Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Chiến thuật thi đấu với những tay vợt trẻ khỏe hơn

    Đầu đề bài này là "Age Before Beauty" & là lời khuyên dành cho các tay vợt già (tạm gọi như thế) khi thi đấu cùng các tay vợt trẻ khỏe hơn mình. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ cần đến lời khuyên này, ở 1 tuổi nào đó bây giờ hoặc trong tương lai.

    Khi tôi đã già hơn, tôi tìm ra 1 chiến thuật để thắng trong những trận đấu: Đừng tỏ ra chơi đẹp (mình hiểu là chơi ăn miếng trả miếng ngang phân) với đối thủ, đặc biệt khi họ là các tay vợt trẻ (!?). Tôi cẩn thận chọn lựa đối thủ là những người có thể giúp tôi luyện tập với trình cao hơn mình 1 chút, nhưng luôn luôn tránh các tay vợt làm tôi e là cách đánh của họ có thể làm cho tôi bị chấn thương hoặc, tệ hơn, bị thua thảm hại. Lời khuyên đầu tiên của tôi dành cho các tay vợt nhiều tuổi: hãy biết chọn đối thủ một cách có tính toán.


    Nhưng nếu bạn vẫn muốn kiểm chứng tuổi già của bạn so với những đối thủ trẻ quen táng rất mạnh, hãy chắc chắn là bạn có một chiến thuật phù hợp:
    Điều đầu tiên: đừng bị đe dọa bởi ý nghĩ bóng của đối thủ sẽ mạnh như thế nào hay anh/chị ấy sẽ trông ra sao khi quất 1 cú thật mạnh. Vẻ bề ngoài có thể đánh lừa người ta. Thậm chí cả tay vợt giỏi nhất cũng có những điểm yếu mà những cặp mắt kinh nghiệm có thể phát hiện và khai thác. Bạn sẽ nhìn thấy điều đó ở nhiều tay vợt cùng chơi, do vậy không cần lo lắng về những “cỗ máy đánh bóng” nếu như bạn có phương án đối phó phù hợp.
    Tiếp theo, hãy kiên nhẫn. Tennis là một cuộc chơi kiểm soát rủi ro. Cứu bóng gần đường biên có thể tăng khả năng cho 1 tay vợt trẻ ghi được 1 winner, nhưng nó cũng làm tăng cơ hội mắc lỗi của anh ta. Nếu đối thủ trẻ của bạn đánh một vài winner xuất sắc, đừng bị ảo tưởng rằng bạn cũng thế, cũng có thể tung ra những cú đánh sát thủ. Hãy trung thành với kiểu đánh có khả năng thắng nhất bạn vẫn hay chơi. Thực tế là những cú thả bóng hoặc đặt bóng nhẹ nhàng nhưng có chủ ý sẽ gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Nhiều tay vợt trẻ thường đánh bóng rất mạnh nhưng không có nhiều tính toán, như thế bạn chỉ cần đẩy bóng bằng những cú cắt và cú đặt bóng láu cá làm ngắt đoạn sự hý hửng của đối thủ và làm cho anh ta phải đối phó. Vì bạn ngày một nhiều tuổi, nên làm cho một đối thủ trẻ trở nên mệt mỏi để đối phó thì tốt hơn là bỏ sức để đánh bại họ tuyệt đối. Dù sao chiến thắng vẫn là chiến thắng, và thật là tuyệt nếu đối thủ của bạn phải thốt lên “Làm sao mình lại thua cái lão già này nhỉ?”
    Và cuối cùng, đừng so sánh đối thủ trẻ của bạn với bạn khi còn trẻ. Bạn không bao giờ có thể đánh bóng mạnh và chạy nhanh như khi bạn còn trẻ. Hãy thực tế 1 chút! Bạn không thể chơi như hồi 30 tuổi được, và hãy chấp nhận thực tế này mà không băn khoản hay tiếc rẻ. Đừng để ý nghĩ này len vào đầu bạn “Mình đã từng có thể ... ” Hãy chấp nhận điều này tương tự như bạn không thể bay được dù bạn muốn làm được điều đó đến mấy. Rên rỉ vì điều không thể xảy ra hoặc đã từng có được là điều phí thời gian.

    Tất nhiên, những chiến thuật để đánh bại 1 đối thủ trẻ hơn cũng chỉ đến thế. Cuối cùng tất cả chúng ta đều già đi đến 1 tuổi nào đó mà những cố gắng của cơ bắp để thực hiện được 1 kỹ năng đều bị từ chối. Tại giai đoạn này, chúng ta phải tự sửa quy luật. Đây là một số cách yêu thích của tôi để lái trận đấu với những đối thủ trẻ hơn: không bỏ nhỏ; không định có winner từ những cú trả giao bóng; và, trong những tình huống khó, hãy buông nửa sân để đối thủ thoải mái đánh bóng (bên deuce hoặc bên advantage). Nếu bạn thử như thế mà vẫn không thể thắng được, có lẽ đó là thời điểm tốt nhất để chuyển sang tập golf.
    ST

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Bài viết làm tôi đỡ phân vân hơn mặc dù đã ngộ ra và dùng chiến thuật này chiến thắng ko biết bao nhiêu đối thủ trẻ khỏe (ngang or hơn trình độ chút thôi), để rồi họ thốt lên rằng "đánh mạnh với những người như anh chẳng ích gì".

    Tuy vậy, trong đầu vẫn nghĩ "tại sao nhỉ....Mình đã từng có thể ... ” vì ham muốn quả winner.

    Cảm ơn vì đã làm cho lão già U 45 ngộ ra nhiều điều.

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Thắng 69
    Bài viết làm tôi đỡ phân vân hơn mặc dù đã ngộ ra và dùng chiến thuật này chiến thắng ko biết bao nhiêu đối thủ trẻ khỏe (ngang or hơn trình độ chút thôi), để rồi họ thốt lên rằng "đánh mạnh với những người như anh chẳng ích gì".

    Tuy vậy, trong đầu vẫn nghĩ "tại sao nhỉ....Mình đã từng có thể ... ” vì ham muốn quả winner.

    Cảm ơn vì đã làm cho lão già U 45 ngộ ra nhiều điều.
    Bác U45 mà ' lão già' thì chắc nhiều bác U50 lên chức ' cụ già' . Hêhhehehe U45 vẫn sung sức lắm bác ơi

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Thắng 69
    Bài viết làm tôi đỡ phân vân hơn mặc dù đã ngộ ra và dùng chiến thuật này chiến thắng ko biết bao nhiêu đối thủ trẻ khỏe (ngang or hơn trình độ chút thôi), để rồi họ thốt lên rằng "đánh mạnh với những người như anh chẳng ích gì".

    Tuy vậy, trong đầu vẫn nghĩ "tại sao nhỉ....Mình đã từng có thể ... ” vì ham muốn quả winner.

    Cảm ơn vì đã làm cho lão già U 45 ngộ ra nhiều điều.
    Bác U45 mà ' lão già' thì chắc nhiều bác U50 lên chức ' cụ già' . Hêhhehehe U45 vẫn sung sức lắm bác ơi

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Thắng 69
    Bài viết làm tôi đỡ phân vân hơn mặc dù đã ngộ ra và dùng chiến thuật này chiến thắng ko biết bao nhiêu đối thủ trẻ khỏe (ngang or hơn trình độ chút thôi), để rồi họ thốt lên rằng "đánh mạnh với những người như anh chẳng ích gì".

    Tuy vậy, trong đầu vẫn nghĩ "tại sao nhỉ....Mình đã từng có thể ... ” vì ham muốn quả winner.

    Cảm ơn vì đã làm cho lão già U 45 ngộ ra nhiều điều.
    Hehe, bác Thang69 dùng đúng bài của em để chén em trận đầu tiên Nhưng đến trận thứ 2 thì bây giờ em mới hiểu là lý do vì bác lại "Mình đã từng có thể..."

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Thắng 69
    Bài viết làm tôi đỡ phân vân hơn mặc dù đã ngộ ra và dùng chiến thuật này chiến thắng ko biết bao nhiêu đối thủ trẻ khỏe (ngang or hơn trình độ chút thôi), để rồi họ thốt lên rằng "đánh mạnh với những người như anh chẳng ích gì".

    Tuy vậy, trong đầu vẫn nghĩ "tại sao nhỉ....Mình đã từng có thể ... ” vì ham muốn quả winner.

    Cảm ơn vì đã làm cho lão già U 45 ngộ ra nhiều điều.
    Hehe, bác Thang69 dùng đúng bài của em để chén em trận đầu tiên Nhưng đến trận thứ 2 thì bây giờ em mới hiểu là lý do vì bác lại "Mình đã từng có thể..."

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    @Ngocbet: Bác Bẹt ơi! Đi tập golf với em không???

    @Gà rán: Mong Bác gà rán nương tay với mấy lão già. Lâu không thấy bác ra HQV nhể?

  8. #8

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    @Ngocbet: Bác Bẹt ơi! Đi tập golf với em không???

    @Gà rán: Mong Bác gà rán nương tay với mấy lão già. Lâu không thấy bác ra HQV nhể?

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Hôm nào thử đấu với 1 cao thủ già xem sao. Chứ bọn e thi với nhau toàn DOA đùng đùng chẳng biết đâu mà rờ

  10. #10
    Hôm nào thử đấu với 1 cao thủ già xem sao. Chứ bọn e thi với nhau toàn DOA đùng đùng chẳng biết đâu mà rờ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •