Kết quả 1 đến 7 của 7
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Grand Slam - Số phận của những chiếc khăn !

    Grand Slam - Số phận của những chiếc khăn

    Chiếc cúp vô địch hay á quân chỉ một vài người có, vì thế tất cả các tay vợt đều muốn rời một giải đấu với những vật kỷ niệm khác.

    <font color="#B22222">Chăm chỉ lượm khăn


    Đó có thể là những chiếc khay cà-phê, những chiếc trăn trải bàn nhỏ, tất nhiên là phải in logo, tên giải đấu. Song vật được ưa thích nhất với các tay vợt là những chiếc khăn lau mồ hôi. Những vật này bán đầy ở các shop lưu niệm gần nơi thi đấu nhưng họ không bao giờ muốn bỏ tiền ra mua. Họ dùng cách khác: đánh cắp.

    Tài sản của Roger Federer có đến vài trăm triệu USD nhưng anh là người chăm chỉ nhất trong việc lượm khăn. “Tôi có một bộ sưu tập lớn ở nhà. Khăn cũng là những món quà mà bạn bè tôi rất thích”. Sau trận tứ kết Australian Open 2011, cựu tay vợt Jim Courier, người hay thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn các tay vợt sau mỗi trận đấu, cắc cớ hỏi Federer là từ đầu giải anh lượm được bao nhiêu chiếc khăn rồi. Anh biết làm toán không?”, Federer hỏi lại. 4 chiếc khăn/trận nhân với 5 trận đấu bằng 20 chiếc khăn. Mỗi chiếc có giá 55 USD, tính ra tiền là 1.100 USD.

    Việc sản xuất những chiếc khăn lau lưu niệm bắt đầu vào năm 1990 ở Wimbledon khi ban tổ chức đặt công ty Christy sản xuất những chiếc khăn có màu xanh và tím dành cho nam, khăn màu cam và màu hồng dành cho nữ. Các giải Grand Slam và các giải đấu khác học theo từ đó. Mỗi chiếc khăn lưu niệm giờ có giá trị 40 đến 60 USD, tùy theo đọ danh tiếng từng giải đấu, trong khi giá chiếc khăn trắng bình thường chỉ là 2 USD.

    Anh em nhà Bryan từng viết hẳn blog để mô tả họ lấy khăn thế nào. Mike viết: “Mỗi trận đấu có 2 chiếc khăn mới tinh đặt ở ghế ngồi mỗi người. Khi trận đấu kết thúc, tôi phải chạy ra ghết thật nhanh để vớ khăn nhét sâu vào túi, không thì trẻ nhặt bóng sẽ lấy đi mất. Hôm nay, tôi đánh đôi 2 trận, thắng cả 2, nhưng quan trọng hơn là lấy được 4/4 cái khăn”.
    Ban tổ chức chào thua

    Trong buổi họp báo sau moth trận thắng tại Wimbledon, tay vợt nữ người Anh Elena Baltacha không nói về trận đấu cô vừa trải qua đầu tiên, mà nói đến chuyện chiếc khăn: “Tôi đã ý thức được việc ăn mừng chiến thắng vừa vừa thôi để trông chừng những chiếc khăn của mình. Nhưng khi ra ghế, tôi không thấy chúng đâu, không thể tin được, tôi rất bực. Có lẽ rận tới, tôi giấu trước một cái trong túi”.

    Thật ra, không phải đám nhặt bóng lấy khăn của các tay vợt, mà chúng được ban tổ chức giải trao nhiệm vụ đó. Theo quy định, các tay vợt phải trả lại khăn sau trận đấu, nhưng ít tay vợt nào làm chuyện này. Chẳng lẽ có 2 cái khăn mà cũng đòi họ, thế là trẻ nhặt bóng được “thiết kế” cho chuyện này vào cuối mỗi trận. Nhưng ít khi đám trẻ thắng được các tay vợt. Mỗi mùa Wimbledon, ban tổ chức mất khoảng 3.000 chiếc khăn, tính ra là cũng hơn 100.000 USD.

    Ở Australian Open, mỗi tay vợt có 4 chiếc khăn mới trong mỗi trận đấu, tất nhiên cũng như Wimbledon, không phải ban tổ chức cho không. Nhưng ban tổ chức cũng không đòi, chỉ mong sự “hảo tâm” để lại của các tay vợt, điều này thì hiếm. Cái khác ở Australian Open là chỉ ở các sân chính như Rod Laver Arena, Hisense Arena mới có khăn lưuu niệm, còn ở các sân đấu phụ thì các tay vợt chỉ được phát khăn bông trắng. “Tay vợt nào cũng mong được đấu ở sân chính để có thể lấy khăn”, Ana Ivanonic nói trên truyền hình Úc. Nữ tay vợt Mỹ 15 tuổi Taylor Townsend từng được trải nghiệm điều này khi được chơi trận chung kết đơn nữ trẻ trên sân Rod Laver Arena năm 2012. “Ngay vào đầu trận, tôi đã tự nhắc mình lấy mấy chiếc khăn đó về”, Townsend nói.

    Thôi thì đáng là bao…

    Sau khi chiến thắng đối thủ ở trận chung kết nam trẻ Australian Open 2012, Luke Saville bắt tay đối thủ và nhanh chóng tiến đến ghế nhét những chiếc khăn vào túi. “Hôm này chỉ lấy được 3 cái, không biết cái nữa ở đâu. Tôi sẽ tặng cha, mẹ và chị tôi, mỗi người một cái. Trước trận đấu, chị tôi đã nhắc là nếu có khăn thì lấy cho chị một cái. Vậy là tôi đã thực hiện nghĩa vụ của một thằng em”, Saville kể.

    Ban tổ chức Roland Garros 2012 đã cho ra đời loại khăn lau mồ hôi lưu niệm cho giải đấu từ đầu năm nay, chiếc đắt nhất khổ 102x178 cm có giá lên tới 72 euro (95 USD), còn chiếc rẻ nhất khổ 70x105 cm cũng có giá 42 euro (54 USD). Những cái giá quả là rất “chát”. Tiền đặt sản xuất những cái khăn này có lẽ chẳng đáng là bao, giá đắt là bởi gắn thương hiệu của giải đấu vào. Các tay vợt góp phần lớn vào việc tạo thương hiệu cho giải, thôi thì để họ lấy khăn thoài mái, tiếc gì!
    </font>






    TinhTam
    Nguồn tin: ThegioiTennis


    <font color="#0000FF">Em rất khoái mấy cái khăn của giải Grand Slam nhưng giá chát quá, hay VietTennis nhà mình làm khăn cho các giải nhỉ, các bác có ủng hộ không nào ?
    </font>

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    CaoTrung đứng với mình đánh giải TH15 nội dung 1700 không?

    Nếu ok thì điện cho mình nha.SDT:0918736788

  3. #3

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Chắc phải cố gắng phần đấu đánh giải Grand Slam để lấy cái khăn về tặng caotrung0418 quá!

    Chờ tin vui của mình nhé!

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Dungkorea
    CaoTrung đứng với mình đánh giải TH15 nội dung 1700 không?

    Nếu ok thì điện cho mình nha.SDT:0918736788
    A e mình đánh 1925 ko?

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Hình thì có hết rồi, vinhnx hoặc Bao Oai ra Saigon Square đặt 1 lố $5/chiếc rồi về bán lại cho anh em $10/chiếc xem nào? Em ủng hộ 4 giải 4 cái rồi đấy

  6. #6

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi pluto_planet
    Hình thì có hết rồi, vinhnx hoặc Bao Oai ra Saigon Square đặt 1 lố $5/chiếc rồi về bán lại cho anh em $10/chiếc xem nào? Em ủng hộ 4 giải 4 cái rồi đấy
    Em đang có 2 cái cần bán nè anh
    HCM - Thanh lý khăn Roland Garros, áo khoác nữ mới 100% và 1 số váy, áo nữ 2nd

  7. #7

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Dungkorea
    CaoTrung đứng với mình đánh giải TH15 nội dung 1700 không?

    Nếu ok thì điện cho mình nha.SDT:0918736788
    lần này anh dắt em đi đến cuối con đường nhé anh

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •