Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Men’s Futures: Sriram/Rohan vô địch đôi nam

    Ngày 6-4, hai tay vợt Ấn Độ Balaji Sriram/Gajjar Rohan đã đánh bại đôi hạt giống số 1 Dane Propoggia (Úc)/Jose Statham (New Zealand) ở trận CK với tỉ số 2-0, lên ngôi vô địch đôi nam Giải quần vợt Men’s Futures - Cúp Tanimex 2012.

    Sriram/Rohan vô địch đôi nam

    Bước vào trận chung kết diễn ra tại CLB quần vợt Tanimex (TPHCM), Sriram/Rohan bị đánh giá là kèo dưới so với đôi liên quân Dane Propoggia (Úc)/Jose Statham (New Zealand). Đơn giản bởi đội liên quân có Propoggia đang xếp hạng 582 thế giới, một trong những tay vợt có vị trí cao trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) của giải này.

    Thế nhưng diễn biến trận đấu lại hoàn toàn nghiêng về đôi tay vợt Ấn Độ. Sriram/Rohan nhập cuộc tự tin và có được sự ăn ý cao độ. Ngay ván đầu tiên, đôi tay vợt Ấn Độ tăng tốc một mạch vượt lên dẫn trước 4-1 rồi ung dung đi đến chiến thắng 6-3. Chiến thắng ván đầu như tiếp thêm sức mạnh cho đôi Sriram/Rohan thắng luôn ván thứ hai với tỉ số 6-4, ấn định chiến thắng 2-0 để lên ngôi vô địch. Suốt trận đấu này Sriram/Rohan không một lần bị bẻ bàn cầm giao bóng.

    Chức vô địch này mang về cho Sriram/Rohan số tiền thưởng 630 USD. Đồng thời mỗi tay vợt sẽ có thêm 9 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

    Đôi tay vợt Sriram/Rohan chơi trận chung kết

    Cũng trong ngày 6-4, các trận tứ kết đơn nam đã diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ.

    Bất ngờ lớn nhất là việc hạt giống số 1 người Nhật Bản Kento Takeuchi (hạng 491 thế giới) bất ngờ thất bại trước đối thủ người Úc kém mình 150 bậc trong bảng xếp hạng ATP Nick Lindahl với tỉ số 1-2 (4-6, 6-1, 2-6).
    Kết quả các trận đấu khác:

    Jack Carpenter (Anh) thắng Dane Propoggia (Úc - 7): 2-0 (6-4, 6-3);

    Daniel Geib (Áo) thắng Robin Kern (Đức): 2-0 (6-3, 6-1);

    Jose Statham (New Zealand - 2) thắng Kelsey Stevenson (Canada): 2-0 6-3, 6-2).

    Ngày 7-4, giải sẽ tiếp tục với hai trận bán kết đơn nam giữa Lindahl - Carpenter và Statham - Geib.

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    chuẩn không cần chỉnh....

    Q+K nhà ta cũng chỉ có thua cặp đôi vô địch này...

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    (TT&VH) - Trận đấu hấp dẫn nhất sáng qua là cuộc chạm trán giữa Takeuchi, tay vợt người Nhật Bản đồng thời cũng là hạt giống số một của giải với hạt giống số 5 người Australia Lindahl.


    Vì bị mất sức rất nhiều trong trận đấu kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ vào trưa qua, nên tay vợt người Nhật không thể có một ngày thi đấu như ý. Trong set một, Takeuchi đã để Lindahl bẻ một break để giành phần thắng với tỷ số 6-4.

    Nỗ lực của tay vợt người Nhật được gỡ gạc lại với chiến thắng 6-1 trong set 2. Nhưng sang set 3, sự xuống sức thấy rõ của Takeuchi đã khiến anh phải gác vợt trước Lindahl với tỷ số 2-6, qua đó nhường chiếc vé vào vòng bán kết cho hạt giống số 5 của giải đấu này.

    Đối thủ của tay vợt người Australia trong trận bán kết là Jack Carpenter, tay vợt đã loại Đỗ Minh Quân ở vòng 1/8. Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa tay vợt xếp hạng 515 thế giới Statham và tay vợt Daniel của Australia.

    Còn ở trận chung kết nội dung đôi nam vào buổi chiều, sau khi dễ dàng đánh bại đôi Quốc Khánh-Minh Quân của nước chủ nhà trong trận bán kết, đôi VĐV hạt giống số 2 của giải đấu này là Gajjar-Balaji đã tiếp tục kéo dài phong độ xuất sắc của họ ở giải này bằng việc đánh bại luôn cả đôi VĐV được xếp hạng hạt giống số một của giải là Propoggia-Statham sau 2 set trắng với tỷ số các set lần lượt là 6-3 và 6-4. Như vậy, ngôi vô địch ở nội dung đơn nam thuộc về 2 tay vợt người Ấn Độ.

    Hôm nay, bắt đầu từ lúc 9h30 sáng, giải sẽ diễn ra các trận bán kết của nội dung đơn nam.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    ủa, giải thường vô địch đôi mà có 630USD thôi hả các bác? Ngoài ra không biết có hiện vật gì không chứ giải thường thế này thì... để lần sau giải viettennis , BQT mời các vdv này về oánh cũng được nhỉ? hehehehe

  5. #5

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    TTO - Ngày 8-4, tay vợt người New Zealand Jose Statham không mất nhiều sức vẫn có ngôi vô địch Giải quần vợt Men’s Futures - Cúp Tanimex 2012 vì đối thủ người Úc Nick Lindahl bỏ cuộc giữa chừng.

    Trước trận đấu này, giới chuyên môn dự đoán cuộc đối đầu giữa Statham (hạng 518 thế giới) và Lindahl sẽ rất hấp dẫn. Statham đang xếp trên Lindahl (hạng 641 thế giới) đến 123 bậc trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt nam chuyên nghiệp (ATP) nhưng Lindahn lại đang có sự hưng phấn cao độ khi loại được hạt giống số 1 người Nhật Kento Takeuchi (hạng 491 thế giới) ở tứ kết.

    Statham đoạt chức vô địch Giải Men’s Futures - Cúp Tanimex 2012

    Nhưng trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, Lindahl bất ngờ bị bệnh trước trận chung kết nên không đảm bảo thể lực để thi đấu với phong độ tốt nhất. Tận dụng cơ hội này, Statham một mạch vượt lên dẫn trước với tỉ số 5-2. Đến thời điểm này, Lindahl không còn đủ sức để thi đấu nên phải tuyên bố bỏ cuộc.

    Lindahl mệt mỏi và phải bỏ cuộc vì bệnh

    Với chức vô địch này, Statham nhận được 1.300 USD tiền thưởng và cộng thêm 18 điểm trên bảng xếp hạng của ATP. Trong khi đó Lindahl chỉ nhận được 900 USD và 10 điểm thưởng.

    Lindahl nhận phần thưởng á quân

    Sau giải này, cả hai tay vợt sẽ tiếp tục ở lại TP.HCM tham dự giải Men’s Futures - Cúp Tanimex 2012 thứ hai khởi tranh vào sáng mai 9-4 tại CLB quần vợt Hoàng Thiên (quận 8).

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •