Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Xem giải Tanimex thì top 1000 không biết được không chứ gì 100 . Người ta 5 bảy trăm mà uýnh với VDV VN như mềm rách luôn .

  2. #12

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Đọc xong vui chả thấy đâu cứ thấy buồn là sao nhỉ ?
    Đề nghị bác chủ thớt sửa lại tiêu đề đi, để bác Jeu* khỏi thắc mắc.

    Lại buồn: mới ngòi xem chú Q+K đánh với đôi India, đội nhà thất thủ 2/6; 1/6, đẳng cấp quá chênh lệch: lệch toàn diện trên sân. Tuy nhiên có một nhận xét này nếu 2 chú ấy đọc được thì có lẽ mắc cỡ chết mất. Trận đấu chỉ có 1 trọng tài, em ngồi ngang vạch cuối sân, ở hàng ghế đầu tiên nên nhất cử nhất động của tay vợt trước mặt đều không qua mắt em, em vô cùng ngỡ ngàng khi đến trình độ vô địch QG mà chú Khánh còn mắc lỗi đứng trong sân giao bóng(trọng tài ngồi trên cao nên không thể thấy được, nếu có trọng tài dây thì sẽ bị bắt lỗi này và chú ấy sẽ khỏi đánh luôn). Cụ thể: lúc cầm bóng chuẩn bị giao thì chú đứng đúng ngoài sân cách vài cm, lúc tung bóng lên bàn chân trụ không bám cố định xuống mặt sân mà chú nhích tới nửa bàn chân, giẫm lên đường biên ngay- phạm lỗi rồi, sau đó mới ser. đi, trọng tài chính không thể phát hiện được nếu không có trọng tài dây. Chú Quân đứng bên kia em không nhìn thấy, còn chú đội trưởng India thì giao cực chuẩn, tung bóng vào trong sân gần 1m và bật lên từ vị trí đứng cố định ngoài sân và kick bóng đi, cực kỳ mạnh mẽ. Mấy khán giả xung quanh xì xầm ồ giẫm có chút à...

    Đây là VDV vô địch QG chứ không phải trình của đa số mem. diễn đàn.

  3. #13

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Đọc xong vui chả thấy đâu cứ thấy buồn là sao nhỉ ?
    Đề nghị bác chủ thớt sửa lại tiêu đề đi, để bác Jeu* khỏi thắc mắc.

    Lại buồn: mới ngòi xem chú Q+K đánh với đôi India, đội nhà thất thủ 2/6; 1/6, đẳng cấp quá chênh lệch: lệch toàn diện trên sân. Tuy nhiên có một nhận xét này nếu 2 chú ấy đọc được thì có lẽ mắc cỡ chết mất. Trận đấu chỉ có 1 trọng tài, em ngồi ngang vạch cuối sân, ở hàng ghế đầu tiên nên nhất cử nhất động của tay vợt trước mặt đều không qua mắt em, em vô cùng ngỡ ngàng khi đến trình độ vô địch QG mà chú Khánh còn mắc lỗi đứng trong sân giao bóng(trọng tài ngồi trên cao nên không thể thấy được, nếu có trọng tài dây thì sẽ bị bắt lỗi này và chú ấy sẽ khỏi đánh luôn). Cụ thể: lúc cầm bóng chuẩn bị giao thì chú đứng đúng ngoài sân cách vài cm, lúc tung bóng lên bàn chân trụ không bám cố định xuống mặt sân mà chú nhích tới nửa bàn chân, giẫm lên đường biên ngay- phạm lỗi rồi, sau đó mới ser. đi, trọng tài chính không thể phát hiện được nếu không có trọng tài dây. Chú Quân đứng bên kia em không nhìn thấy, còn chú đội trưởng India thì giao cực chuẩn, tung bóng vào trong sân gần 1m và bật lên từ vị trí đứng cố định ngoài sân và kick bóng đi, cực kỳ mạnh mẽ. Mấy khán giả xung quanh xì xầm ồ giẫm có chút à...

    Đây là VDV vô địch QG chứ không phải trình của đa số mem. diễn đàn.

  4. #14

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Đọc xong vui chả thấy đâu cứ thấy buồn là sao nhỉ ?
    Ấy...Bác Rêu ơi chớ có buồn

    Chiều chiều bác cứ đến sân luôn

    Làm dăm ba trận cho nó khỏe

    Mặc kệ Hoàng Thiên nó mất hồn...

  5. #15

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Đọc xong vui chả thấy đâu cứ thấy buồn là sao nhỉ ?
    Ấy...Bác Rêu ơi chớ có buồn

    Chiều chiều bác cứ đến sân luôn

    Làm dăm ba trận cho nó khỏe

    Mặc kệ Hoàng Thiên nó mất hồn...

  6. #16

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    em định mai sẽ sắp xếp công việc để đến sân xem nhưng nghe các bác nói thế e mất cả hứng ,thôi thì đành cố gắng kiếm thật nhìu tiền sau này đầu tư cho thằng ku nhà em biết đâu nó làm nên chuyện hì hì...đánh đấm chẳng ra hồn mà cứ đấu đá lẫn nhau trong đội..ôi thôi thể thao vietnam sao ko dậm chân tại chỗ được.. ^^

  7. #17

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi thanhdth
    em định mai sẽ sắp xếp công việc để đến sân xem nhưng nghe các bác nói thế e mất cả hứng ,thôi thì đành cố gắng kiếm thật nhìu tiền sau này đầu tư cho thằng ku nhà em biết đâu nó làm nên chuyện hì hì...đánh đấm chẳng ra hồn mà cứ đấu đá lẫn nhau trong đội..ôi thôi thể thao vietnam sao ko dậm chân tại chỗ được.. ^^
    Ậy, bác cứ đến mà xem các cao thủ cố số của thế giới đánh chứ, cớ gì vài chú chủ nhà gãy gánh mà lại ngưng, Anh, hay Mỹ mấy năm gần đây có gã nào vô địch trên xứ mình đâu vậy mà giải vẫn ngày một đông đó thôi.

  8. #18

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Đọc xong vui chả thấy đâu cứ thấy buồn là sao nhỉ ?

  9. #19
    Đọc xong vui chả thấy đâu cứ thấy buồn là sao nhỉ ?

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •