Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 110
  1. #21

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi quangcanh
    Em cũng rất khoái cái vụ này. Nếu có thể cho em xin tham gia một chân. Còn nếu trong điều kiện cho phép, nếu có thể cho em xin em tham gia một tay.
    Nhóm được thành lập bác có thể tham gia tất cả các chân tay của bác cũng được

  2. #22

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Mình cũng đồng ý với Son-Vita

  3. #23

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Bác tuan_tuan ơi!Bác có thể đại diện ae mở một thớt khác thảo luận về chủ đề này được không ạ?

    Xin cám ơn bác nhiều.

  4. #24
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Cám ơn bác đã trả lời câu hỏi của em và em có vài điều muốn trao đổi với bác:

    -Chúng ta dựa vào đâu để biết được lòng dân?lòng dân Tennis tin tưởng và ủng hộ chúng ta thì làm sao chúng ta biết được?nếu như chúng ta không hiện hữu...Em là một người rất đam mê Tennis như rất rất nhiều người VN khác,qua nhiều dịp được giao lưu và qua các giải đấu tennis phong trào em cảm nhận được sự khát khao có được một nơi đào tạo các vận động viên Tennis nhà nghề(Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại,áp dụng cách đào tạo có khoa học tân tiến,đội ngũ lãnh đạo và tập thể huấn luyện viên có tầm nhìn,đoàn kết,tâm huyết...)đúng nghĩa của nó.Theo em lòng dân đã có chỉ là chúng ta chưa biết và dân thì chưa có nơi để gửi gắm tấm lòng mà thôi.

    -Chúng ta thiếu một nhóm đầu tầu gương mẫu,đủ cho dân chúng tin cậy.nhóm này phải có tâm huyết cao độ....(trích lời của bác)Theo em:Nhóm này không tự nhiên sinh ra nếu không có người(lãnh tụ) đứng lên kêu gọi lập nhóm.Em thấy những người này chỉ cần kêu gọi là có

    -Chúng ta thiếu một tài liệu vạch ra con đường...(trích lời của bác)Theo em bác là người có thể làm tốt nhất việc này...

    Một vài nhận xét của em bác đọc và cho em ý kiến nhé!

    Chúc bác luôn mạnh khỏe để cho ace đam mê Tennis còn được nhờ ạ.

    Kính chào bác.
    Trả lời vài ý của bác:

    1- Lập một thớt khác. Vì tính chất nghiêm túc của dự án này, tôi đề nghị BQT diễn đàn cân nhắc và dành cho nó một vị trí ưu tiên (dễ nhìn, dễ click vào nhất) để mọi người đọc và cho ý kiến.

    2- Làm sao để biết được lòng dân?

    - Thống kê số người chơi tennis trên các sân.

    - Thống kê số nick trên diễn đàn

    - Viết thư ngõ về vấn đề này, mời mọi người tham gia bàn thảo trên mạng hoặc dự một hay nhiều Hội thảo nếu cần (kiểu như Hội nghị Diên Hồng ngày xưa). Chủ đề: Tennis Việt Nam - Thực trạng - Ước mơ và Giải pháp.

    - Mời một số diễn giả có chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề đến để phát biểu và cho ý kiến.

    - Tiến hành tổ chức phản biện các góp ý ban đầu cho việc thành lập một Trung Tâm Huấn Luyện với 2 chức năng như trên.

    - Bỏ phiếu ủng hộ / bác bỏ tham gia góp sức.

    - Thống kê danh sách các mạnh thường quân góp sức / góp tiền.

    - Thành lập bộ máy chuyên trách:

    Trưởng dự án

    Phụ trách kỹ thuật

    Phụ trách tài chính

    Phụ trách truyền thông

    Phụ trách IT

    Phụ trách hậu cần

    Phụ trách kiểm soát (chống tiêu cực - kiểm tra giám sát hoạt động - đặc biệt phần tài trợ cho các em có năng khiếu cũng như nhận và sử dụng tài trợ từ các nơi)

    Chỉ sau khi dân chúng đóng góp ý kiến bằng cách phê duyệt dự án và các nhân sự chủ chốt, bác sẽ có câu trả lời thực sự từ dân chúng: Họ có thực sự muốn làm? Họ có thực sự đồng cảm, đồng tâm nhất trí cam kết đến chết mới thôi (cái này quan trọng) thực hiện hoặc trợ giúp con đường khó khăn trước mặt? Hay họ chỉ hô hào, rồi bỏ lững như muôn vàn dự án khác?

    2- Bác nói dân chưa có chổ để gửi gắm? Tôi cho rằng điều này không đúng. Lịch sử nước ta cho thấy mỗi khi dân ta muốn làm điều gì, tự khắc trong dân sẽ sản sinh vị anh hùng có đủ tài đủ đức (thậm chí đủ vốn ban đầu) đễ tập hợp nhân tài, triễn khai công việc. Tuy thành bại mỗi lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Tại sao không ai ra ứng cử? Vì họ thật sự chưa muốn làm đấy thôi! Cho nên tôi mới nói là lòng dân chưa muốn. Có khối dự án chẳng đâu ra đâu mà họ còn dám làm, chả có phương án kế hoạch bài bản gì ráo trọi! Tạo sao các Trung Tâm Anh ngữ mọc ra như nấm, mà đa số đều thành công? Vì lòng dân muốn học Anh ngữ! Tennis chỉ là thứ học chơi cho vui, mắc không học!

    Dân ta nghèo, đồng tiền kiếm được chắt chiu không phải nói là có cho dù muốn. Chơi tennis chưa bức xúc bằng hàng trăm chuyện khác mà họ còn chưa chịu làm nữa thay!

    Các bác muốn hiện hữu để dân tin? Vậy thì ngay đây tôi hỏi luôn:

    - Ai dám xung phong nhận huấn luyện đúng bài bản, không dấu nghề, với chi phí bao nhiêu? Thu nhập từ chi phí đó trích ra bao nhiêu để đào tạo các em năng khiếu thực sự (không bỏ túi riêng, không lập danh sách ma, và hàng loạt tiêu cực khác mà tôi từng nghe cả đống chuyện ì xèo ở nước ta?)

    - Ai dám đứng ra bảo vệ về pháp luật / kể cả hành xử kiểu "giang hồ" với những con người thực hiện dự án này, tránh khỏi những va chạm không tránh khỏi vì mâu thuẫn quyền lợi, danh tiếng mà dự án này có thể đụng chạm đến?

    - Ai đóng góp cái gì, bao nhiêu tiền cho nó gọn, để trả tiền cho mọi công tác lập dự án tiền khả thi (vì chả ai viết không công cho mấy bác)?, chưa nói thẩm định, xây dựng mô hình nhỏ để nghiên cứu thị trường ....

    - Ai xung phong làm lãnh tụ. Cơ chế bầu bán, trách nhiệm quyền lợi, ...?

    - Giả sử tiền học phí học tennis hiện nay đang là X đồng, các bác vui lòng trả thêm X + bao nhiêu đồng để có chất lượng như tôi mô tả? Mua máy móc thiết bị, thuê sân, trang bị dụng cụ kể cả mua "bí quyết" của huấn luyện viên không hề rẻ, có thể làm học phí tăng cao đáng kể! Tôi ước tính một giờ học huấn luyện viên trung bình hiện nay khoảng 100.000 đồng (chưa tính sân), thì tiền học kiểu này e rằng phải trả người ta gấp 3 (vẫn còn rẻ chán so với ở nước ngoài). Thực tế khá buồn cười tôi thấy ở khá nhiều sân là học thầy trả tiền thì không, nhưng đánh độ nhiều hơn con số đó cả chục lần thì vui vẻ trả!

    - Nếu dự án này thành công, quyền lợi của những người tham gia bằng vật chất, tinh thần là gì, nếu chẳng may bị "ai đó" cướp công hay phủ nhận công lao, vô tình bạc nghĩa (cái này tôi thấy nhiều lắm), liệu có uất ức?

    - Viết tài liệu là chuyện tôi có thể làm, nhưng tôi cũng như một số vị nào đó sẽ không làm cho đến khi có ai đó đại diện cho lòng dân đến gặp tôi nghiêm túc và đặt hàng cụ thể! Tiền viết tôi cho lại hết cho quỹ đào tạo thuộc chương trình Miễn Phí mà tôi có nói ở trên.

    Hôm nay hãy để đến đây vậy. Các bác cứ nêu ý kiến.

    Cá nhân tôi đến giờ này vẫn không tin dân VN thực sự có quyết tâm muốn làm chuyện này, chứ không thiếu tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, giáo trình hay kiến thức chuyên môn gì cả! Chỉ là người này đùn đẩy người kia, và chỉ lo cuộc sống hàng ngày và ngồi ... ước gì ... mãi mãi! Là người Việt, tôi rất chán ghét cái "máu" này nhưng đành chịu thôi, vì thời thế thế thời phải thế!

  5. #25

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Trả lời vài ý của bác:

    1- Lập một thớt khác. Vì tính chất nghiêm túc của dự án này, tôi đề nghị BQT diễn đàn cân nhắc và dành cho nó một vị trí ưu tiên (dễ nhìn, dễ click vào nhất) để mọi người đọc và cho ý kiến.

    2- Làm sao để biết được lòng dân?

    - Thống kê số người chơi tennis trên các sân.

    - Thống kê số nick trên diễn đàn

    - Viết thư ngõ về vấn đề này, mời mọi người tham gia bàn thảo trên mạng hoặc dự một hay nhiều Hội thảo nếu cần (kiểu như Hội nghị Diên Hồng ngày xưa). Chủ đề: Tennis Việt Nam - Thực trạng - Ước mơ và Giải pháp.

    - Mời một số diễn giả có chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề đến để phát biểu và cho ý kiến.

    - Tiến hành tổ chức phản biện các góp ý ban đầu cho việc thành lập một Trung Tâm Huấn Luyện với 2 chức năng như trên.

    - Bỏ phiếu ủng hộ / bác bỏ tham gia góp sức.

    - Thống kê danh sách các mạnh thường quân góp sức / góp tiền.

    - Thành lập bộ máy chuyên trách:

    Trưởng dự án

    Phụ trách kỹ thuật

    Phụ trách tài chính

    Phụ trách truyền thông

    Phụ trách IT

    Phụ trách hậu cần

    Phụ trách kiểm soát (chống tiêu cực - kiểm tra giám sát hoạt động - đặc biệt phần tài trợ cho các em có năng khiếu cũng như nhận và sử dụng tài trợ từ các nơi)

    Chỉ sau khi dân chúng đóng góp ý kiến bằng cách phê duyệt dự án và các nhân sự chủ chốt, bác sẽ có câu trả lời thực sự từ dân chúng: Họ có thực sự muốn làm? Họ có thực sự đồng cảm, đồng tâm nhất trí cam kết đến chết mới thôi (cái này quan trọng) thực hiện hoặc trợ giúp con đường khó khăn trước mặt? Hay họ chỉ hô hào, rồi bỏ lững như muôn vàn dự án khác?

    2- Bác nói dân chưa có chổ để gửi gắm? Tôi cho rằng điều này không đúng. Lịch sử nước ta cho thấy mỗi khi dân ta muốn làm điều gì, tự khắc trong dân sẽ sản sinh vị anh hùng có đủ tài đủ đức (thậm chí đủ vốn ban đầu) đễ tập hợp nhân tài, triễn khai công việc. Tuy thành bại mỗi lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Tại sao không ai ra ứng cử? Vì họ thật sự chưa muốn làm đấy thôi! Cho nên tôi mới nói là lòng dân chưa muốn. Có khối dự án chẳng đâu ra đâu mà họ còn dám làm, chả có phương án kế hoạch bài bản gì ráo trọi! Tạo sao các Trung Tâm Anh ngữ mọc ra như nấm, mà đa số đều thành công? Vì lòng dân muốn học Anh ngữ! Tennis chỉ là thứ học chơi cho vui, mắc không học!

    Dân ta nghèo, đồng tiền kiếm được chắt chiu không phải nói là có cho dù muốn. Chơi tennis chưa bức xúc bằng hàng trăm chuyện khác mà họ còn chưa chịu làm nữa thay!

    Các bác muốn hiện hữu để dân tin? Vậy thì ngay đây tôi hỏi luôn:

    - Ai dám xung phong nhận huấn luyện đúng bài bản, không dấu nghề, với chi phí bao nhiêu? Thu nhập từ chi phí đó trích ra bao nhiêu để đào tạo các em năng khiếu thực sự (không bỏ túi riêng, không lập danh sách ma, và hàng loạt tiêu cực khác mà tôi từng nghe cả đống chuyện ì xèo ở nước ta?)

    - Ai dám đứng ra bảo vệ về pháp luật / kể cả hành xử kiểu "giang hồ" với những con người thực hiện dự án này, tránh khỏi những va chạm không tránh khỏi vì mâu thuẫn quyền lợi, danh tiếng mà dự án này có thể đụng chạm đến?

    - Ai đóng góp cái gì, bao nhiêu tiền cho nó gọn, để trả tiền cho mọi công tác lập dự án tiền khả thi (vì chả ai viết không công cho mấy bác)?, chưa nói thẩm định, xây dựng mô hình nhỏ để nghiên cứu thị trường ....

    - Ai xung phong làm lãnh tụ. Cơ chế bầu bán, trách nhiệm quyền lợi, ...?

    - Nếu dự án này thành công, quyền lợi của những người tham gia bằng vật chất, tinh thần là gì, nếu chẳng may bị "ai đó" cướp công hay phủ nhận công lao, vô tình bạc nghĩa (cái này tôi thấy nhiều lắm), liệu có uất ức?

    - Viết tài liệu là chuyện tôi có thể làm, nhưng tôi cũng như một số vị nào đó sẽ không làm cho đến khi có ai đó đại diện cho lòng dân đến gặp tôi nghiêm túc và đặt hàng cụ thể! Tiền viết tôi cho lại hết cho quỹ đào tạo thuộc chương trình Miễn Phí mà tôi có nói ở trên.

    Hôm nay hãy để đến đây vậy. Các bác cứ nêu ý kiến.

    Cá nhân tôi đến giờ này vẫn không tin dân VN thực sự có quyết tâm muốn làm chuyện này, chứ không thiếu tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, giáo trình hay nhân sự gì cả! Chỉ là người này đùn đẩy người kia, và chỉ lo cuộc sống hàng ngày và ngồi ... ước gì ... mãi mãi! Là người Việt, tôi rất chán ghét cái "máu" này nhưng đành chịu thôi, vì thời thế thế thời phải thế!
    Tâm huyết của bác thật đáng trân trọng!

    Em ước gì dự án này thành hiện thực và em sẵn sàng đóng góp hết khả năng của mình để vì 1 ngày mai phát triển!

    Cám ơn bác, chúc bác luôn khỏe mạnh để duy trì niềm đam mê!

  6. #26

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Trả lời vài ý của bác:

    1- Lập một thớt khác. Vì tính chất nghiêm túc của dự án này, tôi đề nghị BQT diễn đàn cân nhắc và dành cho nó một vị trí ưu tiên (dễ nhìn, dễ click vào nhất) để mọi người đọc và cho ý kiến.

    2- Làm sao để biết được lòng dân?

    - Thống kê số người chơi tennis trên các sân.

    - Thống kê số nick trên diễn đàn

    - Viết thư ngõ về vấn đề này, mời mọi người tham gia bàn thảo trên mạng hoặc dự một hay nhiều Hội thảo nếu cần (kiểu như Hội nghị Diên Hồng ngày xưa). Chủ đề: Tennis Việt Nam - Thực trạng - Ước mơ và Giải pháp.

    - Mời một số diễn giả có chuyên môn, kinh nghiệm trong nghề đến để phát biểu và cho ý kiến.

    - Tiến hành tổ chức phản biện các góp ý ban đầu cho việc thành lập một Trung Tâm Huấn Luyện với 2 chức năng như trên.

    - Bỏ phiếu ủng hộ / bác bỏ tham gia góp sức.

    - Thống kê danh sách các mạnh thường quân góp sức / góp tiền.

    - Thành lập bộ máy chuyên trách:

    Trưởng dự án

    Phụ trách kỹ thuật

    Phụ trách tài chính

    Phụ trách truyền thông

    Phụ trách IT

    Phụ trách hậu cần

    Phụ trách kiểm soát (chống tiêu cực - kiểm tra giám sát hoạt động - đặc biệt phần tài trợ cho các em có năng khiếu cũng như nhận và sử dụng tài trợ từ các nơi)

    Chỉ sau khi dân chúng đóng góp ý kiến bằng cách phê duyệt dự án và các nhân sự chủ chốt, bác sẽ có câu trả lời thực sự từ dân chúng: Họ có thực sự muốn làm? Họ có thực sự đồng cảm, đồng tâm nhất trí cam kết đến chết mới thôi (cái này quan trọng) thực hiện hoặc trợ giúp con đường khó khăn trước mặt? Hay họ chỉ hô hào, rồi bỏ lững như muôn vàn dự án khác?

    2- Bác nói dân chưa có chổ để gửi gắm? Tôi cho rằng điều này không đúng. Lịch sử nước ta cho thấy mỗi khi dân ta muốn làm điều gì, tự khắc trong dân sẽ sản sinh vị anh hùng có đủ tài đủ đức (thậm chí đủ vốn ban đầu) đễ tập hợp nhân tài, triễn khai công việc. Tuy thành bại mỗi lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có. Tại sao không ai ra ứng cử? Vì họ thật sự chưa muốn làm đấy thôi! Cho nên tôi mới nói là lòng dân chưa muốn. Có khối dự án chẳng đâu ra đâu mà họ còn dám làm, chả có phương án kế hoạch bài bản gì ráo trọi! Tạo sao các Trung Tâm Anh ngữ mọc ra như nấm, mà đa số đều thành công? Vì lòng dân muốn học Anh ngữ! Tennis chỉ là thứ học chơi cho vui, mắc không học!

    Dân ta nghèo, đồng tiền kiếm được chắt chiu không phải nói là có cho dù muốn. Chơi tennis chưa bức xúc bằng hàng trăm chuyện khác mà họ còn chưa chịu làm nữa thay!

    Các bác muốn hiện hữu để dân tin? Vậy thì ngay đây tôi hỏi luôn:

    - Ai dám xung phong nhận huấn luyện đúng bài bản, không dấu nghề, với chi phí bao nhiêu? Thu nhập từ chi phí đó trích ra bao nhiêu để đào tạo các em năng khiếu thực sự (không bỏ túi riêng, không lập danh sách ma, và hàng loạt tiêu cực khác mà tôi từng nghe cả đống chuyện ì xèo ở nước ta?)

    - Ai dám đứng ra bảo vệ về pháp luật / kể cả hành xử kiểu "giang hồ" với những con người thực hiện dự án này, tránh khỏi những va chạm không tránh khỏi vì mâu thuẫn quyền lợi, danh tiếng mà dự án này có thể đụng chạm đến?

    - Ai đóng góp cái gì, bao nhiêu tiền cho nó gọn, để trả tiền cho mọi công tác lập dự án tiền khả thi (vì chả ai viết không công cho mấy bác)?, chưa nói thẩm định, xây dựng mô hình nhỏ để nghiên cứu thị trường ....

    - Ai xung phong làm lãnh tụ. Cơ chế bầu bán, trách nhiệm quyền lợi, ...?

    - Nếu dự án này thành công, quyền lợi của những người tham gia bằng vật chất, tinh thần là gì, nếu chẳng may bị "ai đó" cướp công hay phủ nhận công lao, vô tình bạc nghĩa (cái này tôi thấy nhiều lắm), liệu có uất ức?

    - Viết tài liệu là chuyện tôi có thể làm, nhưng tôi cũng như một số vị nào đó sẽ không làm cho đến khi có ai đó đại diện cho lòng dân đến gặp tôi nghiêm túc và đặt hàng cụ thể! Tiền viết tôi cho lại hết cho quỹ đào tạo thuộc chương trình Miễn Phí mà tôi có nói ở trên.

    Hôm nay hãy để đến đây vậy. Các bác cứ nêu ý kiến.

    Cá nhân tôi đến giờ này vẫn không tin dân VN thực sự có quyết tâm muốn làm chuyện này, chứ không thiếu tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất, giáo trình hay nhân sự gì cả! Chỉ là người này đùn đẩy người kia, và chỉ lo cuộc sống hàng ngày và ngồi ... ước gì ... mãi mãi! Là người Việt, tôi rất chán ghét cái "máu" này nhưng đành chịu thôi, vì thời thế thế thời phải thế!
    Cảm ơn bác đã trả lời.Em đã đọc hết bài viết của bác.Quả thật có rất nhiều điều hay nhưng em có chút việc bận phải đi,lát về em sẽ viết bài thảo luận với các bác.

  7. #27

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    cách tiếp cận vấn đề theo cách này sẽ làm k ít người nản lòng, trong đó có e

    e nghĩ cần tham khảo qui trình từ lúc bắt đầu hình thành ý tưởng, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch dự án ... của các lò đào tạo tư nhân, ở các lãnh vực khác (fitness center, bóng đá ...)

    mấy cái vụ này, bác nào đã từng học MBA, và đã kinh qua vài dự án thì có thể phác thảo được ... vài lời góp ý!

  8. #28

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tung
    cách tiếp cận vấn đề theo cách này sẽ làm k ít người nản lòng, trong đó có e

    e nghĩ cần tham khảo qui trình từ lúc bắt đầu hình thành ý tưởng, nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch dự án ... của các lò đào tạo tư nhân, ở các lãnh vực khác (fitness center, bóng đá ...)

    mấy cái vụ này, bác nào đã từng học MBA, và đã kinh qua vài dự án thì có thể phác thảo được ... vài lời góp ý!
    Nói về bằng MBA thì tôi có tới hai cái chứ không phải một! Nói về kinh nghiệm viết dự án (kể cả dự án huấn luyện thể thao) tôi có cả đống trong máy. Bác không cần phải lo mấy cái này, tôi cam kết bán rẻ nhất trong số các người viết có chất lượng tương đương với thời gian nhanh hơn, cũng như tôi hứa như đinh đóng cột sẽ tặng lại số tiền này cho dự án 1: Hỗ trợ đào tạo Tài năng!

    Miễn là đại diện dân VN yêu tennis đến gặp tôi nghiêm túc! (Đại diện cho bao nhiêu dân, phiếu bầu đưa tôi xem, chứ đừng cứ la lên tôi là đại diện cho dân mà dân ... không phục!

  9. #29

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi khoavan
    Anh Tuan-Tuan thân!

    Hầu hết anh em trên diễn đàn chơi tennis làm niềm vui sau những giờ làm việc mệt mỏi.

    Giữa bộn bề cuộc sống đấu tranh vì cơm áo gạo tiền.Gặp nhau trên những trận đấu hay chỉ

    Hỏi Han đôi điều trên diễn đàn đã là niềm vui rồi.Làm gì có nhiều thời gian để trở thành vận

    Động viên chuyên nghiệp.Cám ơn những bài viết rất hay và bổ ích của ANH.
    Tôi cũng đồng ý với nhận định trên của bạn. Thế nhưng ngay cả cái cách chơi để tạo niềm vui như hiện nay cùng là cách chơi chưa đầu tư suy nghĩ thấu đáo do thiếu một nhóm lãnh đạo dẫn dắt.

    Tôi ví dụ. Nếu biến mục tiêu chung chung là gặp nhau để hỏi han đôi điều trên diễn đàn, thì cách tổ chức diễn đàn sẽ khác. Ta có thể có một chuyên mục: Bạn hỏi, chuyên gia trả lời, và có thư viện tổng kết các ý kiến hay để mọi người tham khảo khi cần. Ý kiến nào chưa xác định được thì đưa vào đề tài nghiên cứu, chờ có người giải đáp.

    Nếu mục tiêu là tăng cường giao lưu. Ta có thể tổ chức các giải thi đấu giao lưu theo kiểu: mỗi tuần trên sân dành vài giờ để thi đấu giao lưu giữa các sân với nhau. Như vậy thì không cần phải thuê sân riêng để tổ chức giải, mà số giải sẽ có nhiều, cơ hội giao lưu sẽ rộng khắp. Nhiều lần tôi thấy anh em mời nhau giao lưu trên sân lạ rất nhiệt tình, tiền bạc không lấy, còn mời nước nhau. Những câu chuyện như vậy cũng nên đưa thành chuyên mục để phổ biến nét đẹp văn hóa trên diễn đàn.

    Còn rất nhiều chuyện có thể làm như vậy mà không tốn kém thêm tiền bạc ...

    Chúng ta có thể không trở thành các tay vợt có trình độ cao vì nhiều lý do, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xấy dựng một cộng đồng chơi tennis chuyên nghiệp theo kiểu văn minh, có kiến thức vững chắc, sống chan hòa dưới mái nhà chung tennis.

    Tất cả chỉ tùy thuộc vào cách suy nghĩ hời hợt của ta, chứ tôi tin người Việt ta nếu chịu tập hợp đúng nghĩa, chả có thua ma nào trên thế giới!

  10. #30
    Trích dẫn Gửi bởi Sơn-Vitar
    Chào bác tuan_tuan.

    Em đã đọc các bài viết về kỹ thuật tennis cũng như những chia xẻ về ước mơ...của bác.Em thật sự rất vui mừng vì có một người Việt Nam (là bác) vừa đam mê,am hiểu gốc rễ của bộ môn Tennis một cách khoa học,có ước mơ,tầm nhìn và điều kiện kinh tế để thực hiện ước mơ đó (...để VN có thể so sánh ngang hàng với bất cứ cơ sở huấn luyện nào trên thế giới)vậy em xin phép đượi hỏi bác một câu là bác còn thiếu điều gì?để có thể bắt tay ngay vào việc thực hiện ước mơ của bác và cũng là ước mơ của rất rất nhiều người VN yêu Tennis (trong đó có em),nếu như cái điều còn thiếu của bác không tiện nói ra trên diễn đàn thì cho em xin lỗi nhé.Em rất muốn được gặp mặt nói chuyện nghiêm túc(không phải là tán gẫu) với bác về ước mơ chung đó.

    Số đt của em: 0976222989

    Rất mong được gặp bác.
    Cám ơn nhân xét tích cực và ý định nghiêm túc của bạn trong việc xắn tay áo dấn thân vào cuộc phiêu lưu của tennis VN thế kỹ mới.

    Trả lời câu hỏi của bạn về chuyện còn thiếu điều gì? Tôi cho rằng:

    - Chúng ta thiếu lòng dân! Khi nào lòng dân tennis tin tưởng và ủng hộ chúng ta, bạn sẽ làm được tất cả.

    - Chúng ta thiếu một nhóm đầu tàu gương mẫu, đủ cho dân chúng tin cậy. Nhóm này phải có quyết tâm cao độ đến mức dám sống chết vượt mọi khó khăn trên con đường "đổi mới" tennis VN.

    - Chúng ta thiếu một tài liệu vạch ra con đường đi. Tài liệu đó phải nêu được thực trạng, các vấn đề, hướng giải quyết. Bất cứ ai đọc tài liệu đó phải bị thuyết phục bằng lý trí và con tim để tự nguyện đi theo nó. Tôi lập lại là tự nguyện. Bạn có thể dắt con ngựa cho nó ra chổ uống nước với các tài liệu đó. Nhưng bạn không thể ép nó uống được!

    Tôi cảm ơn bác đã có ý định gặp tôi. Tôi đề nghị chúng ta tiếp tục bàn bạc ở đây (hay ở một thớt khác), rồi khi thời cơ chín muồi, sẽ chính thức gặp mặt nhau. Làm như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc của rất nhiều người.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •