Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 30 của 30
  1. #21
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Chúc mừng chị sinh nhật chị Nửa chừng Xuân. Em đã nghe một câu châm ngôn rằng " những ai không yêu thơ đó là những người có tâm hồn thô và nặng" chúc mừng chị là người có tâm hồn đáng yêu ấy.

    Hy vọng sẽ được đọc thơ chị gửi và có ngày nghe chính chị đọc!

    P/s Anh KFC dịch bản tiếng anh đi nhỉ

  2. #22

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jacky
    Chúc mừng chị sinh nhật chị Nửa chừng Xuân. Em đã nghe một câu châm ngôn rằng " những ai không yêu thơ đó là những người có tâm hồn thô và nặng" chúc mừng chị là người có tâm hồn đáng yêu ấy.

    Hy vọng sẽ được đọc thơ chị gửi và có ngày nghe chính chị đọc!

    P/s Anh KFC dịch bản tiếng anh đi nhỉ
    Cảm ơn Jacky đã nghĩ đẹp về chị .

    Chị cũng muốn KFC dịch ra tiếng việt em nhỉ kẻo chị Xuân chả hỉu gì (mù tiếng A mà) !

    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Có lẽ bác NCX là người có được 1 sinh nhật đậm chất thơ nhất trong các thành viên được chúc mừng sinh nhật trên diễn đàn đấy. Thật là đáng ghen tị với bác
    Hihi... vậy chị phải cảm ơn Cuội trước tiên em ạ [COLOR="Silver"]

  3. #23
    Trích dẫn Gửi bởi Ngọc Bẹt
    Có lẽ bác NCX là người có được 1 sinh nhật đậm chất thơ nhất trong các thành viên được chúc mừng sinh nhật trên diễn đàn đấy. Thật là đáng ghen tị với bác
    e cúng đồng ý với bác e vào đây đọc thơ các bác chúc snhat bac NCX e thấy hâm mộ wa, các bác tnis hay thơ lại hay nứa, e chúc sn bác x ở thớt bên kia rùi, vào đây chỉ để đọc thơ thui nên k bit nói j với bac x, chắc bác vui và cảm động lém vì lại có thớt riêng chúc mừng sn bác nữa

  4. #24

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Nina
    …Sinh nhật nàng Xuân – chim Én rộn vang

    Cả chú Cuội-chị Hằng sum vầy vui vẻ,

    Vài dòng thơ tặng nàng Xuân chúc TRẺ

    (Dẫu chưa quen, tài thơ lẻ…phục nàng)…
    Lời Nina như một bản tình ca

    Như tiếng đàn ngân nga khúc nhạc bay trầm bổng

    Tâm hồn vui, Xuân thấy mình thật hạnh phúc

    Ấm áp, nồng nàn như hoa sữa chiều thu …



    Nhành Ngọc lan .. mỏng mảnh cơn gió đưa

    Hương thoảng nhẹ Xuân hái tặng Nina nhé

    Cảm ơn bạn vì những lời chia sẻ

    Hạnh phúc, tình yêu… như mãi được nhân lên …

  5. #25
    Trích dẫn Gửi bởi nuachungxuan


    ......

    Lời của anh vẫn cứ mãi êm đềm

    Vẫn nồng ấm như ngày nao xa lắc

    Em đã lớn khôn, đã không còn hờn trách

    Bởi tình yêu nào rồi cũng phải chia xa .

    Em mong anh đừng tự trách ngày qua

    Bao kỷ niệm giờ chỉ là hư ảo

    Đừng gợi nhắc mà tim lại giông bão

    Bông hồng kia … xin đừng để bên hiên !

    Em tự nhủ rằng nơi ấy phía đầu nguồn

    Số phận an bài, giờ anh của người khác

    Cuộc sống mưu sinh, tiền tài, danh vọng

    Kỷ niệm ngày nào anh hãy để nhạt phai !

    Em cũng tự nhủ … trách nhiệm trên vai

    Phía sau em là ngôi nhà hạnh phúc

    Có bầy trẻ thơ và tình yêu rất thực

    Tình yêu ngày nào… hãy hoá đá trong tim !
    Thơ chị hay quá. Đầy cảm xúc. Đôi hàng tặng chị (Thơ em chỉ được cái thơ...thẩn thôi ạ). Mong chị sáng tác thêm nhiều bài nữa nhé.


    Hơn hai mươi năm qua em cứ mãi đi tìm

    Giấc mộng xưa mà bỏ quên tình yêu đích thực

    Anh ở nơi đâu khi em cần anh nhất,

    Bên những thăng trầm vất vả mưu sinh.

    Vẫn nhủ lòng ngày ấy …giá đừng tin,

    Có một ngày anh sẽ quay trở lại,

    Để một mình trong bao đêm khắc khoải

    Mưa lạnh ngoài trời lòng lại nhớ về anh.

    Tình chúng mình ngày xưa quá mong manh

    Vẫn cám ơn cuộc đời cho anh-em gặp mặt

    Và hạnh phúc quay về đời sống thật,

    Vui với bạn đời, những đứa con ngoan.


    …Sinh nhật nàng Xuân – chim Én rộn vang

    Cả chú Cuội-chị Hằng sum vầy vui vẻ,

    Vài dòng thơ tặng nàng Xuân chúc TRẺ

    (Dẫu chưa quen, tài thơ lẻ…phục nàng)…

  6. #26

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nuachungxuan


    ......

    Lời của anh vẫn cứ mãi êm đềm

    Vẫn nồng ấm như ngày nao xa lắc

    Em đã lớn khôn, đã không còn hờn trách

    Bởi tình yêu nào rồi cũng phải chia xa .

    Em mong anh đừng tự trách ngày qua

    Bao kỷ niệm giờ chỉ là hư ảo

    Đừng gợi nhắc mà tim lại giông bão

    Bông hồng kia … xin đừng để bên hiên !

    Em tự nhủ rằng nơi ấy phía đầu nguồn

    Số phận an bài, giờ anh của người khác

    Cuộc sống mưu sinh, tiền tài, danh vọng

    Kỷ niệm ngày nào anh hãy để nhạt phai !

    Em cũng tự nhủ … trách nhiệm trên vai

    Phía sau em là ngôi nhà hạnh phúc

    Có bầy trẻ thơ và tình yêu rất thực

    Tình yêu ngày nào… hãy hoá đá trong tim !
    Thơ chị hay quá. Đầy cảm xúc. Đôi hàng tặng chị (Thơ em chỉ được cái thơ...thẩn thôi ạ). Mong chị sáng tác thêm nhiều bài nữa nhé.


    Hơn hai mươi năm qua em cứ mãi đi tìm

    Giấc mộng xưa mà bỏ quên tình yêu đích thực

    Anh ở nơi đâu khi em cần anh nhất,

    Bên những thăng trầm vất vả mưu sinh.

    Vẫn nhủ lòng ngày ấy …giá đừng tin,

    Có một ngày anh sẽ quay trở lại,

    Để một mình trong bao đêm khắc khoải

    Mưa lạnh ngoài trời lòng lại nhớ về anh.

    Tình chúng mình ngày xưa quá mong manh

    Vẫn cám ơn cuộc đời cho anh-em gặp mặt

    Và hạnh phúc quay về đời sống thật,

    Vui với bạn đời, những đứa con ngoan.


    …Sinh nhật nàng Xuân – chim Én rộn vang

    Cả chú Cuội-chị Hằng sum vầy vui vẻ,

    Vài dòng thơ tặng nàng Xuân chúc TRẺ

    (Dẫu chưa quen, tài thơ lẻ…phục nàng)…

  7. #27

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Chúc Bác Nửa chừng tuổi(Ba-Bốn-Năm)mươi

    Ngày Xuân vẫn đến mãi vui tươi

    Cho ra tác phẩm...mùa thu tới

    Để chúng em mừng lấy gương soi...

  8. #28

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

  9. #29

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cây Sưa
    Chúc Bác Nửa chừng tuổi(Ba-Bốn-Năm)mươi

    Ngày Xuân vẫn đến mãi vui tươi

    Cho ra tác phẩm...mùa thu tới

    Để chúng em mừng lấy gương soi...
    Mùa Xuân vừa mới hết đấy thôi

    Chớm hè… sao lại ngóng xa xôi

    Có phải …hình như bác muốn nói

    Mừng nàng sang tuổi…. lá thu rơi ?

    Quy luật muôn đời thế bác ơi

    Chẳng cần phải mong ước xa xôi

    Quay đi, ngoảnh lại … thu đã tới

    Phía trước … mùa đông của cuộc đời !


  10. #30

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    bái phục các bác có lẽ các bác lập thêm thớt đối thơ để tụi e vào đọc

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •