Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 30 của 30
  1. #21

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Tâm lý con người mà!

  2. #22

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    bài viết hay quá thanks bro

  3. #23
    bài viết hay quá thanks bro

  4. #24

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Nghia Prince
    http://suasantennis.com/vi/news/Thon...T-BAN-CHOI-71/
    Bài viết hay. Cảm ơn bạn!

  5. #25

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Nghia Prince
    http://suasantennis.com/vi/news/Thon...T-BAN-CHOI-71/
    Bài viết hay. Cảm ơn bạn!

  6. #26

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    quá chuẩn luôn.

  7. #27

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    quá chuẩn luôn.

  8. #28

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Case này khó, nhưng theo tôi nên đơn giản hóa vấn đề đi cho nhẹ đầu.

    Ví dụ như:

    - Nếu được chơi với partner giỏi hơn: Nguyên tắc mình hỏng có bồ mình gỡ. Tôi ơi tự tin lên!

    Mình nên đánh gọn lại, tuân theo chiến thuật chỉ đạo của người ta. Hỏi rõ xem anh ta muốn mình chơi thế nào? Chưa hiểu rõ thì hỏi cho thật rõ. Rồi tuân thủ chiến thuật.

    Nếu đánh hư, mình chỉ nói đơn giản Federer, Nadal, Djokovic còn đánh hư nữa là tôi.

    - Nếu partner không bằng mình: Nguyên tắc bồ hỏng thì mình gỡ! Bồ ơi tự tin lên!

    Nói rõ mình muốn người ta ntn, rồi chơi.

    Bồ mình đánh hư thì mình nói đơn giản Ý đồ đánh của bồ hay, đến Federer, Nadal, Djokovic còn đánh hư nữa là bồ.

    * Sợ nhất là khi mình dặn, bồ mình cứ ok, ok, ok với ý đồ chiến thuật của mình nhưng luôn không tuân theo (theo thói quen, PX có ĐK của người ta). Theo tôi có 2 lý do chính: mình truyền thông kém (tự thân) hoặc họ cố chấp (ngoại lai). Mình cố giải quyết vấn đề tự thân, khi nghỉ uống nước mình thảo luận kỹ với bồ. Vấn đề ngoại lai thì cầu Chúa/ Phật/ Allah mong người phù hộ!

    - Nếu ngang trình độ: quá sướng, chơi thôi bồ ơi!

    Túm cái váy lại thì:

    - Chơi thuật rõ ràng;

    - Không chỉ đạo/ nhận chỉ đạo từng quả;

    - Thảo luận liên tục;

    - Vui là chính, thắng thì hay, thua trời cũng chẳng sập đâu!

    Bản thân cũng hay sa vào chỉ đạo từng quả (nghĩ lại thấy xấu hổ!). Cố gắng sửa thôi!

    Chúc cả nhà khỏe và vui!

  9. #29

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Case này khó, nhưng theo tôi nên đơn giản hóa vấn đề đi cho nhẹ đầu.

    Ví dụ như:

    - Nếu được chơi với partner giỏi hơn: Nguyên tắc mình hỏng có bồ mình gỡ. Tôi ơi tự tin lên!

    Mình nên đánh gọn lại, tuân theo chiến thuật chỉ đạo của người ta. Hỏi rõ xem anh ta muốn mình chơi thế nào? Chưa hiểu rõ thì hỏi cho thật rõ. Rồi tuân thủ chiến thuật.

    Nếu đánh hư, mình chỉ nói đơn giản Federer, Nadal, Djokovic còn đánh hư nữa là tôi.

    - Nếu partner không bằng mình: Nguyên tắc bồ hỏng thì mình gỡ! Bồ ơi tự tin lên!

    Nói rõ mình muốn người ta ntn, rồi chơi.

    Bồ mình đánh hư thì mình nói đơn giản Ý đồ đánh của bồ hay, đến Federer, Nadal, Djokovic còn đánh hư nữa là bồ.

    * Sợ nhất là khi mình dặn, bồ mình cứ ok, ok, ok với ý đồ chiến thuật của mình nhưng luôn không tuân theo (theo thói quen, PX có ĐK của người ta). Theo tôi có 2 lý do chính: mình truyền thông kém (tự thân) hoặc họ cố chấp (ngoại lai). Mình cố giải quyết vấn đề tự thân, khi nghỉ uống nước mình thảo luận kỹ với bồ. Vấn đề ngoại lai thì cầu Chúa/ Phật/ Allah mong người phù hộ!

    - Nếu ngang trình độ: quá sướng, chơi thôi bồ ơi!

    Túm cái váy lại thì:

    - Chơi thuật rõ ràng;

    - Không chỉ đạo/ nhận chỉ đạo từng quả;

    - Thảo luận liên tục;

    - Vui là chính, thắng thì hay, thua trời cũng chẳng sập đâu!

    Bản thân cũng hay sa vào chỉ đạo từng quả (nghĩ lại thấy xấu hổ!). Cố gắng sửa thôi!

    Chúc cả nhà khỏe và vui!

  10. #30

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Cảm ơn thớt

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •