Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    theo em nghĩ đây là tin vui chứ chẳng có giề buồn ....

    nếu Q cứ tiếp tục chơi rồi Vđ vài giải nữa thì cái ao làng này cũng chỉ có vậy ....

    biết đâu giờ Q đi học ... sau này sẽ đem kiến thức của mình để đào tạo ra nhìu M.Q khác thế chẳng vui hơn sao?

  2. #12
    .:: Bronze Member ::.
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Awayhuy
    Người đàn ông đích thực!
    Cái này để mod pluto nói mới chính xác

  3. #13

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Awayhuy
    Người đàn ông đích thực!
    Cái này để mod pluto nói mới chính xác

  4. #14
    Em cũng nghĩ đây là quyết định sáng suốt của MQ Bơi mãi trong "ao làng" mười mấy năm nay đến giờ mới bắt đầu "chán" cũng là đã muộn... Mà MQ giờ cũng 30 tuổi rồi.

    Cũng có thể trận thua HN tại Giải quần vợt VĐQG 2012 chính là sự tác động lớn đến quyết định này của MQ. Hy vọng chủ nhân của 10 danh hiệu VĐQG sẽ thành công trong nghiệp huấn luyện như khi còn cầm vợt

  5. #15

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Em cũng nghĩ đây là quyết định sáng suốt của MQ Bơi mãi trong "ao làng" mười mấy năm nay đến giờ mới bắt đầu "chán" cũng là đã muộn... Mà MQ giờ cũng 30 tuổi rồi.

    Cũng có thể trận thua HN tại Giải quần vợt VĐQG 2012 chính là sự tác động lớn đến quyết định này của MQ. Hy vọng chủ nhân của 10 danh hiệu VĐQG sẽ thành công trong nghiệp huấn luyện như khi còn cầm vợt

  6. #16

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Sau khi vô địch Giải Masters Việt Nam 2012, tay vợt kỳ cựu Đỗ Minh Quân sẽ lên đường sang Mỹ tu nghiệp bằng tiền túi với ước mơ trở thành một HLV chuyên nghiệp dù chỉ mới 28 tuổi

    Đỗ Minh Quân dự kỳ thi tốt nghiệp tại Đại học TDTT TPHCM vào ngày 23-12, sau hơn 4 năm vừa tập luyện thi đấu vừa tranh thủ chuyện đèn sách. Có điều, nếu kết quả thi tốt đẹp, tấm bằng của Minh Quân chỉ có thể ghi rõ chuyên ngành được đào tạo là… bơi lội! Bởi khi nhập học, trường chưa có khoa quần vợt nên anh phải chuyển chuyên ngành học. Nghịch lý đấy nhưng âu cũng không phải chuyện quá lạ lẫm gì ở Việt Nam, nhất là với bản thân Minh Quân, con trai của cựu á quân 100 m bướm SEAP Games (tiền thân của SEA Games) 1973 Đỗ Như Minh và buổi đầu đến với thể thao, Minh Quân cũng từng ao ước bơi giỏi giống cha.

    Đỗ Minh Quân trong trận chung kết Giải Masters Việt Nam 2012

    Mê bơi lội nhưng bị cuốn hút bởi cây vợt và quả bóng nỉ nên năm 12 tuổi, Minh Quân xin cha mẹ cho theo tập quần vợt dưới sự hướng dẫn của tay vợt số 1 quốc gia thời bấy giờ là Trần Đức Quỳnh. Chỉ mất 6 năm, Minh Quân nổi lên như ngôi sao sáng nhất của làng quần vợt Việt Nam. Anh góp mặt ở đội tuyển quốc gia trong vai trò tay vợt chủ lực suốt 10 năm ở mọi mặt trận như SEA Games, Davis Cup… và cũng ngần ấy thời gian, Minh Quân thống trị vị trí số 1 của bảng xếp hạng nam Việt Nam, tiếp nối 2 tay vợt đàn anh Ôn Tấn Lực, Trần Đức Quỳnh nắm giữ thứ hạng này cho quần vợt nam TPHCM suốt từ giữa thập niên 90 đến nay.

    Cuối năm 2001, Minh Quân từng lọt vào bảng xếp hạng Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) với hạng 302 đơn, 185 đôi nam trẻ. Năm 2006, anh là tay vợt Việt Nam đầu tiên được Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam (ATP) xếp hạng 1.007 thế giới. Gần đây nhất, sau khi vượt qua đấu thủ người Pháp Kevin Bottie (hạng 710 thế giới) trong khuôn khổ Giải Men’s Future 2012 tại TPHCM, Minh Quân lại được ATP đưa tên vào danh sách các tay vợt được xếp hạng thế giới… Về chuyện xếp hạng này, Minh Quân nói bằng giọng đầy cảm khái: “Giá như bản thân tôi hoặc các VĐV Việt Nam tài năng khác sớm được đầu tư vào những chuyến thi đấu ở hệ thống giải chính thức từ Men’s Future, Challenge cho đến 200, 500 series và cao hơn là các giải Davis Cup, Fed Cup, Hoffmann Cup..., hẳn thành tích của quần vợt Việt Nam không chỉ khiêm tốn như vậy”.

    Luôn canh cánh bên lòng về sự phát triển của quần vợt nước nhà chính là nguyên nhân khiến Minh Quân quyết định rẽ ngang ở tuổi 28. Chín danh hiệu vô địch quốc gia kể từ năm 2002 (trừ năm 2005 để thua tay vợt Việt kiều Lê Minh và năm 2012 thất bại ở bán kết trước đàn em 15 tuổi Lý Hoàng Nam) vừa là niềm tự hào với Minh Quân nhưng đồng thời cũng là nỗi băn khoăn khi phần lớn lớp trẻ còn tiến bộ quá chậm. May mà thời gian gần đây, sự thăng tiến của những Nguyễn Hoàng Thiên, Hoàng Nam, Hồ Huỳnh Đan Mạch, Trần Hoàng Anh Khoa hay Phạm Minh Tuấn ít nhiều cũng tạo được sự khởi sắc cho quần vợt Việt Nam. Minh Quân khẳng định: “Đã đến lúc giao trọng trách cho những tay vợt trẻ”.

    Từng được cử đi tu nghiệp 3 tháng trên đất Mỹ hồi năm 2005 bằng ngân sách ngành TDTT TPHCM, trong chuyến đi đầu tháng 1-2013 lần này, Minh Quân sẽ trở lại Học viện Quần vợt Club Med (Florida), thọ giáo người thầy cũ Gabriel Jaramillo, người có đến 26 năm làm công tác đào tạo, huấn luyện mà hai trong số các học trò nổi tiếng nhất của ông chính là Andre Agassi và Monica Seles. Chính HLV này đã hỗ trợ Minh Quân mọi thủ tục cần thiết để gia nhập học viện trong 6 tháng. Do được miễn học phí nên khoản tiền túi Minh Quân phải bỏ ra cũng không nhiều, chỉ khoảng 10.000 USD cho các chi phí khác. Ngoài ra, HLV Jaramillo cũng tạo điều kiện để Minh Quân làm trợ giảng trong 3 tháng hè cho lớp học viên mới, vừa có thêm thu nhập vừa có điều kiện áp dụng thực tế những kiến thức được học trước đó.


    Ước mơ từ học viện nhỏ


    Minh Quân thổ lộ: “Trở thành HLV chuyên nghiệp, tôi sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho quần vợt Việt Nam, có thể sẽ bắt đầu từ một học viện nho nhỏ để đào tạo lực lượng trẻ chẳng hạn. Ngoài ra, ở độ tuổi của mình, tôi nghĩ vẫn còn cơ hội tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tất nhiên với điều kiện phải tập luyện đều đặn. Vì thế, lần rẽ ngang này, tôi nghĩ chỉ là tạm xa thôi…”.



    NLD.com

  7. #17

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Kết thúc giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc mà anh vừa đăng quang đầy ngọt ngào, Minh Quân sẽ chia tay sân bóng để chuẩn bị sang Mỹ du học lấy bằng huấn luyện viên. Dù sau này có thể tái xuất, nhưng từ đây, quần vợt Việt Nam sẽ chia tay một tượng đài với kỷ lục 9 lần VĐQG trong 11 năm, trong sự tự hào mà cũng đầy nuối tiếc về một tài năng đặc biệt bị lãng phí.

    ÔNG "VUA" QUỐC NỘI

    Mới 28 tuổi nhưng Minh Quân đã có tới 17 năm gắn bó trọn vẹn với quần vợt. Cha anh, kình ngư đoạt HCB SEAP Games 1973 (tiền thân SEA Games) Đỗ Như Minh từng định hướng cho con theo nghiệp bơi của mình, nhưng như một cái duyên định mệnh, cậu nhóc lại biết đến trái banh nỉ trước, rồi mê luôn.

    Với tố chất hiếm có cùng sự phấn đấu dưới sự định hướng và dẫn dắt của người đàn anh giỏi nhất lúc ấy là Trần Đức Quỳnh, tay vợt sinh năm 1984 này đã sớm nổi lên như một hiện tượng mới, được đánh giá hàng thập kỷ mới có. Điều thú vị, đến năm 2002, Quân đã hạ gục chính người "thầy" Đức Quỳnh để trở thành nhà VĐQG trẻ nhất trong lịch sử môn này. Cũng nhờ cú "hích" ấy mà gương mặt 18 tuổi đã có bước đột phá toàn diện, đạt tới đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại.

    Việc giành các danh hiệu trong nước với Minh Quân vì thế đều dễ dàng như thể... ăn kẹo. Đến mức mà các trận đấu có anh đều rất nhàm chán, đơn giản vì nó quá chênh lệch, và hiếm khi anh phải thể hiện quá 70% thực lực. Thực sự đến giờ tuyển thủ TPHCM cũng không nhớ nổi số giải chiến thắng của mình, song ước chừng ít nhất cũng phải cỡ 40 lần.

    Riêng đấu trường quan trọng nhất là giải VĐQG, Quân đã lên ngôi 9 trên 11 giải trở lại đây, mà theo giới chuyên môn đáng ra nó phải là 11 lần tuyệt đối nếu như anh có thêm quyết tâm cùng sự may mắn. Kỷ lục gia này đã 2 lần mất ngôi, một ở giải 2005 khi để thua ngược tay vợt Việt kiều Lê Minh đầy tức tưởi ở trận chung kết, và một trước đối thủ 15 tuổi Lý Hoàng Nam cũng trong trận cuối cùng năm 2012, mà Quân đã chơi tệ hiếm thấy.

    Dù vậy, 9 chức VĐQG cũng đã là cả một kỳ tích ở quần vợt nam mà có lẽ phải vài chục năm sau cũng chưa chắc có người tái lập nổi. Nếu không gác vợt để rẽ sang một hướng mới, Minh Quân sẽ còn đủ sức tái chiếm ngôi đầu vài năm nữa, vì thực tế Hoàng Thiên lẫn Hoàng Nam dẫu đang tiến rất nhanh nhưng cũng còn mất rất nhiều thời gian nữa mới "đọ" được với anh.
    RA KHỎI VIÊT NAM LẠI THÀNH "TÍ HON"

    Có thể ngẩng cao đầu, song Minh Quân đã chia xa sân đấu trong nỗi đau và sự nuối tiếc đầy cay đắng cho mình, cho thế hệ của mình, cũng như cả quần vợt Việt khi tài năng và khát vọng vươn cao bị lãng phí một cách tệ hại. Quân là một nhà quán quân tuyệt đối của làng banh nỉ Việt, song bước ra khỏi tầm quốc nội, anh thực sự vô danh và tí hon.

    Sau cả thập kỷ, thứ hạng cao nhất mà anh vươn tới chỉ là vị trí thứ 1.007 trên BXH thế giới giờ cũng không giữ nổi, thành tích quốc tế cao nhất cũng dừng lại ở một tấm HCĐ SEA Games 25 năm 2009 nội dung đồng đội trầy trật mới có được. Càng đau hơn vì những thành quả quá ư khiêm tốn của anh cũng đã là những gì tốt nhất mà môn này có được.

    Khi mới xuất hiện, Minh Quân đã hội đủ mọi yếu tố để có thể vươn xa ra quốc tế, thậm chí so với các tay vợt của Thái Lan, Indonesia cùng thế hệ còn có phần nhỉnh hơn hẳn. Hồi đầu, Quân đã bước vào hành trình quần vợt chuyên nghiệp với tất cả sự hăm hở đầy hồn nhiên. Ngoài niềm đam mê vô bờ của bản thân, cộng động lực từ những tiến bộ vững chắc, anh còn luôn tin rằng mình sẽ được chăm lo đầu tư đến nơi đến chốn như đủ điều mà người ta hứa hẹn.

    Vậy mà rốt cuộc, một trong vài tài năng lớn nhất của banh nỉ Việt đã sớm rơi vào tình cảnh đơn độc, chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mình cùng gia đình. Quân vẫn thấy cay đắng mỗi lúc nhớ lại cả gia đình đã phải chi tiêu chắt bóp, rồi vay mượn để mỗi năm có 100 triệu đồng cho anh nuôi mộng quần vợt.

    Khổ nỗi, số tiền ấy cũng chỉ đủ cho anh dự khoảng 4 giải trẻ trong hệ thống quốc tế, và cũng chỉ có thể chọn lựa các cuộc đấu đỡ tốn kém nhất để đăng ký tranh tài. Mới 20 tuổi, người được đánh giá là tương lai của quần vợt Việt Nam khi ấy đã phải một mình vác vợt du đấu, rồi buồn đến phát khóc vì phải bỏ hàng loạt giải do không kiếm đâu nổi kinh phí.

    Như một hệ quả không thể tránh, càng về sau, Quân càng bị tụt hậu với mặt bằng chung quốc tế, trước hết về điều kiện rồi liền sau đó là trình độ. Nhiều năm về sau, khi gia đình không còn có thể cố được nữa, Quân đã chấp nhận buôi xuôi trong bất lực, chỉ quanh quẩn tập huấn thi đấu trong nước, rồi một năm vài chuyến xuất ngoại trong màu áo ĐTQG tại các giải đấu tầm thấp như SEA Games, vòng loại Davis Cup.

    Như lời nhận xét đầy xót xa của HLV trưởng ĐTQG Trần Đức Quỳnh, Minh Quân chính là một trường hợp đáng tiếc nhất, một sự lãng phí tài năng điển hình nhất của môn quần vợt. Chỉ cần được đầu tư bằng một phần của Hoàng Thiên, Hoàng Nam bây giờ, chắc chẳn, đẳng cấp của Quân đã rất khác.
    Từng đập bể 3 cây vợt 1 trận

    Trên sân đấu, Minh Quân từng được nhắc đến với câu chuyện từng đập bể tới 3 cây vợt trong 1 trận đấu tại ĐH TDTT Toàn quốc 2002. Trong trận đấu với Ngô Đức Dương mà Quân đã để thua, vì thất vọng mà lại sẵn hục hặc với nhà tài trợ nên Quân đã có 3 lần "ra tay" đập bỏ 3 cây vợt Babolat "xịn".
    Bỏ tiền túi du học Mỹ lấy bằng HLV

    Ngay trong tháng 1/2013, Minh Quân sẽ sang Mỹ để bắt đầu chương trình học làm HLV tại Học viện danh tiếng Club Med tại Florida. Trước mắt, anh sẽ tham dự khóa học cơ bản 6 tháng, rồi nếu vượt qua các cuộc kiểm tra ngặt nghèo tiếp tục theo học các khóa nâng cao. Toàn bộ kinh phí du học sẽ do Minh Quân tự túc. Rất may còn được miễn học phí nên tạm thời anh sẽ chỉ phải mất khoảng 10.000 USD cho các chi phí khác.
    Mừng vì bị... lật đổ

    Khi bị Lý Hoàng Nam bất ngờ soán ngôi tại giải VĐQG 2012, bên cạnh nỗi thất vọng cá nhân rất thường tình, Quân đã bày tỏ một niềm vui thành thật. Anh vui vì đã có đối thủ đủ sức lật ngôi mình một cách thuyết phục, nhất là khi đó lại là một tay vợt mới chỉ 15 tuổi. Theo anh, đó có thể là thất bại đau nhất của mình, song lại cũng là kết quả tốt nhất cho quần vợt Việt sau 10 năm.

    BóngĐá+

  8. #18

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    hay rồi, tennis càng ngày càng phát triển và nghề hlv, nhất là hlv cao cấp sẽ hốt bạc

  9. #19

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Một số thông tin du học Nhật vừa học vừa làm http://mangraovat.com/Ha-Noi/tuyen-s...lam-39d38.html

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •