Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Chuyện về cựu số 1 của QV Việt Nam - Đỗ Minh Quân

    Tháng 12 vừa qua, cặp đôi vừa là đồng đội vừa là kỳ phùng địch thủ Đỗ Minh Quân và Lê Quốc Khánh đụng độ nhau trên sân Phú Thọ.

    Đó là trận chung kết đơn nam giải Các Cây vợt Xuất sắc Việt Nam 2012. Giải đấu cuối mùa năm 2012 ít nhiều mang ý nghĩa đặc biệt hơn đối với Minh Quân, bởi đây là sân chơi quần vợt cuối cùng anh tham gia trước khi tạm gác vợt để sang Mỹ du học. Qua chuỗi toàn thắng của Minh Quân từ vòng bảng cho đến trận bán kết, người hâm mộ nhận thấy anh thật sự muốn có một cuộc chia tay đáng nhớ với quần vợt Việt Nam. Và kết quả cuối cùng đã không phụ lòng anh.

    Trước khi bước vào trận đấu, Minh Quân là người thắng trong lượt tung đồng xu, nhưng anh lại chọn trả giao bóng, nhường cho người bạn thân quyền phát bóng. Đứng trước một Quốc Khánh với lối chơi công kích đầy máu lửa, nhiều lần buộc đối thủ rơi vào tình huống khó xử, tay vợt số 1 Việt Nam vẫn điềm tĩnh đáp trả, ổn định trong tay đánh và hiếm khi tung ra những đòn “tử thần”.

    Minh Quân là vậy, cần mẫn như một chú ong thợ và biết nghĩ cho người khác. Ở tuổi 28 – độ tuổi chưa phải là lớn để một VĐV quần vợt bắt đầu nghĩ đến việc lui về hàng ghế huấn luyện, vậy mà tay vợt sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn lại quyết định gác lại nghiệp thi đấu để chuẩn bị cho tương lai trong cương vị HLV sau này.

    Lên ngôi

    Là con trai của kình ngư Đông Nam Á một thời – ông Đỗ Như Minh, nên thừa hưởng gien của cha, thuở nhỏ Minh Quân cũng say mê với đường đua xanh và từng giành huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng. Thế nhưng, duyên nợ đã đưa cậu bé Minh Quân đến với trái bóng nỉ khi anh 12 tuổi. Từ đó đến nay, Minh Quân gắn bó luôn với quần vợt.

    Năm 2002, quần vợt nam Việt Nam chứng kiến sự lên ngôi của một vị chủ nhân mới. Tay vợt 18 tuổi Đỗ Minh Quân ở trận chung kết giải Vô ffihcj Quốc gia đã vượt qua đối thủ Ngô Đức Dương để lần đầu tiên đăng quang chức vô địch. Nhờ chiến thắng này, anh chính thức bước lên vị trí cao nhất của làng bóng nỉ nam Việt Nam. Báo giới bắt đầu nói nhiều về anh, giới phân tích lạc quan khẳng định từ nay quần vợt nước nhà đã có đại diện tiếp nối cho thế hệ của Ôn Tấn Lực và Trần Đức Quỳnh. Còn với người hâm mộ, trong niềm hoan hỉ về sự xuất hiện của một tài năng mới, không ai bảo ai, người ta bắt đầu dõi theo từng bước tiến của hi vọng mới mang tên Đỗ Minh Quân.

    Tuy nhiên, sự không đúng nếu nói Minh Quân có bước “vượt Vũ Môn” thành công từ chốn thinh không, bởi những thành tích trước đó cho thấy anh đã không ngừng nổ lực để có thể chạm tay đến ngôi vị danh giá nhất của quần vợt Việt Nam.

    Ở tuổi niên thiếu, Minh Quân đã góp mặt ở các giải đấu quốc tế do Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) tổ chức. Năm 2000, ở Malaysia, anh cùng tay vợt người Đài Loan Shieh Yu Da đoạt chức vô địch giải U18 thế giới (nhóm 4) nội dung đôi nam. Cuối năm đó, trên sân Hà Nội, Minh Quân tiếp tục đăng quang giải U18 thế giới (nhóm 4) cùng tay vợt đồng hương Chí Khương.

    Vừa bước sang tuổi 17, một lần nữa anh bắt tay với Shieh Yu Da lên ngôi tại giải Quần vợt U18 Thế giới (nhóm 5) tại Thái Lan. 2001 cũng là năm Minh Quân nổi lên ở đấu trường trong nước. Tên anh bắt đầu tỏa sáng trên bản đồ quần vợt chuyên nghiệp Việt Nam sau chiến thắng tại giải đấu năm đó, Minh Quân đã chứng minh anh là ứng viên sáng giá nhất trong số các gương mặt trẻ đủ sức thay thế cho thế hệ đàn anh, cũng như là người gần như duy nhất khi so sánh với các tay vợt khác của Việt Nam vào thời điểm đó, có thể đạt đến tầm vóc quốc tế.

    Còn đối với cố nhà báo Chánh Trinh, trong một bài viết chách đây 11 năm trên báo Lao Động, ông đã nhận định chỉ có 3 tay vợt sau năm 1975 là xứng tầm với huyền thoại Võ Văn Bảy của Quần vợt Việt Nam. Ngoài tay vợt vắn số Đinh Quốc Tuấn và Nguyễn Anh Dũng, Đỗ Minh Quân chính là người thứ ba.

    Còn tiếp...

    Tennis247

  3. #3

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Năm 2002 có thể được xem là mùa giải mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp thi đấu của tay vợt đất Sài Thành. Khởi đầu mùa giải, Minh Quân gặt hái được thành công đáng khích lệ tại giải quần vợt U18 ITF nhón 3 Jo Jo Championships ở Đài Loan sau khi vào đến tứ kết nội dung đơn và bán kết đôi nam. Tuy không về đến đích cuối cùng giải đấu này nhưng đây lại là bước đệm cần thiết cho hành trình chinh phục ngôi vô địch quốc giai đầu tiên của anh.

    Đối đầu với người đồng đội Ngô Đức Dương ở trận chung kết, Minh Quận đã nhẹ nhàng vượt qua đối thủ sau 2 set đấu và giành chiến thắng chung cuộc. Như một kịch bản đã được định sẵn bởi những năm tháng khổ luyện và trui rèn trước kia, giây phút tay vợt 18 tuổi bước lên bục cao nhất để nhận phần thưởng cho nhà vô địch giải đấu, anh cũng chính thức đặt chân lên vị trí cao nhất của làng quần vợt nam Việt Nam, nơi mà tư tên Đỗ Minh Quân đã được dựng lên và trụ vững trong suốt 10 năm sau. Tuy nhiên, mùa giải năm đó sẽ trọn vẹn với người hâm mộ của tân số 1 Việt Nam hơn nếu như anh không để thua tay vợt Ngô Đức Dương trả được món nợ tại trận chung kết giải Các Cây vợt Xuất sắc Việt Nam hai tháng sau đó.

    Trụ vững

    Trong 2 năm tiếp theo, Minh Quân liên tục là chủ nhân của chức vô địch giải Vô địch Quốc gia lẫn giải Các Cây vợt Xuất sắc Việt Nam. Ở giải Các Cây vợt Xuất sắc Việt Nam năm 2004, những tưởng Ngô Quang Huy sẽ soán ngôi Minh Quân khi anh tự tin vượt qua nhà đương kim vô địch ở set đầu tiên với tỷ số 6-4 và dẫn trước 2-1 trong ba game đầu của set thứ hai. Diễn biến này tương tự như kịch bản của trận chung kết giải Vô địch quốc gia hai tháng trước đó, với lối chơi đầy cảm hứng, Quang Huy đã tạo ra cho mình một khởi đầu cảm xúc ngẫu hứng và lý trí lạnh lùng, cái đầu lạnh của nhà ĐKVĐ đã chiến thắng.

    Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, Minh Quân đã làm một cú lội ngược dòng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau tỷ số 6-2. Một khi sức mạnh của nhà vô địch trỗi dậy, khó lòng có đối thủ nào có thể cản bước, và Minh Quân đã ấn định kết quả 6-3 cho set cuối cùng của trận đấu, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong năm 2003, Minh Quân và các đồng đội còn đi vào lịch sử của quần vợt nước nhà khi mang về cho tuyển Việt Nam chiếc huy chương đồng quý báu tại Sea Games 22 trên chính quê hương mình.

    Nếu xem hai danh hiệu Vô địch Quốc gia và vô địch giải Các Cây vợt Xuất sắc Việt Nam là tiêu chí để đánh giá thành công của tay vợt Việt trong một mùa giải, thì năm 2005 và 2007 là những mùa giải không trọn vẹn đối với tay vợt số 1 Việt Nam. Tại giải Vô địch Quốc gia 2005, Minh Quân để vuột chức vô địch về tay Lê Minh – tay vợt Việt kiều thua anh 4 tuổi, còn ở giải Các Cây vợt Xuất sắc năm 2007, ĐKVĐ đã bất ngờ thất thủ trong trận chung kết khi để Lê Quốc Khánh lật ngược thế cờ và lên ngôi vô địch bằng chiến thắng 1-6, 6-3, 6-3.


    Tuy nhiên, thứ hạng trên các bảng tổng sắp vẫn chỉ ra rằng Minh Quân là tay vợt số 1 Việt Nam một cách không thể bàn cãi. Ngoài vị trí cao nhất trên BXH của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF), năm 2006 tại sân choi ATP, ở vị trí thứ 1007, Minh Quân là tay vợt Việt duy nhất tiến sát đến Top 1000 thế giới. Đây cũng là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của các tay vợt đến từ dải đất hình chữ S trên BXH ATP. Kết quả này có được là nhờ thành tích thi đấu khá tốt của Minh Quân từ hai giải Men’s Futures tại Trung Quốc vào tháng 1/2006. Ở giải Men’s Futures F1, trong khi các tay vợt Việt Nam đều thất bại ngay ở vòng đầu thì Minh Quân thắng được 1 trận trước tay vợt người Đài Loan Dai Chiao Lin (6-4, 6-1). Một tuần sau trong khuôn khổ giải Men’s Futures F2, cũng bằng các trận thắng trắng, anh lần lượt đánh bại 2 đối thủ đến từ Trung Quốc là Ke Yang (6-0, 6-0) và Yi Wei (6-2, 6-3).

    Vị thế của tay vợt số 1 Việt Nam lại càng được khẳng định và củng cố bằng các thành tích trên sân đấu trong những năm tiếp theo của anh. Từ năm 2006 đến 2011, Minh Quân tiếp tục chứng tỏ sự thống trị của mình ở giải Vô địch Quốc gia. Trên đấu trường giải Các Cây vợt Xuất sắc, chức vô địch không đổi chủ trong các năm 2008, 2009, 2011 và 2012 – trừ giải năm 2010 anh thi đấu với tâm lý không tốt nên bị loại ở bán kết.

    Tennis.com.vn

  4. #4

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Hồng Ngân
    Bài viết này trên tạp chí VIetnam Tennis Lifestyle mà, chủ thớt trích nguồn thiếu rồi
    Bác à, trừ những bài em tự dịch thì lấy bài ở đâu em sẽ dẫn nguồn ở đó. Cụ thể nguồn của 2 bài trên em không lấy ở cái "Vietnam Tennis Lifestyle" như bác nói, mà nó ở đây:
    http://www.baomoi.com/Home/QuanVot/w...1/10502130.epi
    http://www.baomoi.com/Home/QuanVot/w...2/10502128.epi

  5. #5
    Những con số 2

    Dường như những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của Đỗ Minh Quân đều gắn liền với các năm kết thúc bằng con số 2. Nếu như 2002 là năm mở ra một trang lịch sử mới cho quần vợt Việt Nam khi làng banh nỉ trong nước đón chào sự lên ngôi của một vị vua mới, thì năm 2012 lại chứng kiến người hâm mộ ngước nhà nói lời tạm chia tay với vị vua ấy. Đồng thời, 2012 cũng là năm ghi dấu 2 sự kiện bất ngờ trong sự nghiệp của Minh Quân. Trước tiên ở giải đấu thuộc khuôn khổ ITF Men’s Futures Vietnam vào tháng 4, anh đã gây nên một sự ngạc nhiên thú vị xem lẫn tự hào cho khán giả chủ nhà khi vượt qua tay vợt thế giới.

    Ở set đầu, Minh Quân 3 lần bẻ giao bóng thành công để vượt lên dẫn trước 5-1, trước khi đối thủ lấy lại tinh thần và bẻ ngược trở lại 1 lượt giao bóng của anh ở game thứ 8, qua đó rút ngắn cách biệt xuống còn 4-5. Nhờ những cú phát bóng tốt, tay vợt Việt áp đảo game thứ 10 và ấn định chiến thắng set đấu cho mình với kết quả 6-4. Tuy nhiên, sang set kế tiếp, Minh Quân có phần lơi lỏng trong tay đánh, tay vợt người Pháp chớp lấy thời cơ đó để đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Đến khi tỷ số chạm mốc 4-4, Minh Quân bắt đầu tấn công lưới nhiều hơn và tận dụng sơ hở từ đối thủ. Cuối cùng, sau game thứ 9 bẻ giao bóng thành công cùng một chiến thắng chung cuộc. Kết quả này cũng đồng thời mang về cho anh 1 điểm và đưa anh trở lại BXH của ATP.

    Sự kiện thứ hai xảy ra tại giải Vô địch Quốc gia vào tháng 10. Ở trận bán kết nội dung đơn nam, tay vợt 15 tuổi Lý Hoàng Nam đã vượt qua tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân trong sự ngỡ ngàng của làng banh nỉ. Trong bối cảnh hiếm muộn tài năng của quần vợt Việt Nam hiện nay, chiến thắng của Hoàng Nam vừa là nỗi bất ngờ, vừa là một tín hiệu đáng mừng mang theo những hi vọng mới cho người hâm mộ. Còn với Minh Quân, anh đón nhận sự việc này ra sao? Trả lời báo giới, anh chia sẻ: “Tôi cũng buồn nhưng không quá. Đã là thể thao thì phải có thắng, có thua. Không ai cứ thắng mãi được.

    Trận đấu hôm đó, Nam đã thi đấu tốt hơn tôi nên Nam thắng là xứng đáng”. Anh đặt niềm tin vào thế hệ sẽ nối tiếp mình. “Tuy nhiên, khi nghĩ về một viễn cảnh cho quần vợt nước nhà, anh lại bỏ lửng câu nói. Phải chăng đó là một trong những động lực đã đưa Minh Quân đến quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu một thời gian để tập trung trau dồi những kiến thức cần thiết cho nghiệp huấn luyện sau này?

    Hiện tại, sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục chuẩn bị cần thiết, anh đang chờ ngày lên đường đến tiểu bang Florida (Mỹ) theo học tại Học viện Club Med, nơi một HLV từng làm việc Minh Quân đã giới thiệu anh vào trường. Khi được hỏi về quyết định du học, anh chỉ nói đơn giản: “Đã đến lúc tôi phải đi học, không thể chần chờ được nữa, càng lớn tuổi việc học càng khó khăn hơn”. “Khi tôi tạm nghỉ là một khoảng trống của quần vợt VN. Đó là điều mà chúng ta phải tìm và xây dựng, đào tạo, huấn luyện nhiều VĐV trẻ hơn nữa để có được một lực lượng tốt hơn trong tương lại.”
    Một tượng đài vững chãi

    Quần vợt hiện tại đòi hỏi các tay vợt tầm cỡ khả năng đánh đều, đánh mạng và chính xác ở cả cú thuận tay và trái tay. Điều tưởng như đơn giản này lại không hề dễ dàng, và nó lại càng khó hơn nữa khi tay vợt phải có đủ sức đánh cả hai bên tay trong suốt trận đấu – nếu không, cú trả bóng sẽ chậm, “lỏng” hoặc ngắn, đối phương có thể làm khó và ăn điểm. Và tay vợt số 1 của Việt Nam đã làm được điều đó. Chính yếu tố này, kết hợp với những cú giao bóng mạnh và cú smash quả quyết, đã tạo ra một khoảng cách về chuyên môn giữa Minh Quân so với các đối thủ trong nước khác.

    Khi Lý Hoàng Nam vượt qua Minh Quân trong trận bán kết giải Vô địch Quốc gia cách đây 3 tháng, báo giới nói tượng đài của quần vợt Việt Nam đã bị lật đổ. Nhưng đối với người viết, sau những gì anh đã làm được trong vai trò của một VĐV, cũng như điều anh sẽ mang lại cho quần vợt Việt Nam trong tư cách HLV, Đỗ Minh Quân vẫn sẽ mãi mãi là một tượng đài vững chắc trong lòng người hâm mộ.


    tennis247

    Nguồn tin: Tennis LifeStyle

  6. #6
    Hi vọng khi anh từ giã sự nghiệp thi đấu, sẽ có tay vợt khác nối tiếp thành công của anh, em nghĩ Lý Hoàng Nam có thể sẽ tiếp bước được Minh Quân.

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Lý Hoàng Nam tương lai đang chào đón

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Haha nhìn cái dáng chuẩn dễ sợ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •