Vừa qua, trận đấu giữa Phố Hiến và An Giang tại vòng 6 Hạng Nhất 2020 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của NHM. Không chỉ vì kết quả kịch tính của trận đấu mà vì sự cố giữa HLV Hứa Hiền Vinh và hậu vệ Võ Văn Huy.

Xem thêm: Lucky88

Cụ thể, ở phút thứ 90+1 của trận đấu, Văn Huy chuẩn bị thực hiện quả ném biên song lại có thêm 1 quả bóng từ khu kỹ thuật của đội chủ nhà lăn ra và số 54 đá quả bóng ra ngoài.

HLV Hứa Hiền Vinh bóp cổ và dí cùi chỏ vào người Võ Văn Huy.

Không biết vô tình hay hữu ý, quả bóng đi trở ngược về phía băng ghế của các cầu thủ Phố Hiến và ngay lập tức, HLV Hứa Hiền Vinh - người đang đứng rất gần Văn Huy đã lao vào, bóp cổ và dí cùi chỏ vào cầu thủ này. Ngay sau đó, một số cầu thủ Phố Hiến cũng chạy đến xô xát với số 54 của An Giang.
Một ngày sau sự việc này, HLV Hứa Hiền Vinh đã có những phát biểu: "Văn Huy trước đây là học trò cũ của tôi. Nhưng khi thấy cậu ấy hành động sai trái như vậy tôi đã nổi nóng và không kiểm soát được bản thân. Tôi nhận mình sai, mọi chuyện đã khép lại. Sau trận, Văn Huy có gặp tôi và thầy trò ôm nhau làm hoà. Đây là tai nạn không ai mong muốn."
Trong khi đó, trên trang cá nhân của mình, hậu vệ Võ Văn Huy - người trưởng thành từ lò đào tạo PVF đã viết: "Sự việc xảy ra cuối trận giữa An Giang vs Phố Hiến chỉ là hiểu lầm. Nên xin mọi người đừng “làm lớn chuyện” nữa. Giữa Huy với thầy Vinh là tình thầy trò và 2 bên cũng đã nói chuyện sau trận đấu.

Bài đăng trên trang cá nhân của Võ Văn Huy.

Việc va chạm trên sân là điều khó tránh khỏi nhưng khi xảy ra thì một số người tìm cách khai thác quá mức. Nên khiến cho sự việc càng thêm trầm trọng. Mong mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng, cảm thông hơn. Con xin lỗi Thầy."
Về phía CLB Phố Hiến cũng đã ban bố thông cáo báo chí về sự việc đáng tiếc kể trên: "Thay mặt cho HLV Hiền Vinh nói riêng và toàn thể tập thể CLB Phố Hiến nói chung, bằng thông cáo này, chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi về hình ảnh không đẹp đã xảy ra.
CLB Phố Hiến sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và nỗ lực hướng tới hình ảnh tích cực, cả về chuyên môn lẫn hoạt động. Rất mong các cổ động viên, người hâm mộ và các đối tác đồng hành tiếp tục tin tưởng vào CLB Phố Hiến và HLV Hiền Vinh."
Đăng Huy | 05:35 09/07/2020Trải qua 9 vòng đấu, khung thành CLB Sài Gòn chỉ rung lên 3 lần. Đây là số bàn thua thấp nhất trong số 14 đội tham dự V.League 2020 đến lúc này. CLB TP.HCM để thua 7 bàn, là đội xếp ngay sau về tính hiệu quả và cũng chọn lối chơi phòng ngự - phản công. CLB Sài Gòn cũng mới có một thẻ đỏ của đội trưởng Nguyễn Quốc Long, bằng với 3 CLB khác.

Người đứng đầu đội bóng cho rằng: "Chúng tôi đá thực dụng không có gì xấu. Đá đẹp mà thua, trong khi chơi thực dụng và có chiến thắng thì bạn nói tôi phải chọn cái nào. Bóng đá phải có thành tích thì mới có khán giả. Từ vòng 9, chúng tôi bắt đầu đá tấn công, 19 điểm giúp các cầu thủ thoải mái hơn, chứ đội nào cũng căng thẳng, áp lực cả tinh thần và thể lực".

View more random threads: