-
06-26-2012 06:34 PM #11
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
gặp mấy anh đánh banh còng còng khó chịu ra phết, phải luyện lên lưới nhanh nhanh mới trị được
-
06-26-2012 07:37 PM #12
- Ngày tham gia
- Oct 2013
- Bài viết
- 0
dinker là một trong những chiến thuật tốt dành cho những cái đầu lạnh.
-
06-29-2012 11:20 AM #13
- Ngày tham gia
- Jun 2013
- Bài viết
- 0
Hãy lẳng lặng đào một cái hố cho họ - dinker!
Em chia xẻ kinh nghiệm của bản thân thế này:
1. Trận đánh giải Vĩnh Tuy MR năm nào, trận QF, với bác Tiến Râu báo TTVN, một dinker khó chịu. Em dụng chiêu di chuyển nhanh, né triệt để đánh cồng cao vào trái - cú Inside-in (vì em tay chiêu) ép chết bác ấy ở lề trái, sau lẳng lặng lên lưới volley open court - chéo sang phải khiến bác ấy chạy rẽ đất để lốp cứu bóng, em thủng thẳng lùi lại làm quả xì nóng chéo sân. Trận nớ em may thắng 6.1.
2. Vào BK gặp bác HT hồi đó cũng là một dinker - hình như bây giờ thành kimker rồi, sau khi bác ấy bị quần tướt cò bợ ở trận QF với bác Phương Win. Em áp dụng chiến thuật "Dĩ dật đãi lao" liên tục drop lôi bác ấy lên gần lưới rối passing, rồi lob. Khiến bác ấy chuột rút vài lần. Phải bỏ cuộc. Xin lỗi bác HT nhé.
3. Trận độ với bác Hiển một dinker khác, sau 6 jeur quần nhau tỷ số 3-3, em dùng chiến thuật rang lạc bác ấy, vậy mà bác ấy chạy nhẹ tênh như người không phổi, oánh lại khiến em chạy tơi tả đắng ngoét mồm miệng. Em tự nhủ đánh nốt jeur này mà không thắng em sẽ xin thua. Em đánh liều đổi chiến thuật đánh cồng sâu vào giữa người bác ấy rồi lên lưới. Tự nhiên bác ấy không được di chuyển nữa, bác ấy bối rối, toàn đưa bóng vào tay em để em drop volley. Thế là bác ấy vỡ trận. May thế!
Hồi ấy em còn Tri-ể, còn khuy-ể. Em mới làm được thế!
Các bác đừng cười em nhé! Để em tự cười mình được rồi!
-
06-29-2012 11:33 AM #14
- Ngày tham gia
- Jul 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Like.ten
-
06-30-2012 11:11 AM #15
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Gửi bởi fabio
-
07-01-2012 06:55 PM #16
- Ngày tham gia
- Jan 2014
- Bài viết
- 0
Thế tì bác tập Trung táng vào giữa người rồi lên lưới!
Kakakaka!
-
07-03-2012 08:55 AM #17
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Ôi bác cứ trêu em!
Cơ mà em nghĩ đã nhận độ thì cứ mặc nhiên coi là mình thua. Thế là thoải mái tung tăng chơi cho hết mình. Bỏ qua truyện thắng thua khắc sẽ tỉnh táo lại đỡ ke cóng.
Với lại đánh với dinker sướng vì họ có hành mình đâu mà. Nhịp chậm bóng lại nảy cao, họ lại đứng xa, tội gì mà "tự sát" bác nhỉ.
Em đánh đôi xì mách không tốt lắm nhưng oánh đơn em cứ thủng thẳng gõ ra 2 bên đâm ra khá hiệu quả.
Trong các dinker từng gặp em sướng nhất là gặp bác Gà rán! Kakaka!!!
Sân thứ 7 em có bác dinker già, em hay rủ bác ấy chơi trận tú vô lê. Vừa vui, vừa khỏe người lại được luyện cú quả.
Bật mí với Bác: Em chơi toàn diện nhiều môn từ cờ úp tới ta lít
... thì môn chém gió là môn em thạo nhất! Kakaka!!!
-
07-03-2012 07:56 PM #18
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Gửi bởi Leftyguy
-
09-15-2012 04:16 PM #19
- Ngày tham gia
- Dec 2013
- Bài viết
- 0
Loại này phải đánh Túy Quyền chắc thắng thôi haha
Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thuốc bôi tăng kích thước dương vật được lăng xê là có khả năng làm tăng kích cỡ dương vật của cánh mày râu. Tuy nhiên không phải loại thuốc nào cũng...
Thuốc làm to dài dương vật có tác dụng không? Các anh nên biết