Rapper nổi tiếng của ban nhạc LMFAO (Mỹ), Redfoo vừa khiến tất cả phải bất ngờ khi khẳng định, anh sẽ tham dự giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2013 với tư cách một tay vợt chuyên nghiệp.


Rapper Redfoo, tên thật là Stefan Gordy, đứng đầu ban nhạc LMFAO, là một người rất nổi tiếng trong thế giới âm nhạc. Và rồi tên tuổi của anh là càng được chú ý hơn khi chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương với Victoria Azarenka, tay vợt nữ số 2 thế giới. Tuy nhiên, ít người biết được rằng, trước khi đến với âm nhạc, Redfoo cũng từng có thời gian chơi quần vợt.

Redfoo xuất thân trong một gia đình có truyền thống thể thao. Cha anh, ông Berry Gordy Jr. từng chơi quần vợt chuyên nghiệp và xếp hạng 40 ATP. Mẹ anh, bà Nancy Leiviska là một HLV thể lực và chơi khá thân với những huyền thoại làng banh nỉ như Boris Becker hay Monica Seles.

Thủa bé, Redfoo đã nhiều lần được cha mẹ dẫn tới xem các trận đấu quần vợt và cũng từng chơi quần vợt nghiệp dư. Tới khi cặp kè với Azarenka, niềm đam mê với quần vợt lại được dịp trỗi dậy trong anh.

Thế nên, chẳng ngạc nhiên khi mới đây, Redfoo đã công khai muốn cầm lại vợt và ra sân thi đấu. Theo tiết lộ, rapper này sẽ đăng ký tham dự vòng loại Northern California (18.6) với tên thật Stefan Gordy và sẽ bắt đầu ở nội dung nôi nam-nữ (kết hợp với tay vợt nữ 17 tuổi Ayaka Okuno). Nếu vượt qua vòng loại, bạn trai của Azarenka sẽ có cơ hội đến với giải Grand Slam cuối cùng trong năm.
“Khi còn là một đứa trẻ, tôi luôn mơ một ngày nào đó được ra sân thi đấu như một tay vợt chuyên nghiệp”, Redfoo phát biểu trên website chính thức của Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) "Cảm ơn Ban tổ chức đã cho tôi cơ hội. Tôi sẽ phải bắt đầu từ vòng loại nếu muốn tới với Flushing Meadows. Chắc chắn đó là điều không dễ, vì các tay vợt tham dự vòng loại đều rất mạnh”.


Kể từ khi gắn bó với Azarenka, Redfoo đã thường xuyên có mặt trên các khán đài sân quần vợt. Việc xem nhiều trận đấu và nhiều tay vợt thi đấu chắc chắn sẽ giúp anh đúc rút ra nhiều kinh nghiệm. Dù vậy, muốn hiện thực hóa giấc mơ, có lẽ trưởng nhóm LMFAO phải nhờ tới sự trợ giúp nhiều hơn từ cô bạn gái, người từng hai lần liên tiếp lên ngôi ở giải quần vợt Úc Mở rộng.

Trong lịch sử làng quần vợt, chưa có ai chuyển từ lĩnh vực âm nhạc sang thi đấu quần vợt chuyên nghiệp mà có thể góp mặt ở một giải Grand Slam. Chỉ mới có một người chuyển theo hướng ngược lại, tức từ quần vợt sang âm nhạc và thu về nhiều thành công, đó là huyền thoại người Pháp, Yannick Noah.

Noah xuất thân từ một tay vợt chuyên nghiệp, vô địch Pháp Mở rộng 1983, bước lên ngôi số 3 ATP và sau đó giải nghệ để chuyển sang hoạt động âm nhạc vào năm 1991. Ở lĩnh vực mới, ông trở lên rất nổi tiếng tại châu Âu, cho ra nhiều album được yêu thích và từng nhiều lần tới Mỹ lưu diễn. Redfoo có là một “Noah thứ hai” theo chiều ngược lại?
Một số hình ảnh Redfoo đang chơi QV:









DanViet