Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 30
  1. #11

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Đừng nói thế, Xuân ơi đừng nói thế

    Tháng ngày dài hay ngắn đều do ta

    Sống một đêm cho thỏa dáng Xuân ngà

    Hơn muôn vạn tháng ngày không phiêu lãng!

    Đừng nghĩ thế, Xuân ơi đừng nghĩ thế...

    Xuân vẫn là Xuân thật là xuân!

    Xuân ở trong ai xuân sắc đượm muôn phần...

    Rượu hoa để chúc mừng Xuân đấy!

    Sinh nhật thật vui nhé nàng Xuân nhé,

    Dưới ánh nến vàng... cảm xúc đến thật gần

    Long lanh ánh lệ nơi khóe mắt...

    Vỡ òa trong hạnh phúc bao la!

    Ngày mai sẽ có thêm một tuổi đấy

    Lại thêm gần những quá khứ đã qua

    Mình ở phương xa gửi lời chúc làm quà

    Mong Xuân vẫn ngày ngày khoe sắc thắm!

  2. #12
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    Em ơi!

    Cuộc sống đua đòi, anh mãi kiếm tương lai.

    Từ giã ra đi, để mình em ở lại

    Nhưng trong anh người xưa luôn tồn tại

    Một lời thề mang theo nỗi đơn côi.

    Chốn phồn hoa, tình nghĩ bạc như vôi.

    Anh vẫn mãi lênh đênh, tìm hào quang phố chợ

    Giấc mộng bao đêm, giật mình anh vẫn nhớ

    Bóng hình ai, lặng lẽ đợi bên thềm.

    Chắc nắng vừa sưởi ấm lối chân em?

    Khi gió xuân sang đung đưa cành hồng lạ.

    Đường về xưa sao như còn xa quá.

    Bởi anh nặng lòng còn nhiều quá đam mê.

    Sinh nhật năm này, anh lê bước về quê.

    Nặng trĩu trong tim, với bao hình bóng lạ.

    Nhưng đau nhất là lời thề hóa đá.

    Và một cành hồng, anh để lại bên hiên.


    ......

    Lời của anh vẫn cứ mãi êm đềm

    Vẫn nồng ấm như ngày nao xa lắc

    Em đã lớn khôn, đã không còn hờn trách

    Bởi tình yêu nào rồi cũng phải chia xa .

    Em mong anh đừng tự trách ngày qua

    Bao kỷ niệm giờ chỉ là hư ảo

    Đừng gợi nhắc mà tim lại giông bão

    Bông hồng kia … xin đừng để bên hiên !

    Em tự nhủ rằng nơi ấy phía đầu nguồn

    Số phận an bài, giờ anh của người khác

    Cuộc sống mưu sinh, tiền tài, danh vọng

    Kỷ niệm ngày nào anh hãy để nhạt phai !

    Em cũng tự nhủ … trách nhiệm trên vai

    Phía sau em là ngôi nhà hạnh phúc

    Có bầy trẻ thơ và tình yêu rất thực

    Tình yêu ngày nào… hãy hoá đá trong tim !

  3. #13

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Em ơi!

    Cuộc sống đua đòi, anh mãi kiếm tương lai.

    Từ giã ra đi, để mình em ở lại

    Nhưng trong anh người xưa luôn tồn tại

    Một lời thề mang theo nỗi đơn côi.

    Chốn phồn hoa, tình nghĩ bạc như vôi.

    Anh vẫn mãi lênh đênh, tìm hào quang phố chợ

    Giấc mộng bao đêm, giật mình anh vẫn nhớ

    Bóng hình ai, lặng lẽ đợi bên thềm.

    Chắc nắng vừa sưởi ấm lối chân em?

    Khi gió xuân sang đung đưa cành hồng lạ.

    Đường về xưa sao như còn xa quá.

    Bởi anh nặng lòng còn nhiều quá đam mê.

    Sinh nhật năm này, anh lê bước về quê.

    Nặng trĩu trong tim, với bao hình bóng lạ.

    Nhưng đau nhất là lời thề hóa đá.

    Và một cành hồng, anh để lại bên hiên.

  4. #14
    Khiếp thật, Cuội vừa ở "trỏng" ra có khác! Văn thơ lai láng . . .tràn cả...

    Tốc độ xuất thơ kiểu này ai theo cho kịp...hic

  5. #15

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

  6. #16

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Có lẽ bác NCX là người có được 1 sinh nhật đậm chất thơ nhất trong các thành viên được chúc mừng sinh nhật trên diễn đàn đấy. Thật là đáng ghen tị với bác

  7. #17
    Có lẽ bác NCX là người có được 1 sinh nhật đậm chất thơ nhất trong các thành viên được chúc mừng sinh nhật trên diễn đàn đấy. Thật là đáng ghen tị với bác

  8. #18
    .:: Bronze Member ::.
    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    bụi thời gian có phủ đầy ký ức

    Cuội vẫn tin rằng lời thề xưa có thực!

    hai mươi năm ròng, nỗi lòng đêm thao thức

    ngày trở lại rụt rè bên thềm vắng

    anh ơi trời mỗi ngày lại sáng

    có còn chăng những gì ngày xưa ấy ???

    hãy cháy đi bù đắp tháng ngày...

    để Xuân nồng, Xuân luôn mãi ngất ngây.

  9. #19

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Em ơi.

    Đừng vứt bỏ cánh hồng bên hiên ấy.

    Đừng lo âu, suy nghĩ để ưu phiền.

    Anh chỉ tặng cho tình yêu năm cũ.

    Để trọn đời anh ray rứt khôn nguôi.

    Em giờ này say mãi với niềm vui.

    Ôm hạnh phúc trong tay bên lũ trẻ.

    Anh thẹn lòng và kêu lên khe khẻ.

    Giá ngày xưa... Hạnh phúc ấy của đôi mình.

    Anh rất mừng khi mỗi sáng bình minh.

    Em thức giấc và tâm hồn thanh thản.

    Đời rất đẹp, lung linh và chói sáng.

    Chỉ vậy thôi, anh mãn nguyện lắm rồi.

    Anh lại lên đường, để trả nợ trần ai.

    Anh lại ra đi để mình em ở lại.

    Và cứ thế thời gian trôi đi mãi.

    Chuyện đôi ta ... nay đã hóa tro tàn.

  10. #20

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Chúc mừng chị sinh nhật chị Nửa chừng Xuân. Em đã nghe một câu châm ngôn rằng " những ai không yêu thơ đó là những người có tâm hồn thô và nặng" chúc mừng chị là người có tâm hồn đáng yêu ấy.

    Hy vọng sẽ được đọc thơ chị gửi và có ngày nghe chính chị đọc!

    P/s Anh KFC dịch bản tiếng anh đi nhỉ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •