Trang 5 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... CuốiCuối
Kết quả 41 đến 50 của 145
  1. #41
    Sau đây là hình ảnh của 1 con nhệch màu trắng, mời cả nhà chiêm ngưỡng.

  2. #42

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi zukov
    BÁO CÁO TỔNG KẾT BUỔI OFF LẦN 2 CỦA CLB BINH THÁI QUỀ - DIỄN ĐÀN VIETTENNIS

    Căn cứ tôn chỉ và mục đích hoạt động của Diễn đàn Viettennis;

    Căn cứ Bố cáo thành lập CLB BTQ của Diễn đàn Viettennis trong đó qui định rõ tiêu chí hoạt động của CLB BTQ

    Căn cứ kế hoạch off lần 2 của CLB BTQ đã được Ban chủ nhiệm và hầu hết thành viên và khách mời VTV3 thống nhất

    Chủ nhật, ngày Cá tháng 4 năm 2012, tại Khu liên hợp thể thao Pháp Vân cạnh bến xe nước ngầm, buổi off lần 2 của CLB BTQ đã diễn ra và đạt được thành công rực rỡ.

    Hầu hết các vị tai to mặt lớn của Diễn đàn khu vực MB đều có mặt. Và Ban chủ nhiệm, và thành viên cùng khách mời VTV3.

    - Bác Khôi – Ngọc Bẹt: Một người đa tài và khiêm tốn. Nếu em là gái chắc phải lòng bác mất.

    - NIHA: ốm nhưng vẫn ra cổ vũ ACE. Sao mà ốm hả Niha??? Xong việc thì quàng đại cái chăn lên người. Để nguyên thế mà ngủ thì...Thời tiết vẫn còn lạnh mà.

    - Bác like.ten: Hot trung niên. Bấy nhiêu ngợi ca vẫn là chưa đủ khi nói về công sức của bác dành cho Diễn đàn nói chung và CLB BTQ nói riêng.

    - Đỗ Kiên: Chủ tịch CLB. Người, theo nhiều chuyên gia của ATP, đang chơi thứ tennis chỉ có ở VN

    - Tuấn gà rán KFC: Mối quan tâm hàng đầu của FBI. Đang đối mặt với tội danh vi phạm thương hiệu độc quyền. Trọng tài số 1 của 4rum. Sẽ kém vui nếu thiếu bác. Nick mới: Black Nhệch.

    - Bác Nguyên – Tổng GĐ khu liên hợp, BTQ chính hiệu con nai vàng. Cú đoa phải là thương hiệu riêng. Quả đoa được nhiều người tán thưởng nhất trong buổi ọp hôm qua là miễn toàn bộ chi phí sân bãi. Dù vậy vẫn nộp đủ 2 trận thua. Em cứ thấy áy náy thế nào ấy.

    - Hoangtung: Đỉa TB. Player và Babysitter. Hôm qua làm em mất toi 100k.

    - Thành béo: tài năng trẻ nhưng theo cảm nhận của riêng em thì có vẻ hơi thừa cân. Trình A. Nguyên nhân làm em mất 100 k.

    - Tây Bắc: Chuyên gia bay giải. 1-2 giải/tuần. Phong độ luôn ổn định là vào vòng 2.

    - Hùng đầu bạc: Đánh hay mà ít nói. Nói ra chết liền. Tài trợ 4 nhệch cho lần ọp tới tại TB.

    - Alias: Chân dài miên man. Xanh và ***y nhất.

    - Phong Hatic: TGĐ CTy TNHH CƠM NẮM 1 thành viên. Không chịu được màu xanh của Alias.

    - Wilddaisy: một thành viên chân dài khác. Được chọn là 1 trong những biểu tượng của CLB để lôi kéo các mem tham gia CLB

    - Bác Thuận: Điển hình tiên tiến cho Phong trào VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA VỢ. Cùng với Người giám hộ vĩ đại của Bác: Jeu. Nhớ nhé. Jeu không ***.

    - Red-river: một hot lady. Đau tay do yeutennis sai tư thế. Lời khuyên của BS: Nếu dưỡng thương trên 9 tháng, có thêm 1 thằng cu là một lựa chọn thích hợp. Yêu tennis (A. Hào): Người đã làm cho khái niệm yêu vợ được nâng lên một tầm cao mới.

    - Chị Dazz: Thành viên tích cực. Tuyên bố thắng thắn là gà rán ko phải món ưa thích của chị. Xưa rồi chị ơi. Bây giờ là Nhệch mừ.

    - Bác Hoan: Chiên gia vồ lưới. Tên vậy mà đặt nick congdoan là cớ gì hả bác. Ngoài luồng là phải anonymous, hoặc khác tên. Như tên Khôi mà nick Ngọc bẹt.

    - Bác Tuấn: Một hot trung niên. Đen đủi khi cặp với em. Có vẻ thích cặp với Wilddaisy hơn.

    - Má mì Trường nadal: Hoàn thành trên cả tuyệt vời nhiệm vụ được giao. Người đã làm cho khái niệm MÁ MÌ trở nên hoàn hảo. Sẽ luôn được đặc cách để đánh giải đơn A

    - Chị Fair Play: Chém gió 10 chấm theo tự bạch. BQT diễn đàn đang thương thảo để dùng nick của chị làm Slogan cho DĐ. Khác với chị Dazz, đỉa Hoangtung mới là món ưa thích của chị.

    Sau tennis (kết quả chị Autumm sẽ cập nhật) là lợn mán tại sân. Ăn và uống. Chém tùy thích. Tiếu lâm chỉ cho trẻ em trên 18 tuổi. Thông qua CT ọp lần tới tại TB. Đi xe to chung cả đoàn. Tennis và chả nhệch. Ngoài 4 con do Hùng đầu bạc tài trợ, thiếu sẽ dùng luôn 2 nhệch đen và trắng còn lại.

    Quỹ từ thiện được lập ngay. Em chị Fair Play sẽ liên hệ và lên lịch. lần tới sẽ thăm và tặng quà cho TT bảo trợ trẻ em tỉnh. Sau này có thể sẽ trao học bổng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

    Karaoke, một phát minh của người Nhật, giải Log Nobel 2004, được coi như một hình thức giúp con người biết chịu đựng lẫn nhau, là một hoạt động gần như là bắt buộc mỗi khi tụ tập. Thường là không nghe người khác hát gì và chăm chăm ngóng đến bài tủ của mình, hoặc chen ngang. Gà rán múa phụ họa gần như tất cả các bài, 1 điệu duy nhất cho cả nhạc xanh, nhạc đỏ hay nhạc vàng.

    Ngưỡng chịu đựng của mọi người đạt đỉnh lúc 16.00. Chủ tịch phát biểu bế mạc, cám ơn tất cả mọi người và hứa sẽ sớm lên CT ọp lần sau. Trường nadal thông báo quỹ. Yên tâm đi, em biết nhà ông này rồi.

    Vui, chếnh choáng, và hẹn hò cho lần sau. Cuộc sống vốn khó khăn và nhiều bận rộn, ọp CLB BTQ, đối với nhiều người, trong đó có em, là sự kiện tennis được mong chờ nhất hàng tháng. Chào nhé, và hẹn gặp lại.
    Em cứ nghi nghi, khả năng bác Zukov làm bên Ban tổ chức TW

    Cám ơn BTC của hội BTQ rất nhiều, các bác đã bố trí anh chị em có 1 cơ hội giao lưu rất vui, rất ý nghĩa & thực sự tuyệt vời
    Bác Zukov: Có con Black Nhệch roài thế con White Nhệck đâu cho đủ 1 cặp bác nhể
    Bác GõKiến: Khéo ngoài chức PCT bác phải thêm chức Người phát ngôn của Hội BTQ cho bác Zukov nữa, hehe

  3. #43

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Em quá phục tài hoạt ngôn của bác zukov Cho em 4 con nhệch em cũng chịu không xuất khẩu thành bản tin như bác được.

    Với thiên tài KFC thì em thêm 1 lần ngưỡng mộ, vì với rất ít bia lấy đà, bác có thể thoát xác thành 1 nghệ sĩ thực thụ (em cũng có tí chất nghệ trong người nhưng không thể bay lượn, múa hát hồn nhiên như bác được, chân tay nó cứ thừa thãi thế nào ấy ) VNA có bác là 1 vốn quý, nay đến lượt Viettennis & anh em BTQ.

    @bá cáo các bác: hôm qua em về đến nhà được 1 tý, kịp bưng bít thông tin rồi lại ra sân ngay, sáng sớm lại xa HN nên tạm thời chưa thấy giàn thiên lý rung rinh gì cả (có khi rung rồi mà mình cứ tưởng bở ).

  4. #44

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Em có biết bác Ngọc Bẹt xuỵn này không hả bác Khôi ơi?
    Bác mún bít thì tối thứ 3 & thứ 5 bắt bác 2868 chở ra sân bác Lép ở Hoàng Quốc Việt, bít ngay Tay trái đánh hơi bị dị đới
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Bác Niha đã đỡ ốm chưa bác? Giọng bác hôm ấy nghe truyền cảm quá ạ, hự hự hự, em ngồi với bác, em cũng khụt khịt roài :-)
    Sao 2 bác chỉ đơn thuần ngồi cạnh nhau mà cũng "lây" được thế này

  5. #45

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Thanks bác jeu, em cũng đỡ nhiều rồi. Bác khụt khịt giống em roài ah. Thế mà không biết gọi bác Zukov đi ah, em thấy bảo bác ý là bạn của bác sỹ Hoa súng. hahahahaha
    Không hiểu Zukov nhà ta quảng cáo thế nào mà mấy bác nữ cứ tưởng bác ý là bác sỹ thú y. Có bác còn đang định nhờ bác Kốp đến .....hộ con mèo

  6. #46

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Không hiểu Zukov nhà ta quảng cáo thế nào mà mấy bác nữ cứ tưởng bác ý là bác sỹ thú y. Có bác còn đang định nhờ bác Kốp đến .....hộ con mèo
    Thì các bác ấy cứ trông mặt mà bắt hình dong, chả may lần này rơi vào xác suất nhầm, he he he.
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Dưng em lại còn thích câu này hơn "Có Phe có Kốp rồi sao lại còn có cả Jeu". Nếu có CLB chém gió trên diễn đàn mình em xin bầu Kốp làm chủ tịch. Jeu phó chủ tịch và Phe chỉ được giậm chân tại chỗ chức thư ký chưn ngắn thui
    Ấy chết, em không có hoạt ngôn và duyên dáng như các bác, em không nhận đâu nhá. Lương tâm không cho phép em nàm thế. Cái câu Phe - Cốp đã được cả hội nghị thông qua và thừa nhận, ghi vào biên bản rồi ợ. Bác đừng biến tấu nữa, tội nghiệp.
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi KFC
    Bác mún bít thì tối thứ 3 & thứ 5 bắt bác 2868 chở ra sân bác Lép ở Hoàng Quốc Việt, bít ngay Tay trái đánh hơi bị dị đới

    Sao 2 bác chỉ đơn thuần ngồi cạnh nhau mà cũng "lây" được thế này
    Chúng em chắc hợp cho nên ngồi phát lây luôn :-).

    Bác Gà biết không em đọc nguyên văn câu còm của bác Bẹt xuỵn cho bác 2868, em thấy mặt bác ấy đần ra mất một lúc rồi bác ấy vỗ đùi cái đét: 'biết cha này rồi, biết cha này rồi'. Nói thế rồi buông.

    Em hỏi bác Khôi vì nếu em mà biết bác Bẹt xuỵn thì em còn suy luận ra nhiều điều hay ho nữa. Bác Bẹt không khai em hỏi bác Head cũng ra luôn ợ.

  7. #47
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Không hiểu Zukov nhà ta quảng cáo thế nào mà mấy bác nữ cứ tưởng bác ý là bác sỹ thú y. Có bác còn đang định nhờ bác Kốp đến .....hộ con mèo
    Vâng. Có vụ đấy thật mới chết em chứ

  8. #48

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ga dau bac
    Ôi một nhà ngôn ngữ học Lại Văn Sâm phải thốt lên rằng: Đời này có Sâm rồi sao còn có Zukov!
    ga dau bac va Hungdaubac có quan hệ gì ko đây , sao vào chém gió họi BTQ

  9. #49

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Là 1 đấy

  10. #50

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Em hỏi bác Khôi vì nếu em mà biết bác Bẹt xuỵn thì em còn suy luận ra nhiều điều hay ho nữa. Bác Bẹt không khai em hỏi bác Head cũng ra luôn ợ.
    Chuẩn lun bác ui Nghe Tây đồn rằng 3 quả đó hồi xưa "mài chung đũng quần" ở cùng một lớp đấy ợ

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •