Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0

    "Nadal là một nghệ sĩ!"

    Trước thềm Roland Garros, Bjorn Borg hết lời ca ngợi hậu bối Rafael Nadal.
    Dù tước vị “kỷ lục gia” tại Roland Garros của Bjorn Borg đã chuyển giao cho Rafael Nadal sau chức vô địch của Rafa tại đây năm 2012, nhưng huyền thoại người Thụy Điển vẫn không giấu giếm sự ngưỡng mộ với những gì mà thế hệ đi sau đã làm được. Borg còn gửi lời chúc Nadal sẽ còn giành thêm nhiều thắng lợi hơn nữa, đặc biệt sau khi Nadal đã giành danh hiệu thứ 56 của mình ở Rome vừa qua và cũng là chức vô địch thứ 41 trên mặt sân đất nện. Borg đã dành chút thời gian để nói về Nadal trước khi Roland Garros 2013 bắt đầu.


    Nadal vượt qua kỷ lục 6 chức vô địch Roland Garros của Borg
    Bjorn, ông nghĩ thế nào về “Big Four” (Djokovic, Federer, Murray and Nadal) đang thống trị quần vợt nam thế giới?

    Đầu tiên, tôi muốn nói rằng tôi rất vui khi thấy Nadal trở lại và cuối cùng sẽ thi đấu tại đây (Roland Garros). Nói chung cậu ấy là nhân vật quan trọng với quần vợt. Nadal có cá tính thực sự mạnh mẽ và bất cứ gì cậu ấy làm cũng sẽ tạo ra sự ảnh hưởng tới quần vợt thế giới không chỉ trên sân đấu. Với Roger, tôi hy vọng cậu ta sẽ còn xuất hiện thêm vài năm nữa. Theo những gì tôi biết, Roger là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Ở thời điểm này Djokovic là tay vợt hay nhất và cũng đang chứng minh điều đó; còn Murray cũng có những bước tiến đáng kể. Những cuộc đối đầu giữa 4 chàng trai này quả là không thể tin nổi và đó là chính xác những gì quần vợt thế giới cần.
    Nadal đã 26 tuổi, cùng độ tuổi khi ông từ bỏ quần vợt. Và dường như anh ấy đang tiếp tục phá vỡ mọi kỷ lục trên sân đất nện còn tồn tại…

    Cậu ấy đúng là không tưởng- một tay vợt xuất sắc nhất từng có trên sân đất nện! Hãy nhìn cậu ấy thi đấu trên mặt sân này và cách cậu ấy phát triển như thế nào… Ít nhất Nadal đôi lúc cũng gặp những chấn thương, và điều này còn cho những người khác một tia hy vọng! Trên sân đất nện, Nadal vẫn là tay vợt mà ai cũng muốn đánh bại và điều đó sẽ luôn luôn diễn ra cho tới khi cậu ấy còn thi đấu. Chúng ta đã thấy điều đó ở Monte-Carlo và sẽ không thay đổi ở Roland Garros, nơi sẽ thi đấu theo thể thức 5 set. Tôi vẫn nhớ Nadal từng một lần bị đánh bại tại đây… Không ai có thể tốt hơn cậu ấy trên mặt sân này! Mọi người không nhận ra điều này – ngay cả giới truyền thông cũng không nói tới ở mức độ nào đó. Rafa khá đơn giản là một nghệ sĩ khi nói tới sân đất nện!

    Với Borg, Nadal đơn giản là nghệ sĩ trên sân đất nện
    Ông có ngạc nhiên khi chứng kiến Nadal thi đấu trở lại sau 7 tháng vắng mặt?

    Tôi không ngạc nhiên khi thấy Nadal thành công khi trở lại thi đấu như vậy. Nếu cậu ấy không có động lực, cậu ấy sẽ băn khoăn khi quyết định trở lại. Nadal vẫn muốn giành những chức vô địch và tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ còn có thêm vài danh hiệu Grand Slam nữa – với những ngón tay lành lặn, cùng sức khỏe và thể lực cho phép. Nhưng Nadal là chàng trai thông minh và cậu ấy đã đứng trên con đường chiến thắng đủ lâu để biết rằng mình nên hay không nên làm gì. Tôi xin nhắc lại, Nadal là tay vợt ai cũng muốn đánh bại ở Paris và tôi thực sự mong đợi sẽ được nhìn thấy cậu ấy ở đây. Bạn có thể thấy sự khao khát chiến thắng trong Rafa. Cậu ấy vẫn muốn thưởng thức hương vị ấy với niềm hạnh phúc. Và như tôi nói, để đánh bại Nadal trên sân đất nện… là điều gì đó rất phức tạp!
    Ông nghĩ thế nào khi Nadal vượt qua kỷ lục Roland Garros của ông năm ngoái?

    Tôi chúc mừng cậu ấy. Tôi biết Rafa và tôi thích cậu ấy với tư cách một con người. Cậu ấy thực sự là chàng trai tuyệt vời và tôi là người đầu tiên chia vui cùng cậu ấy. Tôi hy vọng Nadal sẽ giành thêm những chiến thắng, bắt đầu từ chức vô địch thứ 8 tại Roland Garros năm nay! Nadal thật lạ thường, trên cả phương diện là tay vợt hay con người.
    <font color="#4B0082">Bjorn Borg từng giữ kỷ lục 6 lần vô địch Roland Garros trong kỷ nguyên Mở (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981) trước khi Rafael Nadal vượt lên với 7 lần đăng quang tại Roland Garros. Huyền thoại người Thụy Điển đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 26 khi còn trên đỉnh cao của sự nghiệp và khiến cả làng banh nỉ tiếc nuối. Nếu Borg tiếp tục sự nghiệp lẫy lừng của mình, có lẽ ông sẽ còn nâng cao số danh hiệu Grand Slam hơn con số 11 (6 ở Roland Garros và 5 ở Wimbledon).
    </font>
    Tạp chí Khám phá

  2. #2

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    1 tuần, Nadal “in”… 10 triệu USD

    Theo nhật báo Blick của Thụy Sỹ, Nadal đã bỏ túi 10 triệu USD sau tour du đấu kéo dài 1 tuần tới Peru (so vợt cùng David Ferrer), Chile (so vợt cùng Novak Djokovic) và Argentina (so vợt cùng David Nalbandian và Djokovic). Trước đó, qua 82 trận chinh chiến vất vả và khổ công để giành 10 danh hiệu ATP trong cả mùa giải quần vợt 2013, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha “mới chỉ” thu về tổng cộng 14,5 triệu USD tiền thưởng.



    Qua đây, có thể thấy Nam Mỹ tiếp tục là mỏ vàng với các ngôi sao quần vợt đến từ châu Âu. Chuyến du đấu tương tự của tay vợt cựu số 1 thế giới Roger Federer hồi năm ngoái còn “nặng đô” hơn. Cuối năm 2012, Tàu tốc hành người Thụy Sỹ tham dự 6 sự kiện trong chuyến đi tới Nam Mỹ với mức cát-xê 2 triệu USD/sự kiện. Tính ra Federer thu về tổng cộng 12 triệu USD từ chuyến kết hợp du lịch và làm kinh tế này.


    Thường thì các ngôi sao quần vợt rất hay than vãn về chuyện họ phải thi đấu quá nhiều giải trong năm, dẫn đến việc họ không có đủ thời gian để “sạc pin”. Nhưng cứ hốt bạc như cách kể trên của Nadal và Federer thì chẳng thấy ai kêu mệt vì bận chạy sô cả.

  3. #3

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Nadal sớm trở lại sân đất nện

    Dù mùa đất nện trong năm vẫn thường được coi như thực sự bắt đầu vào giữa tháng 4 khi giải Monte-Carlos Masters khởi tranh, nhưng trước đó đã có những giải đấu ATP 250 và ATP 500 diễn ra trên sân đất nện ở Nam Mỹ. Thứ ba vừa qua, Rafael Nadal đã xác nhận sẽ tham dự giải Copa Claro ở Argentina diễn ra từ 8-16/2 tại Buenos Aires Lawn Tennis Club.

    Trong mùa giải 2013, Nadal đã chọn những giải đấu trên sân đất nện ở Nam Mỹ để thi đấu sau hơn 7 tháng chấn thương đầu gối. Tay vợt người Tây Ban Nha tham dự 3 giải liên tiếp ở Vina del Mar (Chile), Sao Paulo (Brazil) và Acapulco (Mexico). Còn mùa giải 2014 sắp tới, sau khi nhận lời dự giải ATP 500 Rio Open 500 ở Rio de Janeiro (Brazil) thì giải Copa Claro ở Argentina sẽ là điểm dừng chân thứ hai của Nadal tại Nam Mỹ trong năm 2014.


    Nadal vừa có chuyến du đấu cùng Djokovic tại Argentina

    Như vậy gần như chắc chắn Nadal sẽ không trở lại bảo vệ điểm số tại Vina del Mar (150 điểm á quân, thua Horacio Zeballos), Sao Paulo (250 điểm vô địch, thắng David Nalbandian) và Acapulco (500 điểm vô địch, thắng David Ferrer). Lý do vì hai giải Copa Claro và Rio Open 500 diễn ra trong vòng hai tuần kế tiếp nhau vào tháng 2/2014. Sau đó sẽ là một tuần nghỉ ngơi để Nadal bước vào hai giải Masters 1000 đầu tiên trong năm 2014 ở Indian Wells, nơi Rafa đang là đương kim vô địch, và Miami, giải đấu cách đây vài ngày Rafa cũng xác nhận thi đấu sau khi không có mặt trong năm nay.

    “Tôi thực sự hạnh phúc khi trở lại Buenos Aires,” Nadal nói. “Tôi mong muốn được chia sẻ một tuần tuyệt vời cùng người hâm mộ Argentina.”

    Cách đây không lâu Nadal cũng có mặt tại Buenos Aires để tham dự sự kiện tôn vinh tay vợt người Argentina David Nalbandian và có lẽ ban tổ chức giải Copa Claro đã tận dụng cơ hội để mời tay vợt số 1 thế giới tham dự giải đấu. Lần gần nhất Nadal thi đấu tại đây đã diễn ra từ năm 2005, khi Rafa mới chỉ là tay vợt số 48 thế giới, và thua tay vợt chủ nhà Gaston Gaudio ở tứ kết sau 3 set (6-0, 0-6, 1-6). Nhưng đấy cũng là mùa giải mà Nadal bắt đầu xưng danh “Vua đất nện” với thâu tóm hàng loạt những danh hiệu trên sân đất nện ở Monte-Carlo, Barcelona, Rome và đỉnh cao là Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Người yêu dễ mến của Rafael Nadal

    Chuyện tình giữa "ông vua sân đất nện" và cô sinh viên kinh tế đồng hương Maria Francisca Perello (Xisca) vẫn mặn nồng suốt năm nay nay. Yêu nhau lâu thế nhưng một năm trở lại đây, Nadal mới công khai khoe bạn gái.

    Cặp tình nhân trẻ đang tận hưởng những ngày hè nóng bỏng tại quê nhà Majorca với chiếc motor trượt nước Seadog. Chiếc xe màu bạc này được cho là món quà sinh nhật lần thứ 23 của Nadal hôm 4/6. Đến bãi biển với áo phông quần short trẻ trung, người đẹp Xisca mau chóng thay bộ bikini nâu để tắm biển và trượt motor nước với bạn trai. Người tình của Nadal khiến mọi người chú ý bởi đường cong gợi cảm, làn da mịn màng cùng thân hình "nét nào ra nét ấy".

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Nadal và Djokovic chơi tennis trên sông băng
    http://thethao.vnexpress.net/video/v...g-2914271.html

  6. #6

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Những cuộc đối đầu tennis 2013: Rafael Nadal vs Novak Djokovic

    Rafael Nadal vs Novak Djokovic là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất thế giới quần vợt hiện nay. Trong mùa giải 2013, 2 tay vợt đã có tới 6 lần đại chiến...


    Tổng cộng 2 tay vợt đã gặp nhau tới 39 lần (Nadal dẫn 22-17) trong khuôn khổ các giải đấu của ATP, một kỷ lục trong số các cặp đấu ở kỷ nguyên mở của làng quần vợt thế giới.

    Kể từ sau trận chung kết Roland Garros 2012 mà Nadal đánh bại Djokovic, NHM quần vợt thế giới đều không thể ngờ rằng phải tới 10 tháng sau 2 tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay mới có dịp đại chiến. Lý do bởi chấn thương đầu gối dai dẳng khiến Nadal phải nghỉ thi đấu tới 7 tháng.


    Nadal vs Djokovic là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất làng quần vợt hiện nay

    Hai tháng sau khi trở lại, Nadal chạm trán Djokovic trong trận chung kết Monte-Carlo (21/4). Mặc dù đang giữ kỷ lục 8 lần vô địch liên tiếp cùng chuỗi 46 trận thắng tại giải Masters 1000 trên sân đất nện này, nhưng Nadal đã bị hạ bệ bởi Djokovic với tỷ số 6-2, 7-6(1). "Đây không phải là bị kịch, bởi anh ấy đã chơi tốt hơn tôi và xứng đáng chiến thắng." Nadal chia sẻ sau thất bại.

  7. #7

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Lần gặp tiếp theo là ở bán kết Roland Garros (7/6) khi cả 2 tay vợt đều ở phong độ và thể lực sung mãn nhất. Đó là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong các cuộc đối đầu giữa họ. Nadal cách 2 điểm để giành chiến thắng chung cuộc khi đang dẫn 6-5, 30/15 ở sét thứ 4. Nhưng tay vợt người TBN không nắm được cơ hội và để đối thủ lội ngược dòng ở sét đấu này. Thậm chí Nole còn dẫn lại 4-2 ở sét đấu thứ 5 quyết định, tuy nhiên những nỗ lực tuyệt vời đã giúp "Ông vua sân đất nện" giành chiến thắng kịch tính 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3), 9-7. "Chúng tôi đã chơi thứ tennis tốt nhất. Một trận đấu kịch tính." Cả 2 cùng thừa nhận.

    Trận thua ngay ở vòng 1 tại Wimbledon - Grand Slam trên sân cỏ dường như là bước đệm để Rafael Nadal bùng nổ ở các giải sân cứng sau đó. Nadal xuất sắc vô địch Rogers Cup sau khi vượt qua Djokovic ở bán kết với tỷ số 6-4, 3-6, 7-6(2). Chiến thắng giúp tay vợt người TBN tự tin giành danh hiệu Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp sau khi đánh bại chính Djokovic 6-2, 3-6, 6-4, 6-1 ở trận chung kết US Open (10/9). "Chiến thắng vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Nó dường như chỉ xảy ra trong giấc mơ." Danh hiệu này giúp Nadal áp sát Djokovic trên BXH ATP, tuy nhiên tay vợt người Serbia vẫn khẳng định: "Tôi vẫn là tay vợt số 1 thế giới dù anh ấy đang có nhiều cơ hội thay thế tôi. Còn nhiều giải đấu ở phía trước, chúng ta cùng chờ xem."

    Quả thực, sau thất bại đó Djokovic đã vùng dậy và chiến đấu như một chiến binh. Vào 6/10, cái ngày mà Nole để mất ngôi số 1 thế giới vào tay Nadal, anh đã đánh bại chính đối thủ với tỷ số 6-3, 6-4 trong trận chung kết China Open để giành chức vô địch thứ 4 tại đây. "Đây là một chiến thắng đầy cảm xúc. Chiến thắng này rất quan trọng giúp tôi lấy lại được sự tự tin." Djokovic phát biểu.

  8. #8

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Lần gặp nhau cuối cùng trong năm giữa 2 tay vợt là ở chung kết ATP World Tour Finals, London. Lúc này Nadal đã kết thúc năm với vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên Djokovic đã giành chiến thắng 6-3, 6-4 trong trận đại chiến giữa tay vợt số 1 và số 2 thế giới để có được trận thắng thứ 22 liên tiếp ở các giải đấu của ATP. Chiến thắng này cho biết Djokovic chắc chắn sẽ là thách thức hàng đầu đối với Nadal, tay vợt số 1 thế giới trong năm 2014.

    Khi nói về những cuộc đối đầu giữa 2 người, Djokovic cho biết: "Chúng tôi cùng giúp nhau chơi tiến bộ hơn, đưa khả năng của mỗi người tới giới hạn cao nhất có thể. Mỗi lần gặp nhau giữa chúng tôi là một trận đại chiến thực sự, ở đó chúng tôi phải chơi hết khả năng có thể để giành chiến thắng."

    6 lần gặp nhau trong năm 2013: Nadal vs Djokovic

    Chung kết Monte-Carlo: Djokovic thắng 6-2, 7-6(1)

    Bán kết Roland Garros: Nadal thắng 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3), 9-7

    Bán kết Rogers Cup: Nadal thắng 6-4, 3-6, 7-6(2)

    Chung kết US Open: Nadal thắng 6-2, 3-6, 6-4, 6-1

    Chung kết China Open: Djokovic thắng 6-3, 6-4

    Chung kết ATP World Tour Finals: Djokovic thắng 6-3, 6-4

  9. #9

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    37, con số bình thường mà…không bình thường. Đó là số lần Nadal và Djokovic gặp nhau sau trận chung kết US Open sáng sớm mai. Trong lịch sử tennis ở kỷ nguyên mở rộng, không có cuộc đối đầu nào mà hai tay vợt gặp nhau nhiều lần đến thế.

    Thế nên, tự thân con số 36 lần và sẽ là 37 sau trận chung kết này đã nói lên nhiều điều. Nadal có 21 chiến thắng còn Nole chiến thắng 15 lần. Sự chênh lệch ấy là không nhiều, cũng không ít. Nó vừa đủ nhiều để khiến Nole khắc khoải với tham vọng báo thù. Nó vẫn còn ít để khiến Nadal muốn khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình thêm lần nữa.

    Nói đến Nadal là nói đến ý chí quyết thắng

  10. #10
    Rafa quyết tâm. Nole cũng quyết tâm. Mọi tuyệt chiêu, mọi ngón nghề đều sẽ được tung ra trên mặt sân cứng ở Flushing Meadows nhằm triệt hạ đối thủ. Có một bước tiến thú vị ở cả hai tay vợt là so với lúc đầu, cả Nole lẫn Rafa đều đang nỗ lực hết sức để xích lại gần đối thủ của mình hơn trên mặt sân sở trường của người kia.

    Chúng ta đã thấy Djokovic chơi tốt thế nào trên mặt sân đất nện ở Monte Carlo và Roland Garros năm nay. Đấy vốn là cõi riêng của Nadal. Chúng ta lại càng thấy rõ Nadal đã hoàn thiện khả năng đánh trên mặt sân cứng của anh như thế nào. Đó là mặt sân ưa thích của Djokovic. Phong độ quá tốt của Nadal trên mặt sân cứng kể từ sau khi anh hồi phục chấn thương khiến cuộc chiến ở Flushing Meadows càng được chờ đợi. Số liệu thống kê cho thấy Nadal đã thắng tất cả 21 trận đấu trên mặt sân cứng kể từ sau khi anh trở lại thi đấu đầu năm nay.

    Cho tới trước khi bị Gasquet bẻ game ở bán kết US Open, Rafa đã thắng 88 game liên tiếp mà anh cầm giao bóng. Anh đã có 113 pha đánh thắng điểm bằng cú thuận tay sở trường, 28 pha thắng điểm bằng cú trái tay và 17 cú ace. Những con số thống kê đủ khiến mọi đối thủ phải rùng mình. Nếu không bị chấn thương cản bước, Rafa vẫn luôn là Rafa với những cú giao bóng xoáy dù lực không quá mạnh nhưng cực khó chịu. Những cú thuận tay mà không đối thủ nào có thể “sao chép” được. Những bước chạy thần tốc cả phút đầu cũng như phút cuối. Và tinh thần thi đấu bất khuất, lỳ đòn có thể làm nản lòng mọi đối thủ.


    Ai sẽ chiến thắng trong đại chiến ở Flushing Meadows?

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •