</sup>C tại Melbourne. Không những vậy do sân tập cũng có hạn và được sắp xếp theo giờ nên có trường hợp phải tập luyện vào giữa trưa. Nhiệt độ ngoài trời hơn 40<sup>o</sup>C nhưng nhiệt độ trên sân đấu ở Sydney Olympic Park còn lên tới 59<sup>o</sup>C, đủ để… ốp lết trứng.
<font color="#0000FF">
Murray tập trên mặt sân có thể rán trứng

Trong buổi luyện tập mới đây, Andy Murray còn vui vẻ thử đập một quả trứng trên sân và chỉ một lúc sau đã có thể món trứng ngon lành. Điều ấy chứng tỏ Australian Open sắp khai màn trong vòng vài ngày tới sẽ là một thử thách cực lớn với những tay vợt phải thi đấu vào buổi trưa khi nhiệt độ lên tới mức cao nhất.


Nhiều tay vợt đã bị choáng vì thời tiết quá nóng

Tại giải Sydney International đang diễn ra ở Sydney, các trận đấu cũng diễn ra dưới thời tiết nắng nóng lên tới trên 41<sup>o</sup>C và khiến cho nhiều tay vợt bị mất nước và phải cần trợ giúp y tế. Thậm chí trọng tài còn “phá luật” khi kéo dài thời gian nghỉ ngơi giữa các game và set để các tay vợt có thể “hạ hỏa” bằng nước đá và quạt máy.


Thời tiết sẽ là thử thách cực lớn tại Australian Open
Australian Open 2013 sẽ khai mạc vào ngày 14/1 và kết thúc vào ngày 27/1. Phần lớn những trận đấu ở vòng ngoài sẽ diễn ra vào khoảng thời gian buổi trưa và đó sẽ là thử thách cực lớn với mọi tay vợt.
</font>
24H.com