Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 30
  1. #11
    Bác ơi 6-7 tháng còn quá sớm chưa nói lên được điều gì.

    Nếu đã thấy tự tin về cú quả của mình, thì bác chỉ còn thiếu giờ bay thôi. Giao lưu nhiều vào, bạ đâu đánh đó, ráp kèo nước ngọt bò húc nhiều vào...

    Trên diễn đàn này có hơn 30 hội các loại, hội nào cũng dễ thương và luôn chào đón mọi người đến giao lưu, mỗi tháng bác cứ làm 1 vòng 30 hội là trình tâm lý lên vù vù... Đơn giản thế thôi

  2. #12
    Bác cứ đánh độ nhiều vào.

    Cứ đánh như chưa đánh lần nào!!

  3. #13

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi conchimlele
    Theo mình được biết thì có rất nhiều bác giống tình trạng như bác.cái này ko phải do lỗi kĩ thuật hay bộ chân.mà là do tâm lý thi đấu chưa ổn định mà thôi.khi bác đanh với người quen hay người tỏng hội thì tâm ly vô cùng thoải mái và phát huy được những điểm mạnh của mình.và câu hỏi tại sao bạn làm được điều đó.và câu trả lời là ai cũng biết lối đánh của bạn cũng như bạn đã quá quen thuộc lối đánh nên có thắng hay thua thi ae ta cùng nhau đi nhậu.vui cả nhà.nhưng khi bạn gặp môi trường mới với những con người mới thì bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều.và chính sự suy nghĩ đó tác động rất lớn đến tâm lý của bạn.mình chỉ nói nguyên nhân dẫn đến cho bạn khi thi đấu không tốt trên sân khách.thân.
    Anh cũng bị y chang , em có huấn luyện tâm lí thi đấu luôn không vậy lele hehehehehe

  4. #14

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi anhtuanlongkhanh
    bác cứ tiếp tục đi giao lưu nhiều vô, từ từ bệnh của bác sẽ hết, càng thua nhìu càng mau hết bệnh
    đánh độ nhiu cho mau lên tay hihi

  5. #15

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi haidang
    Anh cũng bị y chang , em có huấn luyện tâm lí thi đấu luôn không vậy lele hehehehehe
    kỹ thuat tot can co them tam ly mới phát huy đc

  6. #16
    Trích dẫn Gửi bởi haidang
    Anh cũng bị y chang , em có huấn luyện tâm lí thi đấu luôn không vậy lele hehehehehe
    kỹ thuat tot can co them tam ly mới phát huy đc

  7. #17

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nguyentn
    y chang mình, đánh không hiểu mình đánh gì luôn, kiểu vô hồn và vớ vẫn. Chắc cả chục lần nó mới quen.
    chắc tại chưa tập trung hết mình vào quả bóng mỗi ngày 1 khác mà ngày nào cũng good thid đi đánh giải rùi

  8. #18

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nguyentn
    y chang mình, đánh không hiểu mình đánh gì luôn, kiểu vô hồn và vớ vẫn. Chắc cả chục lần nó mới quen.
    chắc tại chưa tập trung hết mình vào quả bóng mỗi ngày 1 khác mà ngày nào cũng good thid đi đánh giải rùi

  9. #19

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi quocicetea
    Xin chào các bác, mình tham gia Tennis được 6,7 tháng .Do đam mê và có đầu tư nhìu về lý thuyết lẫn thực hành nên trình lên rất nhanh.

    Điểm mạnh của mình là : Mình cầm vợt kiểu Semi western , kết thúc đường vợt luôn qua vai ,phát lực từ thân người rất tốt nên đánh quả nào là đáng quả đó (cực mạnh) , đánh nhẹ thì banh xoáy nhưng khi đánh mạnh thì nhìn rất giống banh Flat.

    Mình tham gia nhóm rất trễ khi mọi người đã đánh được gần 1 năm thì mình mới chập chững tham gia, đến giờ xét về trình thì mình tự tin rằng không thua ai trong nhóm.

    Tuy nhiên khi giao lưu với sân lạ thì hầu như banh lúc nào cũng cắm hàng rào(mặc dù trình tương đương). Mình có cảm giác như tay chân bị cóng, cứ lóng ngóng thế nào ấy, chạy đến banh lúc nào cũng thiếu (đánh hụt banh), hoặc dư (banh sát người).

    Các bác có ai biết mình đang bị lỗi phần nào, nguyên nhân là gì mà bị tình trạng như vậy.

    Thêm nữa, tâm lý mình rất kém khi đánh với người lạ, sân giao lưu lúc nào cũng gió nhiều (sân biển và sân giữa khoảng đất trống).
    Mới đánh 6,7 tháng thì cả trăm người hết 98 ng giống như bác, bác đừng lo ai mà chả vậy!

    Đánh sân nhà bữa hay bữa dở, mà dù có đánh dở cũng k sao, gà nhà cả, biết nhau hết rồi.

    Đánh sân khách, ít nhiều cũng mang tâm lý " chứng tỏ ", trong đầu cứ suy nghĩ, lở đánh kém quá, ko đúng phong độ hằng ngày, lại chẳng có cơ hội để chứng minh hôm nay chỉ là " tai nạn ", rồi bị ng ta nhìn vô đánh giá là tồi, ức lắm , chính suy nghĩ ấy khiến tay chân lọng cọng, tâm lý đơ cứng, đánh chỉ đc khoảng 30, 40% khả năng của bản thân là cùng!

    - Biện pháp khắc phục của bản thân e, gửi bác tham khảo.

    Khi bước ra sân, nghĩ ngay tới việc mình là mình, ko phải là ai khác, có skill gì dùng skill đó, ko e dè, ko lúng túng. Đánh IN thì sướng, đánh OUT thì chấp nhận, quăng cục sĩ qua 1 bên, hôm đó lỡ đánh kém duyên toàn hỏng thì ok, chấp nhận mang tiếng trình yếu ( vì thực ra trình ta cũng có hơn ai đâu mà sĩ với chả diện ). Tiếp tục giao lưu nhiều sân hơn, mang tiếng trình còi cho lắm vào, song song đó cần cù tập luyện, nâng cao cú quả ổn định và sát thương hơn, lại đến xin giao lưu các sân lần nữa, lúc đó tâm lý sẽ nhẹ nhỏm ( vì đang bị xem là còi, đánh hỏng là chuyện đương nhiên ) , vừa tiến bộ kỹ thuật, vừa tâm lý thoải mái, chắc chắn bác sẽ đánh " ấn tượng " hơn ngày đầu nhiều! Đã thế lại còn đc tiếng " đánh mau lên tay "

    Còn về phàn tâm lý đi giao lưu sau khi trình đã cứng, thì khi ấy bác hỏi e mới xin đc phép trả lời

  10. #20
    Trích dẫn Gửi bởi quocicetea
    Xin chào các bác, mình tham gia Tennis được 6,7 tháng .Do đam mê và có đầu tư nhìu về lý thuyết lẫn thực hành nên trình lên rất nhanh.

    Điểm mạnh của mình là : Mình cầm vợt kiểu Semi western , kết thúc đường vợt luôn qua vai ,phát lực từ thân người rất tốt nên đánh quả nào là đáng quả đó (cực mạnh) , đánh nhẹ thì banh xoáy nhưng khi đánh mạnh thì nhìn rất giống banh Flat.

    Mình tham gia nhóm rất trễ khi mọi người đã đánh được gần 1 năm thì mình mới chập chững tham gia, đến giờ xét về trình thì mình tự tin rằng không thua ai trong nhóm.

    Tuy nhiên khi giao lưu với sân lạ thì hầu như banh lúc nào cũng cắm hàng rào(mặc dù trình tương đương). Mình có cảm giác như tay chân bị cóng, cứ lóng ngóng thế nào ấy, chạy đến banh lúc nào cũng thiếu (đánh hụt banh), hoặc dư (banh sát người).

    Các bác có ai biết mình đang bị lỗi phần nào, nguyên nhân là gì mà bị tình trạng như vậy.

    Thêm nữa, tâm lý mình rất kém khi đánh với người lạ, sân giao lưu lúc nào cũng gió nhiều (sân biển và sân giữa khoảng đất trống).
    Mới đánh 6,7 tháng thì cả trăm người hết 98 ng giống như bác, bác đừng lo ai mà chả vậy!

    Đánh sân nhà bữa hay bữa dở, mà dù có đánh dở cũng k sao, gà nhà cả, biết nhau hết rồi.

    Đánh sân khách, ít nhiều cũng mang tâm lý " chứng tỏ ", trong đầu cứ suy nghĩ, lở đánh kém quá, ko đúng phong độ hằng ngày, lại chẳng có cơ hội để chứng minh hôm nay chỉ là " tai nạn ", rồi bị ng ta nhìn vô đánh giá là tồi, ức lắm , chính suy nghĩ ấy khiến tay chân lọng cọng, tâm lý đơ cứng, đánh chỉ đc khoảng 30, 40% khả năng của bản thân là cùng!

    - Biện pháp khắc phục của bản thân e, gửi bác tham khảo.

    Khi bước ra sân, nghĩ ngay tới việc mình là mình, ko phải là ai khác, có skill gì dùng skill đó, ko e dè, ko lúng túng. Đánh IN thì sướng, đánh OUT thì chấp nhận, quăng cục sĩ qua 1 bên, hôm đó lỡ đánh kém duyên toàn hỏng thì ok, chấp nhận mang tiếng trình yếu ( vì thực ra trình ta cũng có hơn ai đâu mà sĩ với chả diện ). Tiếp tục giao lưu nhiều sân hơn, mang tiếng trình còi cho lắm vào, song song đó cần cù tập luyện, nâng cao cú quả ổn định và sát thương hơn, lại đến xin giao lưu các sân lần nữa, lúc đó tâm lý sẽ nhẹ nhỏm ( vì đang bị xem là còi, đánh hỏng là chuyện đương nhiên ) , vừa tiến bộ kỹ thuật, vừa tâm lý thoải mái, chắc chắn bác sẽ đánh " ấn tượng " hơn ngày đầu nhiều! Đã thế lại còn đc tiếng " đánh mau lên tay "

    Còn về phàn tâm lý đi giao lưu sau khi trình đã cứng, thì khi ấy bác hỏi e mới xin đc phép trả lời

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •