Hôm nay, Federer sẽ quyết tâm vượt qua Berdych để đạt tớt cột mốc 20 chức vô địch của các giải đấu Masters 1000. Trong trường hợp trở thành nhà vô địch Masters Madrid, tay vợt người Thụy Sỹ cũng tiến gần hơn tới ngôi vị số 1 thế giới đã mất vào tay Djokovic.

Khi mà cả Djokovic lẫn Nadal lần lượt ngã ngựa, Roger Federer lặng lẽ tiến vào trận chung kết trên mặt sân đất nện màu xanh tranh cãi ở Madrid. Sau khi vượt qua Tipsarevic tại trận bán kết khá nhẹ nhàng, cựu số 1 thế giới vẫn hết sức khiêm tốn và dè chừng tới viễn cảnh trở lại ngôi vua của làng quần vợt thế giới. Đơn giản là Federer hiện vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng của ATP và ngay cả khi thắng Tomas Berdych trong trận chung kết hôm nay, anh mới chỉ tạm thời đẩy Nadal xuống sau mình. Nhưng chỉ còn 2 tuần nữa là Roland Garros khởi tranh và hiển nhiên chức vô địch tại Masters Madrid sẽ đóng vai trò quan trọng cho tham vọng thầm kín của tàu tốc hành.

Khi thua Novak Djokovic ở bán kết US Open năm ngoái, Federer đã để tay vợt người Serbia nới rộng tới 6340 điểm trên bảng xếp hạng của ATP. Thế nhưng mọi việc đã thay đổi khá nhanh và trong trường hợp lên ngôi ở Madrid hôm nay, khoảng cách ấy chỉ còn 1770 điểm. Thế nên với việc Djokovic còn rất nhiều điểm cần bảo vệ sau mọt mùa giải 2011 đại thành công, khả năng Federer trở lại ngôi vị số 1 thế giới hiển nhiên không còn là chuyện mơ hão. Kể từ khi mất ngôi vào cuối năm 2010 sau 285 tuần ngự trị, có vẻ Federer đang quyết tâm lấy lại vị trí số 1 của mình- dù có thể chỉ trong thời gian ngán ngủi. Đó là giấc mơ cuối cùng hay còn là tham vọng của một Federer tuổi 31 muốn chứng mình mình vẫn còn làm được những điều kì diệu.


Có một giấc mơ thầm kín

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái khi có vẻ như Federer tìm lại được tuổi trẻ thứ 2 của sự nghiệp. Sáu chức vô địch ở Basel, Paris-Bercy, Masters Cup, Rotterdam, Dubai và Indian Wells hiển nhiên là những con số biết nói. Chuỗi thành tích ấn tượng ấy làm người ta gợi nhớ tới phong độ của tàu tốc hành thời đỉnh cao. Có lẽ chính việc không còn chịu áp lực phải chiến thắng chính là chìa khóa giúp tay vợt người Thụy Sỹ tìm lại được phong độ đỉnh cao. Như trước khi tới Madrid, Federer đã có tới 6 tuần nghỉ ngơi sau giải đấu ở Miami nhưng vẫn thể hiện được phong độ đáng nể. "Tôi rất hài lòng về phong độ của mình sau một thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mọi chuyện sẽ khác ở các giải đấu tại Roma và Roland Garros".

Mục tiêu trước mắt của Federer là hướng tới vị trí thứ 2 nhằm được xếp hạt giống tại Roland Garros. Để làm được điều đó, bước đầu tiên là hạ Tomas Berdych hôm nay. Tiếp theo sẽ là có một thành tích tốt tại Master Roma vào tuần tới để giữ vị trí hạt giống tại Roland Garros. Và sau đó sẽ là sự trở lại của nhà vua?

(24H.com.vn)