Trang 4 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 110
  1. #31

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Gửi bác tuân_tuân!

    Thú thật là em hơi giật mình về kiến thức và những sự từng trải của bác qua bài viết vừa rồi.Em rất vui và tin tưởng hơn vào một tương lai tươi sáng của quần vợt VN(vì còn có những người như bác).Em tự thấy xấu hổ vì vốn kiến thức...quá nghèo nàn của mình mà lại dùng từ "thảo luận"với bác,mong bác bỏ qua cho em nhé!

    Có rất nhiều điều em muốn chia sẻ riêng với bác nhưng bác thấy chưa tiện gặp nên em xin cứ viết ra đây vậy(mong các bác nào khác có đọc thì bỏ qua cho em vì lạc với chủ đề hoặc vì một lý do nào khác).Em xin tự giới thiệu về mình:Tên đầy đủ của em là :Trang Hồng Sơn,em 41 tuổi,hiện có vợ và 3 cháu trai,cháu út 17 tuổi,công việc tự do(không bị phụ thuộc và rất nhiều thời gian vì các cháu đã lớn)Em chơi và tìm hiểu về tennis được 4 năm,trình độ theo diễn đàn Viettennis đánh giá là 775 điểm,vì đam mê Tennis và yêu thương đồng bào của mình nên em muốn tự mình làm một điều gì đó cho sự nghiệp phát triển tennis của nước nhà(cả phong trào và chuyên nghiệp) nhưng em loay mãi mà chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào?

    Em đang dự tính là sẽ đi học thêm để có thể trở thành một huấn luyện viên Tennis(học một cách bài bản) sau đó sẽ mở lớp dạy miễn phí cho những ai thích học mà không có đk kinh tế,qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm,quan hệ...tìm người có chung ý tưởng kết hợp mở lớp dậy cho các em bé thích bộ môn này.Về ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo tài năng trẻ thì em đã từng nghĩ tới việc xây dựng ở tỉnh Lâm Đồng và nhận các cháu bé ở trại trẻ mồ côi về đào tạo để tìm kiếm tài năng cho tương lai...Tại sao em lại nghĩ tới các cháu bé mồ côi vì có 2 lý do sau:Thứ nhất là giúp đỡ các cháu có tương lai,hai là mình tự định hướng cho các cháu mà không phải là bố mẹ các cháu(có rất nhiều trường hợp bố mẹ sợ con mình sau này không thành tài nên không tâm huyết đầu tư hay đầu tư dở trừng...).Đó vẫn chỉ là ước mơ của em thôi!Nay vô tình lọ mọ vào diễn đàn mà có duyên được học hỏi bác thật là một may mắn lớn với em.Vài dòng không bầy tỏ hết được tâm nguyện của mình mong bác bớt chút thời gian quý báu đọc và chỉ giáo giúp em với ạ.Xin cám ơn bác rất nhiều!

  2. #32

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Nói về bằng MBA thì tôi có tới hai cái chứ không phải một! Nói về kinh nghiệm viết dự án (kể cả dự án huấn luyện thể thao) tôi có cả đống trong máy. Bác không cần phải lo mấy cái này, tôi cam kết bán rẻ nhất trong số các người viết có chất lượng tương đương với thời gian nhanh hơn, cũng như tôi hứa như đinh đóng cột sẽ tặng lại số tiền này cho dự án 1: Hỗ trợ đào tạo Tài năng!

    Miễn là đại diện dân VN yêu tennis đến gặp tôi nghiêm túc! (Đại diện cho bao nhiêu dân, phiếu bầu đưa tôi xem, chứ đừng cứ la lên tôi là đại diện cho dân mà dân ... không phục!
    Bài viết của anh rất hay và bổ ích.Tuy nhiên anh vẫn đang là ẨN SỐ trong suy nghĩ của em.

    Anh có thể chứng minh một cách cụ thể và thực tiễn về những gì anh đang có không?

  3. #33

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Gửi bác tuân_tuân!

    Thú thật là em hơi giật mình về kiến thức và những sự từng trải của bác qua bài viết vừa rồi.Em rất vui và tin tưởng hơn vào một tương lai tươi sáng của quần vợt VN(vì còn có những người như bác).Em tự thấy xấu hổ vì vốn kiến thức...quá nghèo nàn của mình mà lại dùng từ "thảo luận"với bác,mong bác bỏ qua cho em nhé!

    Có rất nhiều điều em muốn chia sẻ riêng với bác nhưng bác thấy chưa tiện gặp nên em xin cứ viết ra đây vậy(mong các bác nào khác có đọc thì bỏ qua cho em vì lạc với chủ đề hoặc vì một lý do nào khác).Em xin tự giới thiệu về mình:Tên đầy đủ của em là :Trang Hồng Sơn,em 41 tuổi,hiện có vợ và 3 cháu trai,cháu út 17 tuổi,công việc tự do(không bị phụ thuộc và rất nhiều thời gian vì các cháu đã lớn)Em chơi và tìm hiểu về tennis được 4 năm,trình độ theo diễn đàn Viettennis đánh giá là 775 điểm,vì đam mê Tennis và yêu thương đồng bào của mình nên em muốn tự mình làm một điều gì đó cho sự nghiệp phát triển tennis của nước nhà(cả phong trào và chuyên nghiệp) nhưng em loay mãi mà chưa biết bắt đầu từ đâu và như thế nào?

    Em đang dự tính là sẽ đi học thêm để có thể trở thành một huấn luyện viên Tennis(học một cách bài bản) sau đó sẽ mở lớp dạy miễn phí cho những ai thích học mà không có đk kinh tế,qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm,quan hệ...tìm người có chung ý tưởng kết hợp mở lớp dậy cho các em bé thích bộ môn này.Về ý tưởng xây dựng mô hình đào tạo tài năng trẻ thì em đã từng nghĩ tới việc xây dựng ở tỉnh Lâm Đồng và nhận các cháu bé ở trại trẻ mồ côi về đào tạo để tìm kiếm tài năng cho tương lai...Tại sao em lại nghĩ tới các cháu bé mồ côi vì có 2 lý do sau:Thứ nhất là giúp đỡ các cháu có tương lai,hai là mình tự định hướng cho các cháu mà không phải là bố mẹ các cháu(có rất nhiều trường hợp bố mẹ sợ con mình sau này không thành tài nên không tâm huyết đầu tư hay đầu tư dở trừng...).Đó vẫn chỉ là ước mơ của em thôi!Nay vô tình lọ mọ vào diễn đàn mà có duyên được học hỏi bác thật là một may mắn lớn với em.Vài dòng không bầy tỏ hết được tâm nguyện của mình mong bác bớt chút thời gian quý báu đọc và chỉ giáo giúp em với ạ.Xin cám ơn bác rất nhiều!
    Bạn vui vì tương lai tươi sáng của quần vợt VN? Tỉnh lại đi bạn. Ngày đó còn xa lắm.

    Bạn muốn giúp các em mồ côi? Tốt nhưng chưa đủ. Theo tôi cần có thứ tự ưu tiên. Trong cả đống người nghèo khổ ở VN, bạn giúp ai để hiệu quả nhất? Ý tôi là họ mau chóng có việc làm ổn định tương đối và có thể giúp người khác! Cái này tới giàu như Mỹ còn làm chưa nỗi (đó là nền giáo dục thuộc loại số 1 thế giới, nền kinh tế có mức tiêu thụ số một thế giới), thằng nợ như chúa chổm toàn thế giới nhưng cả thế giới vui lòng cho nó nợ vì nếu nó bể nợ chết luôn tới mình.

    Trước năm 75 có một nhóm ngừoi Nhật họ làm như sau:

    Kiểm tra sức khỏe mấy đứa nhỏ mồ côi

    Dạy chữ và dạy nghề

    Giới thiệu việc làm sau đó.

    Ở Vũng tàu hiện nay có một trường công giáo, nhận dạy nghề cho các em nghèo trong 3 năm (sau khi thi cữ), sau đó giới thiệu việc làm. Bạn có thể liên hệ hợp tác với họ. Vì là dân tu hành, họ tương đối làm việc với cái tâm hơn mấy chổ khác.

    Còn nhiều nữa nhưng thôi, tôi nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ cho bác suy nghĩ tiếp.

  4. #34

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Tôi đang có dự định mở các lớp học tennis như thế này:

    - Với các em có khiếu nhưng hoàn cảnh khó khăn: miễn phí toàn bộ (kể cả vợt + banh + bóng + giày + áo quần + sân). Yêu cầu: học xong đi dạy tennis kiếm tiền đi học nghề hay học chữ.

    - Với các bạn có nhu cầu tập luyện dài hạn (1 năm trở lên cho đến khi xuống núi), sẽ thu phí hơi cao để lấy tiền bù cho cái trên. Sau khi học xong, phải ở lại làm phụ giảng cho các em ở trên.

    Cái mà tôi có thể bảo đảm là chất lượng giảng dạy hơn xa hiện giờ (về tính khoa học + trang thiết bị + cách tổ chức lớp học + thi đấu cọ xát giao lưu), thậm chí có thể so sánh ngang hàng với bất cứ cơ sở huấn luyện nào trên thế giới (chỉ thua có uy tín là chưa đào tạo được vận động viên nào đoạt giải ATP hay Grandslam mà thôi.
    Em cũng rất khoái cái vụ này. Nếu có thể cho em xin tham gia một chân. Còn nếu trong điều kiện cho phép, nếu có thể cho em xin em tham gia một tay.

  5. #35
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Bạn vui vì tương lai tươi sáng của quần vợt VN? Tỉnh lại đi bạn. Ngày đó còn xa lắm.

    Bạn muốn giúp các em mồ côi? Tốt nhưng chưa đủ. Theo tôi cần có thứ tự ưu tiên. Trong cả đống người nghèo khổ ở VN, bạn giúp ai để hiệu quả nhất? Ý tôi là họ mau chóng có việc làm ổn định tương đối và có thể giúp người khác! Cái này tới giàu như Mỹ còn làm chưa nỗi (đó là nền giáo dục thuộc loại số 1 thế giới, nền kinh tế có mức tiêu thụ số một thế giới), thằng nợ như chúa chổm toàn thế giới nhưng cả thế giới vui lòng cho nó nợ vì nếu nó bể nợ chết luôn tới mình.

    Trước năm 75 có một nhóm ngừoi Nhật họ làm như sau:

    Kiểm tra sức khỏe mấy đứa nhỏ mồ côi

    Dạy chữ và dạy nghề

    Giới thiệu việc làm sau đó.

    Ở Vũng tàu hiện nay có một trường công giáo, nhận dạy nghề cho các em nghèo trong 3 năm (sau khi thi cữ), sau đó giới thiệu việc làm. Bạn có thể liên hệ hợp tác với họ. Vì là dân tu hành, họ tương đối làm việc với cái tâm hơn mấy chổ khác.

    Còn nhiều nữa nhưng thôi, tôi nghĩ bao nhiêu đó cũng đủ cho bác suy nghĩ tiếp.
    Cám ơn bài viết rất thẳng thắn của bác nhưng xa còn hơn là không bao giờ,có đi ắt sẽ có ngày tới còn ngồi một chỗ theo em là nó không tự tới với mình???Về ý định mở lớp dậy Tennis của bác nếu em xin được theo học bác có đồng ý dậy không ạ?Chi phí bác tính bao nhiêu một giờ ?

  6. #36

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Đọc bài của bác tuan_tuan về HLV Quỳnh Lan, Phát search thông tin google và tìm được một bài. Copy ra đây cho các bác tham khảo


    Trọng tài Quỳnh Lan.

    Giám đốc Điều hành Liên đoàn Quần vợt châu Á, Uthrapathy, đã gửi thư cho phía Việt Nam thông báo mời Đinh Thị Quỳnh Lan điều hành môn quần vợt tại SEA Games sắp tới, với tư cách trọng tài ghế (chair umpire). Chị được đài thọ tiền ăn, ở tại Kuala Lumpur và chỉ phải tự túc tiền vé máy bay, nhưng lại đang gặp nhiều vướng mắc.

    Ngay khi nhận được thư mời, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP HCM, Hà Thanh Hùng, đã gửi công văn lên Liên đoàn Quần vợt Việt Nam để xin ý kiến và mong được trả lời bằng văn bản. Nhưng cho đến nay, Liên đoàn Quần vợt TP HCM vẫn chưa nhận được bất cứ một phúc đáp chính thức nào từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, trong khi Quỳnh Lan đang cấp tốc bổ sung vốn Anh ngữ của mình.

    Ở cương vị Trưởng bộ môn, ông Đoàn Quốc Cường, cho biết: “Mãi đến ngày 6/8, chúng tôi mới nhận được thư mời của ông Uthrapathy, trong khi trừ những trường hợp ngoại lệ thì danh sách đoàn thể thao Việt Nam đã được gút lại trước đó vài ngày. Dù rất muốn cho Quỳnh Lan được làm nhiệm vụ ở SEA Games, nhưng chúng tôi cũng đành chịu vì đã quá chậm để hoàn tất thủ tục”.

    Còn Vụ trưởng Thể thao Thành tích Cao II, Nguyễn Trọng Hỷ, nói rõ hơn: “Việc mời trọng tài tham gia làm nhiệm vụ ở SEA Games phải do Ban tổ chức SEA Games mời, chứ riêng ông Uthrapathy thì chưa đủ thẩm quyền. Khi nhận được thư của ông Uthrapathy, chúng tôi đã yêu cầu phải có thư chính thức của Ban tổ chức SEA Games thì mới có thể làm thủ tục. Mãi đến hôm 22/8, tôi mới nhận được thư mời này thì làm sao có thể xúc tiến kịp, khi mà mọi thủ tục cho đoàn đã được hoàn tất và đăng ký chính thức với Ban tổ chức. Tuy nhiên, nếu trình được thẻ trọng tài quốc tế và tự túc tiền vé, tôi nghĩ Quỳnh Lan vẫn có thể dự SEA Games được”.

    Tuy danh sách dự SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam đã được Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang nộp lên Ban tổ chức, nhưng giờ chót vẫn có thể có những điều chỉnh bổ sung (như trường hợp thủ môn Dương Hồng Sơn của đội bóng đá U23), nhất là khi Quỳnh Lan tham gia với tư cách trọng tài và được chính Ban tổ chức mời đích danh. Cho đến nay, vấn đề mấu chốt chỉ là tiền vé máy bay đi và về (khoảng 330 USD) sẽ do ai chi trả. Đó cũng là điều mà ông Quốc Cường tiết lộ.

    Quỳnh Lan cho biết: “Em sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua vé, nhưng thực lòng thì em rất lấy làm buồn…”. Cũng là một trọng tài có kinh nghiệm, ông Nguyễn Văn Dũng nói thêm: “Đây là một vinh dự to lớn bởi lần đầu tiên, một trọng tài quần vợt Việt Nam mà lại là nữ được mời tham gia làm nhiệm vụ tại SEA Games. Thế mà…”.

    Trước sự việc này, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt TP HCM, Hà Thanh Hùng, cho biết: "Có một số vấn đề tế nhị mà tôi không tiện nói ra". Cùng đó, ông Hùng cho biết sẽ triệu tập cuộc họp thường vụ trong thời gian sớm nhất để tìm phương cách hỗ trợ một phần kinh phí cho Quỳnh Lan đi làm nhiệm vụ.

    (Theo Thể Thao TP HCM)

  7. #37

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Phát cố gắng duyệt đến trang 7 của google cũng kg tìm thấy thêm bài nào....

  8. #38

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Cám ơn bài viết rất thẳng thắn của bác nhưng xa còn hơn là không bao giờ,có đi ắt sẽ có ngày tới còn ngồi một chỗ theo em là nó không tự tới với mình???Về ý định mở lớp dậy Tennis của bác nếu em xin được theo học bác có đồng ý dậy không ạ?Chi phí bác tính bao nhiêu một giờ ?
    Tôi khuyên bạn khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa thì hãy làm. Nghe hay không tùy bạn.

    Thiên thời hiện nay không mấy thuận lợi do kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế VN hết lạm phát tới thiểu phát, dân chúng đi làm mắt ngó nghiêng ngó ngữa, hơi sức đâu mà đi học tennis chất lượng cao. Tennis tào lao thì đầy đồng, chả có gì khác biệt sau 10 năm rồi!

    Địa lợi thì càng không có! Sân bãi vừa thiếu vừa dởm. Chố có được sân tổt thì không dễ thuê, mua đất xây sân thì không hiệu quả.

    Nhân hòa lại càng không hòa gì cả!

    Tôi chỉ giúp các bác phần nào về lý thuyết. Còn dạy thì hiện tại tôi không dạy ai hết. Tính tôi làm cái gì cho đáng với quỹ thời gian bỏ ra thì mới làm. Viết trên đây đối với tôi là làm việc thiện, đơn giản thế thôi.

  9. #39

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi PhatIT
    Phát cố gắng duyệt đến trang 7 của google cũng kg tìm thấy thêm bài nào....
    Ai dám viết mà có bài để đăng?

    Ai dám cho đăng để mà có người viết?

    Bác đừng tìm tòi làm gì ... coi chừng hại lây tới bác!

  10. #40

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Tôi đang có dự định mở các lớp học tennis như thế này:

    - Với các em có khiếu nhưng hoàn cảnh khó khăn: miễn phí toàn bộ (kể cả vợt + banh + bóng + giày + áo quần + sân). Yêu cầu: học xong đi dạy tennis kiếm tiền đi học nghề hay học chữ.

    - Với các bạn có nhu cầu tập luyện dài hạn (1 năm trở lên cho đến khi xuống núi), sẽ thu phí hơi cao để lấy tiền bù cho cái trên. Sau khi học xong, phải ở lại làm phụ giảng cho các em ở trên.

    Cái mà tôi có thể bảo đảm là chất lượng giảng dạy hơn xa hiện giờ (về tính khoa học + trang thiết bị + cách tổ chức lớp học + thi đấu cọ xát giao lưu), thậm chí có thể so sánh ngang hàng với bất cứ cơ sở huấn luyện nào trên thế giới (chỉ thua có uy tín là chưa đào tạo được vận động viên nào đoạt giải ATP hay Grandslam mà thôi.
    Chào bác tuan_tuan.

    Em đã đọc các bài viết về kỹ thuật tennis cũng như những chia xẻ về ước mơ...của bác.Em thật sự rất vui mừng vì có một người Việt Nam (là bác) vừa đam mê,am hiểu gốc rễ của bộ môn Tennis một cách khoa học,có ước mơ,tầm nhìn và điều kiện kinh tế để thực hiện ước mơ đó (...để VN có thể so sánh ngang hàng với bất cứ cơ sở huấn luyện nào trên thế giới)vậy em xin phép đượi hỏi bác một câu là bác còn thiếu điều gì?để có thể bắt tay ngay vào việc thực hiện ước mơ của bác và cũng là ước mơ của rất rất nhiều người VN yêu Tennis (trong đó có em),nếu như cái điều còn thiếu của bác không tiện nói ra trên diễn đàn thì cho em xin lỗi nhé.Em rất muốn được gặp mặt nói chuyện nghiêm túc(không phải là tán gẫu) với bác về ước mơ chung đó.

    Số đt của em: 0976222989

    Rất mong được gặp bác.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •