Ở tuổi cận kề 32, FedEx chưa thấy sức ép tuổi tác.
Nole: Dạo này sức khỏe anh thế nào mà có vẻ như yếu xìu thế?


FedEx:
Chú cứ ở tuổi anh thì biết, ngoài 30 thế này là tốt lắm rồi.

Nole: Nhưng xem anh toát hết mồ hôi khi gặp cái tay “ziri” gì đó ở Dubai mà thấy lo.

FedEx: Ai ngờ cậu ta lúc đầu đánh hay thế, cứ như là mấy cậu tốp 10 thế giới, nhưng sau đấy là anh giải quyết ngay.
Nole: Đấy là cậu ấy tự đánh hỏng chứ anh cũng đánh lỗi nhiều lắm đấy.
FedEx: Ờ thì… cũng là do anh ép cậu ta phải mắc sai lầm chứ.
Nole: Em mà đánh trận ấy thì anh khó mà lật ngược thế cờ.
FedEx: Nếu là chú thì anh phải đánh khác chứ lại, đâu có nhiều lỗi vậy.
Nole: Thế còn ở Rotterdam, anh cũng thua cả Benneteau sau có 2 set thì sao?
FedEx: Hôm ấy tay người Pháp đánh sung quá, giống hồi thắng anh 2 set ở Wimbledon năm ngoái còn gì.

Federer: "Đường dài mới biết ngựa hay"
Nole: Ái chà, anh chỉ có biện hộ. Nhưng nói thật là em cũng không mong anh thua sớm.
FedEx: Ô hay, anh mà về sớm thì chú càng rộng đường vô địch chứ sao.
Nole: Thế thì còn gì là vinh quang, thắng anh ở chung kết mới có tính thuyết phục chứ lại.
FedEx: Chú đường có nằm mơ, mới có một trận thì sao nói được điều gì, đường dài mới biết ngựa hay.
Nole: Em chỉ sợ anh đánh thêm vài trận vất vả nữa thì lúc gặp em lại chẳng còn sức mà đấu ấy.

FedEx: Chú cứ lo bò trắng răng, giải này đánh có 3 set thì anh mệt sao được. Grand Slam tới 5 set anh còn chơi nữa là mấy giải này.
Nole: Vậy anh cố gắng tiết kiệm sức để còn đấu với em đấy.
FedEx: Chú cũng cứ lo việc của mình đi, coi chừng lúc anh đến chung kết thì chú lại xách va li về nước thì xấu hổ lắm đấy.


Tạp chí Khám phá