Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    "Nữ hoàng" Sharapova lần đầu tiên vô địch Roland Garros

    Maria Sharapova đã vượt qua Sara Errani ở trận CK Pháp mở rộng 2012 để lần đầu tiên giành danh hiệu này.


    Tối 9-6 (giờ Việt Nam), trong trận chung kết đơn nữ, M.Sharapova đã đánh bại "hiện tượng" của giải năm nay - S.Errani (Italia) với tỉ số 2-0 (6-3, 6-2) sau 89 phút thi đấu. Trong một ngày đạt trạng thái tốt nhất cả về tinh thần lẫn thể lực, nhờ những quả tấn công phải cũng như giao bóng đầy uy lực, chính xác, Sharapova đã không cho đối thủ cơ hội tạo nên bất ngờ.

    Như vậy, ngôi sao người Nga đã có đủ 4 giải Grand Slam trong bộ sưu tập của mình. Trước Sharapova, mới chỉ có 9 cây vợt nữ từng làm được điều này là Martina Navratilova, Steffi Graf, Maureen Connolly Brinker, Doris Hart, Shirley Fry Irvin, Margaret Court, Billie Jean King, Chris Evert hay Serena Williams.

    Nói về sự kiện đáng nhớ này, Sharapova không giấu được sự vui mừng. “Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đã rất nỗ lực trong thời gian qua phải đón nhận không ít thất bại trước khi có được thành công này. Mong rằng sau đây, tôi sẽ còn thêm vào bộ sưu tập của mình thêm nhiều danh hiệu lớn nữa”.

    Trước khi đăng quang tại Pháp mở rộng 2012, Sharapova lọt vào chung kết Grand Slam tại Wimbledon 2011 và Úc mở rộng 2012 nhưng đều đón nhận thất bại khi đối đầu với lần lượt Petra Kvitova và Victoria Azarenka.

    Ở giải Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay, Masha đã vượt qua chính Kvitova ở bán kết trước khi thắng Errani ở chung kết. Với việc vào chung kết, cô đã chắc chắn trở lại ngôi số 1 thế giới - trước đó thuộc về Azarenka, sau 4 năm xa cách vị trí này. Và việc Sharapova thắng thuyết phục Errani cho thấy cô thực sự xứng đáng với ngôi vị số 1 trên BXH WTA.

    Ở phía đối diện, Errani hẳn rất buồn khi gục ngã ngay trước cảnh cổng thiên đường. Song đại diện của Italia cũng có quyền hài lòng với màn trình diễn của cô tại Pháp mở rộng 2012. Trên đường vào chung kết, Errani đã loại không ít tên tuổi lớn đã từng VĐ các giải Grand Slam như Samantha Stosur, Ana Ivanovic hay Svetlana Kuznetsova. Và đừng quên Errani đã cùng cây vợt đồng hương Roberta Vinci lên ngôi tại nội dung đôi nữ, 1 ngày trước trận chung kết đơn nữ.
    Báo bóng đá

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Dù xuất sắc đánh bại Errani để giành chức vô địch Roland Garros, nhưng trong lễ trao giải, sơ ý của thành viên BTC đã khiến Sharapova và khán giả phì cười.

    Ngay lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Roland Garros, Sharapova đã lên ngôi vô địch sau khi dễ dàng vượt qua Errani 6-3, 6-2 sau một tiếng rưỡi thi đấu.

    Không thể diễn tả hết niềm vui sướng của búp bê người Nga, bởi cô đã hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu Grand Slam cao quý.

    Tuy nhiên, trong lễ trao giải trên sân đấu Philippe Chatrier đã xảy ra sự cố nhỏ do lỗi của thành viên ban tổ chức.


    Sharapova cười phá lên khi bị gọi nhầm là nhà Á quân

    Lúc nêu tên nhà Á quân, người thông báo trên sân đã đọc to và rõ ràng: "Ladies and gentlemen, the runner-up Maria Sharapova" (Kính thưa quý ông, quý bà và các khán giả, Á quân Roland Garros 2012 là Maria Sharapova).

    Sự nhầm lẫn tai hại này khiến cả sân ồ lên. Camera truyền hình ngay lập tức lia ông kính về phía Masha. Ban đầu, tay vợt người Nga tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cô cười phá lên. Sara Errani rất bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười.

    Gần như ngay lập tức, người đọc thông báo đã xin lỗi và nói lại: "Kính thưa quý ông, quý bà và các khán giả, Á quân Roland Garros 2012 là Sara Errani."

    Tay vợt người Italy đã lên nhận đĩa bạc từ cựu vô địch Monica Seles. Tiếp đó, đến lượt Maria Sharapova bước lên bục vinh quang và giương cao chiếc cúp danh giá.

    (VietNamNet)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •