Mùa giải cuối cùng của David Silva tại Man CitySau một thập kỷ gắn bó và cống hiến cho Man City, David Silva chính thức nói lời từ biệt đội chủ sân Etihad. Tiền vệ 34 tuổi được giới chuyên môn nhìn nhận là trụ cột, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử nửa xanh thành Manchester.

Xem thêm: MIBET

Cựu tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha giành được 4 danh hiệu Premier League, 2 FA Cup, 5 League Cup và 3 Siêu cúp nước Anh kể từ khi cập bến sân Etihad từ Valencia vào năm 2010.
Nhằm tri ân những đóng góp to lớn của Silva, ban lãnh đạo Man City quyết định đặt tượng anh bên ngoài SVĐ Etihad. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng nói lời cảm ơn đến đội bóng thành Manchester thông qua mạng xã hội Twitter:


"Thời điểm đã đến. Mười năm trôi qua và 13 danh hiệu khác nhau, đây là thời khắc tôi phải nói lời chia tay câu lạc bộ. Man City để lại những kỉ niệm khó phai mờ xuyên suốt sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của tôi,".
"Man City và tôi đồng hành cùng nhau 10 năm qua. Tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, ăn mừng chiến thắng, giành các danh hiệu lớn nhỏ khác nhau, chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử,".
"Man City là một gia đình tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên cách thức họ đã ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ tôi nhằm vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành, một cái ôm đến mọi người tại Man City. Tôi luôn ủng hộ họ từ xa,".
Anh Nguyễn | 09:14 18/08/2020Siêu sao người Argentina còn thất vọng hơn khi nhìn vào bức tranh tổng thể. Không có dấu hiệu nào cho thấy Barca đã sẵn sàng trở lại vị thế đỉnh cao.

Koeman là một HLV bị nhiều người đánh giá không đủ đẳng cấp để dẫn dắt Barca. Messi thích Xavi hơn. Nhưng cựu tiền vệ người Tây Ban Nha chẳng ưa gì Bartomeu, người đang nỗ lực xoay xở để không trở thành vị chủ tịch tệ nhất trong lịch sử Barca.

Xavi muốn chờ sau khi cuộc bầu cử mới tại Barca diễn ra vào tháng 3/2021, để chứng kiến cuộc thay máu đội ngũ lãnh đạo mới đưa ra quyết định. Xavi ủng hộ Victor Font, một ứng viên cho ghế chủ tịch khác.