Ứng cử viên số 1 tại Monte-Carlo chắc chắn là Rafael Nadal chứ không phải ai khác.

Nadal là Vua tại Monte-Carlo suốt 8 năm qua
Con số 9 của Nadal

Dù chỉ là hạt giống số 3 tại Monte-Carlo Masters 2013 sau Novak Djokovic và Andy Murray nhưng Rafael Nadal chính là tay vợt được đánh giá cao nhất tại giải Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện mùa này. Không chỉ vì tổng cộng 8 lần vô địch liên tiếp tại Monte-Carlo, một kỷ lục khó tin trong kỷ nguyên Mở, mà vì so với những tay vợt khác, sự chuẩn bị của Rafa cho mùa đất nện là hoàn hảo hơn cả.

Nadal đang luyện tập để hướng tới danh hiệu thứ 9 tại Monte-Carlo

Nếu như với những tay vợt như Djokovic hay Murray, đây mới là giải đất nện đầu tiên thì với Nadal, đây đã là giải đấu thứ 4. Sau hơn 7 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Nadal đã chọn mặt sân đất nện ở Nam Mỹ là nơi trở lại và liên tiếp lọt vào 3 trận chung kết tại Chile, Brazil và Mexico trước khi vô địch hai giải đấu ở Sao Paulo và Acapulco. Đó là chưa kể tới tâm lý thi đấu của Nadal đang ở trạng thái hưng phấn nhất, sau khi chinh phục cả mặt sân cứng ở Indian Wells cũng như có quãng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để hồi phục thể lực và tránh những tác động xấu tới đầu gối.

Khi Nadal ở trạng thái sung sức nhất và tâm lý thoải mái nhất, thật khó để tìm ra tay vợt nào có thể hạ bệ nổi “Vua đất nện”. Nhiều năm qua, chỉ có những sự thần kỳ xảy ra mới có thể đánh bại Nadal trên mặt sân đất nện, nhưng đó là ở một vài giải đấu khác, còn ở Monte-Carlo, sự thống trị của Rafa là gần như tuyệt đối khi mà suốt 10 năm qua, chỉ có đúng một tay vợt từng thắng “Vua đất nện” là Guillermo Coria tại vòng 3 Monte-Carlo 2003 khi Nadal chưa đầy 17 tuổi và lần đầu tiên dự Monte-Carlo.
Phần còn lại đủ thách thức Rafa?

Hai tay vợt có thể đe dọa tới vị thế của Nadal tại Monte-Carlo trong nhiều năm qua chỉ có thể là Novak Djokovic và Roger Federer. Nhưng cả Nole và FedEx cuối cùng cũng vẫn thất bại trước Rafa trong trận chung kết, với Federer là 3 năm liên tiếp từ 2006 đến 2008, còn Djokovic cũng là hai năm 2009 và 2012. Nhưng Federer thì vẫn tiếp tục bỏ qua Monte-Carlo Masters, giải Masters 1000 không bắt buộc phải tham dự, còn Djokovic lại bị đặt dấu hỏi sau chấn thương lật cổ chân tại Davis Cup vừa qua. Người kế tiếp là chuyên gia đất nện David Ferrer, nhưng từ lâu cũng không phải là đối thủ của Nadal trên mặt sân đất nện và cũng không thể tham dự Monte-Carlo 2013 vì chấn thương.

Djokovic liệu có lật đổ Nadal sau 2 lần thất bại tại chung kết 2009 và 2012?

Andy Murray dù là hạt giống số 2 tại Monte-Carlo mùa giải này nhưng thực tế chưa bao giờ là tay vợt chơi tốt trên mặt sân đất nện. Dù có những điểm tiến bộ trong vài năm qua nhưng Murray còn chưa đi tới nổi một trận chung kết nào trên mặt sân đất nện suốt trong sự nghiệp. Cái tên còn lại cũng chơi khá hay trên sân đất nện như Juan Matin del Potro cũng chỉ mới thắng Nadal 3 trận trên mặt sân cứng năm 2009 chứ chưa thể nào vượt qua được Rafa.

Murray chưa bao giờ xứng đáng là đối thủ của Rafa trên sân đất nện

Thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ chỉ còn chờ xem Nadal sẽ tiếp tục lên ngôi lần thứ 9 tại Monte-Carlo Masters như thế nào, nếu cái đầu gối của Rafa vẫn hoạt động như hai tháng qua, dù không phải quá hoàn hảo nhưng cũng là đủ để “Vua đất nện” tiếp tục trị vì ở Monte-Carlo năm thứ 9 liên tiếp.
Điểm thưởng và tiền thưởng tại Monte-Carlo Masters 2013

Danh sách 16 hạt giống tại Monte-Carlo Masters 2013


PhongLam (KhamPha.vn)