Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
  1. #1

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0

    Mừng ngày SINH NHẬT - MỢ NỮA CHỪNG XUÂN

    Sáng nay em cafe 1 mình, tình cờ quen 1 anh trung niên, anh ấy nói ngày mai là sinh nhật của một người bạn cũ ở Ninh Bình, anh ấy có nhờ em chuyển đôi dòng, gửi cho người bạn ấy nhân ngày sinh nhật.



    Gió nhẹ hiu hiu, dòng đời xuôi ngược,

    Đưa anh về nơi phố cũ ngày xưa....

    Cũng nơi này, đêm khuya vắng trong mưa.

    Hai mươi năm trước anh trao em thề hẹn

    Một nhánh hồng và con tim trọn vẹn.

    Lời yêu em - mừng sinh nhật người tình

    Cứ ngỡ rằng tình ta mãi lung linh.

    Nhưng giông bão rẽ chia, ta nghìn trùng xa cách.

    Quà tặng trao em nhân ngày sinh nhật

    Là lời hẹn thề cũng theo gió bay xa.

    Và bây giờ theo năm tháng trôi qua.

    Anh lại trở hôm nay, đúng vào ngày sinh nhật.

    Phố cũ còn đây, mà người xưa đâu mất.

    Quà tặng năm nào, em còn giữ hay chăng?

    Chúc mừng sinh nhật chị gái nhé. Em chúc trước vì em luôn muốn mình là người đến trước

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Gửi tặng mẹ hiền của chị NCX.

    Giờ này, năm ấy, đã cách mấy mươi năm.

    Có người mẹ lên cơn đau chuyển dạ.

    Nhưng hạnh phúc trào dâng lên rất lạ.

    Vì chuẩn bị chào đời, một bé bỏng sinh linh.

  3. #3

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Câu thề đã bay

    Trời như nhỏ lại

    Đừng buồn anh ơi

    Đừng buồn chị ơi

  4. #4

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Cuội
    Sáng nay em cafe 1 mình, tình cờ quen 1 anh trung niên, anh ấy nói ngày mai là sinh nhật của một người bạn cũ ở Ninh Bình, anh ấy có nhờ em chuyển đôi dòng, gửi cho người bạn ấy nhân ngày sinh nhật.

    Ai là người nhân vật chính - con gái trong những vần thơ sau thì lên nhận hàng nhé.

    Gió nhẹ hiu hiu, dòng đời xuôi ngược,

    Đưa anh về nơi phố cũ ngày xưa....

    Cũng nơi này, đêm khuya vắng trong mưa.

    Hai mươi năm trước anh trao em thề hẹn

    Một nhánh hồng và con tim trọn vẹn.

    Lời yêu em - mừng sinh nhật người tình

    Cứ ngỡ rằng tình ta mãi lung linh.

    Nhưng giông bão rẽ chia, ta nghìn trùng xa cách.

    Quà tặng trao em nhân ngày sinh nhật

    Là lời hẹn thề cũng theo gió bay xa.

    Và bây giờ theo năm tháng trôi qua.

    Anh lại trở hôm nay, đúng vào ngày sinh nhật.

    Phố cũ còn đây, mà người xưa đâu mất.

    Quà tặng năm nào, em còn giữ hay chăng?

    Chúc mừng sinh nhật chị gái nhé. Em chúc trước vì em luôn muốn mình là người đến trước
    Khì khì... vui quá, cảm ơn em trai, cho chị gởi đến "người ấy" mấy câu này nhé :
    Nói với ...

    Hai mươi năm rồi anh có biết không

    Khi xa anh lòng chợt buồn thăm thẳm

    Phố xá người đông mà sao như ngõ vắng

    Hạ đi rồi để cơn gió mồ côi !

    Hai mươi năm rồi bao nỗi nhớ khôn nguôi

    Vẫn chợt về trong những đêm không ngủ

    Em vẫn nghe bên mình, giọng anh thủ thỉ

    Thoảng êm đềm như còn mãi đâu đây ?

    Thời gian trôi, bao mùa lá xa cây

    Em cũng vậy, xa anh từ độ ấy

    Khi xuân về lá tươi xanh biết mấy

    Còn riêng em có trở lại hồn nhiên ?

    Lời yêu xưa có còn mãi thiêng liêng

    Khi sinh nhật anh không còn nhớ nữa

    Đường tình đôi ta ông trời chia hai nửa

    Bông hồng ngày nào, nay cũng đã tàn phai !

  5. #5
    Chúc mừng sinh nhật nàng Xuân nhé!

    Thêm tuổi mời thêm niềm vui và tràn đầy sức khỏe để chơi te lít mợ nhé

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Bác Cuội với bác Xuân thơ qua thơ lại hay mừ bí hiểm quá, em chả biết nói sao . Đã chúc mừng sinh bác ở thớt sinh nhật rồi mà thấy bác Cuội lập thớt riêng mừng bác Xuân em lại a dua vào đây Happy Birthday bác Xuân lần nữa

  7. #7
    chẳng hiểu chuyện chi... chỉ đu theo khói lửa...

    Sinh nhật Nàng Xuân...mà sao có một nữa ???

    câu chúc đong đầy Núi nói sao cho vừa ?!

    chị trãi lòng ... để cuội mãi đong đưa....

  8. #8

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Nửa Chừng Xuân! Mong sớm được gặp chị

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Chúc mừng sinh nhật NCX

  10. #10

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    chẳng hiểu chuyện chi... chỉ đu theo khói lửa...

    Sinh nhật Nàng Xuân...mà sao có một nữa ???

    câu chúc đong đầy Núi nói sao cho vừa ?!

    chị trãi lòng ... để cuội mãi đong đưa....
    Hôm nay, đến buổi trưa

    Bạn bè kéo nhau đi mừng sinh nhật

    Nửa Chừng Xuân tưởng mình còn xuân thật

    Rượu, hoa và lời chúc cứ mang mang ….

    Thêm tuổi mới, niềm vui cứ ngập tràn

    Nhưng Xuân hiểu … tháng ngày còn rất ít

    Nửa chừng xuân … như bên kia sườn dốc

    Muốn thật nhiều nhưng còn được bao nhiêu ???? !

    Sinh nhật hôm nay … có rất nhìu bạn iu

    Tháng ngày sẻ chia mưa nguồn nắng hạn

    Quây quần bên nhau, rượu nồng ly cạn

    Cùng bên nhau những khúc hát ca vang …

    Đêm khuya về, Vietttennis diễn đàn

    Nhận lời iu từ những người bạn mới

    Nửa Chừng Xuân … lòng vui phơi phới

    Ngỡ như mình còn mãi với mùa xuân !

    Cảm ơn nhé… các bạn xa gần

    Ngày sinh nhật …. không mong mà vẫn đến

    Thêm mỗi tuổi, bớt đi niềm iu mến ?

    Ngày chia xa như lại thấy gần hơn !

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •