Liverpool 5-3 Chelsea. Sau bữa tiệc bàn thắng là một lễ hội ăn mừng chức vô địch tưng bừng ở Anfield, bất chấp sân đấu này không hề có khán giả vì dịch Covid-19. Với các liverpuldian, đêm qua là một đêm không ngủ.

Xem thêm: Cách chơi kèo cược đội vừa thắng vừa giữ sạch lưới (Win to Nil) – Kinh nghiệm chơi

Xem video bàn thắngLiverpool 5-3 Chelsea TẠI ĐÂYXem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂYLiverpool đã bước vào sân Anfield dưới những màn pháo tay của các cầu thủ đối phương xếp thành hai hàng chào đón nhà vô địch. Và với quyết tâm giành chiến thắng để tô điểm cho màn ăn mừng chính thức tại Anfield, HLV Juergen Klopp đã tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu này. Liverpool đã dẫn tới 3-0, rồi 4-1, trước khi giành thắng lợi chung cuộc 5-3 với 5 pha lập công chia đều cho Naby Keita, Trent Alexander Arnold, Wijnaldum, Firmino, và Oxlade-Chamberlain.



Liverpool và Chelsea đã cống hiến một cơn mưa bàn thắng ở Anfield

Với kết quả này, Liverpool ăn mừng lễ nhận cúp trên sân nhà với một tâm lý rất vui vẻ. Họ đã chính thức vô địch sớm đến 7 vòng đấu, nhưng phải đến trận cuối cùng trên sân nhà này thì mới chính thức nhận cúp và chiến thắng này rõ ràng đã khiến lễ ăn mừng trở nên lung linh hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ ăn mừng của Liverpool đêm qua:

Sau những năm tháng được ưu ái, Ronaldo vừa nếm mùi bất công lần đầu tại Italy khi tuột mất danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa giải" vào tay đồng đội Paulo Dybala.

Danh sách những cầu thủ hay nhất mùa giải được bầu chọn bởi BTC Serie A gây bất ngờ cho tất cả những ai quan tâm. Cristiano Ronaldo, người đã ghi 31 bàn cho Juve, không xuất hiện ở bất kỳ hạng mục nào. CR7 không thể vượt qua "Vua phá lưới" Ciro Immobile ở vị trí tiền đạo hay nhất, và bị đồng đội Paulo Dybala vượt mặt ở giải thưởng "Cầu thủ hay nhất giải đấu".

Hai năm trôi qua từ ngày Ronaldo tới Serie A để tạo ra ảnh hưởng cực lớn ở giải đấu cao nhất Italy, CR7 lúc này phải chấp nhận một vị thế khác.

Ronaldo anh 2
Ronaldo để tuột mất danh hiệu "Cầu thủ hay nhất" Serie A 2019/20 vào tay Dybala. Ảnh: Getty.
Kỳ trăng mật đã qua
Mùa trước, Ronaldo chỉ có 21 bàn sau 31 trận cho Juve tại Serie A. CR7 không xuất hiện trong đội hình tiêu biểu của cả mùa giải theo thống kê của Opta, song bằng cách nào đó, anh vẫn nhận được danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa" từ BTC Serie A.

Sự ưu ái ấy khá dễ hiểu khi Ronaldo đã tạo ra cú hích lớn chưa từng có tới Serie A trong gần 2 thập kỷ qua. Từ một giải đấu ai cũng xác nhận được nhà vô địch khi mùa giải còn chưa bắt đầu, phần còn lại của thế giới bắt đầu chú ý hơn tới Serie A vì Ronaldo.

Những chiếc áo số 7 sọc trắng đen bán đắt như tôm tươi, từng mẩu tin về siêu sao người Bồ Đào Nha được ngấu nghiến trên các mặt báo. Những CĐV Chievo từng nằng nặc đòi CLB trả lại tiền vé vì Ronaldo không góp mặt trong đội hình Juve tới sân Marc Antonio Bentegodi.

Trong nháy mắt, Serie A trở lại thành giải đấu đáng xem, đáng chú ý vì CR7.

Các trọng tài tại Italy cũng có những ưu ái nhất định tới Ronaldo. Họ dễ thổi phạt cầu thủ đốn ngã Ronaldo hơn so với những người khác. Không ai muốn cầu thủ thúc đầy hình ảnh và sức hút của cả giải đấu bỗng một ngày bị phạm lỗi chấn thương và phải nghỉ vài tháng. Đó sẽ làm thảm họa về PR lẫn marketing.

Câu chuyện đã không còn như vậy vào mùa giải này. Ronaldo ghi nhiều hơn mùa trước tới 10 bàn, đạt hiệu suất 94 phút/bàn, cao vượt trội so với cách đây 1 năm (128 phút/bàn). Trong giai đoạn nửa sau mùa giải, Ronaldo nổ súng liên tục. Anh từng có giai đoạn ghi bàn ở 17 trong tổng số 18 trận. CR7 còn có chuỗi 11 trận ghi bàn liên tiếp, san bằng kỷ lục của Gabriel Batistuta.