Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0

    Quả Volley với tôi là một cuộc tình!

    Xin chào ACE !

    Hôm nay tôi có đôi lời với " cuộc tình " của tôi. Hầu như tôi thấy có nhiều người chơi tennis vẫn thiếu điều này nên tôi xin góp ý với kinh nghiệm tôi đã tích góp được. Điều mọi người vẫn còn thiếu ở đây là sự quan sát bóng. Từ lúc bóng bay đến, rồi lúc bóng chạm mặt vợt, đến lúc bóng nẩy ra khỏi mặt vợt và đi tới mục tiêu. Từ điều đó nên tôi viết nên một đoạn thoại như sau : Chào em ( chuẩn bị, chủ động đón bóng ) >>>> Em từ đâu tới ( quan sát bóng đến như thế nào ) >>>> Tôi gặp em ( quan sát bóng chạm mặt vợt và nảy ra ) >>>> Tôi dõi theo em ( quan sát bóng bay đến mục tiêu để có tư thế chuẩn bị xử lý quả tiếp theo ) và nếu quả đó thắng điểm thì >>> Tôi chia tay em ( cười khà khà khà ).

    Mong các bác đừng có ném gạch em nha ! Cảm ơn mọi gười nhiều.

  2. #2
    Bài này bác đưa qua mục thư giãn mới đúng bác ạ!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Nếu vậy kính nhờ các bác Mod chuyển dùm em được không ah!!!

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    bài viết rất hay

  5. #5
    Bài viết hay ! Thank !

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Hay em tham khảo

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •