Kết quả 1 đến 9 của 9
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    Vậy ah, thầy giáo có khác.
    Ấy bác đừng gọi em là thầy giáo vì nghề này nó "bạc" lắm. Không có khóa học thì trở thành "mất dạy". Mất dạy lại dẫn đến con đường khác là "bất lương" (không có lương). Chết xuống thành "ma giáo". Hehehe!

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Tôi yêu phụ nữ
    Ấy bác đừng gọi em là thầy giáo vì nghề này nó "bạc" lắm. Không có khóa học thì trở thành "mất dạy". Mất dạy lại dẫn đến con đường khác là "bất lương" (không có lương). Chết xuống thành "ma giáo". Hehehe!
    Mình đâu có ý đụng đến nỗi đau nghề nghiệp ấy của bác, chỉ muốn giải thích mấy cái chữ loằng ngoài kia với nhau thôi, hehe

  3. #3

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0

    TENNIS BÁ ĐẠO: ' Dao Thủ' Thách đấu ' Quần Thủ '

    TENNIS BÁ ĐẠO: 'Dao thủ ' Thách đấu ' Quần Thủ '

    Sau thời gian bon chen tập tành theo mấy anh lớn đi đánh độ giao lưu giao hữu với thứ tennis chính tắc. Thì thằng tui đành tuyên bố banh xác (vỡ nợ), nhưng cái máu mê tennis thì không bao giờ bỏ được, thôi thì chuyển hướng qua chơi chiêu vậy. Cũng gọi là chơi tennis nhưng nếu đem so sánh thì hai món này nó cũng gần gần giống giống – khác khác nhau.Thay vì xử dụng vợt dây thông thường thì đồ chơi của tennis bá đạo dùng là két nước , két bia, vợt bọc , vợt gỗ, chai bia, ghế gỗ, gạch tàu, gạch đinh, gạch ống….Bất cứ thứ gì có thể cầm được trên tay, mà mấy bác trình yếu yếu một chút thấy dễ xơi họ. Nói về sự chơi nì cũng công phu lắm nhé các bác, từ đơn giản như chỉ cần cây vợt nhét vào bao rồi cứ thế cầm chơi là ra một kèo chấp vợt bọc rồi; Hay làm ‘vợt’ ghế, đầu tiên phải đặt đóng một cái ghế gỗ giống như ghế ngồi quán cóc vỉa hè để vừa cốp xe tay ga với mặt ghế bằng ván ép, ghế phải chắc chắn và càng nhẹ càng tốt, sau khi chăm chút chà nhám sơn phết sạch sẽ bóng bảy, cũng quấn dây yonex cho dễ cầm…Đơn giản thì là một viên gạch tàu (30x30), cầu kỳ thì viên gạch tàu đẽo cho giống hình cây vợt –cũng có tay cầm quấn dây như ai… Rồi phải tranh thủ để tập dợt cho quen cảm giác, rồi kiếm độ nhỏ nhỏ để tập chiến cho thêm tự tin. Theo thời gian, trình ghế gỗ vợt bọc của thằng tui cũng tiến bộ rất nhiều, kèo thi đấu phải có người chuyên sắp xếp quản lý như dân chuyên nghiệp quốc tế.

    Sân chúng tôi thường chơi nằm khuất một góc trong khu vực sân bay, đây là nơi tập trung của dân tennis bá đạo, vợt dây là thứ ít được dùng, các trận đấu diễn ra chủ yếu bằng vợt gỗ, vợt bọc, ghế gỗ, ghế nhựa, két nước, chai bia… Cũng nhiều kèo- nhiều trận đấu nổi tiếng đã diễn ra ở đây. Đó là trận Tân chột (cầm ghế gỗ) đứng với Phong lạnh (vợt dây), bên kia là Quang ‘hủ tíu’ đứng với Đằng ‘toa xe’. Họ đều là những cây vợt có tiếng trình giỏi trong tennis phong trào. Xét tổng thể thì 4 tay vợt này điểm xêm xêm nhau khi dùng vợt dây, nhưng kèo cụ thể thì bên cầm ghế gỗ sẽ yếu hơn rất nhiều, nhưng kèo vẫn thành lập, và đương nhiên phần lớn kèo đổ về cặp Quang - Đăng. Trận thi đấu diễn ra dưới với sự quan tâm theo dõi của hàng trăm khán giả tò mò, những đường banh rất hay qua lại, những ánh mắt âu lo, những tràng cười thích thú. Nhận thấy Quang ‘hủ tíu’ bắt nhịp trận đấu chậm, lại chưa quen với hiệu ứng âm thanh khi banh chạm mặt ghế gỗ, tiếng nổ như pháo đì đùng mà banh lại chẳng đi bao nhiêu. Bộ pháp trùng xuống như đứng tấn để chuẩn bị đỡ một cú đánh nặng của đối phương nhưng khi banh tới lại nhẹ xìu và chả có tí lực nào làm Quang luôn bị lỡ bộ luống cuống đỡ sang; Đằng ‘toa xe’ thì đứng chơi, lạnh người vì không có banh, lâu lâu đón nhận cú forhand xoáy-nặng được thực hiện kiểu cần gạt nước của Phong ‘lạnh’ liền luống cuống đánh rúc lưới-ra ngoài giống như những tay vợt trình 700 trên viettnnis. .. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về cặp Tân ‘chột’ với Phong ‘lạnh’, điều mà 80% khán giả không ai dám nghĩ tới.

    Cũng vì chơi tennis kiểu bá đạo này mà nảy sinh bao nhiêu là chuyện, từ chuyện tình cảm lăng nhăng của mấy thằng bạn chơi chưa vợ, rồi tới chuyện bị dân bản xứ phản ứng cấm chơi vì ồn ào, đông người, vì cái tội oan uổng là bị mất gà mất chó…Có câu chuyện tình cảm bi hài của thằng bạn chơi diễn ra ở đây, thằng tui xin kể cho các bạn thư giản.

    Tennis bá đạo cũng có thế giới riêng của nó, chỉ mất công trong việc lùng sục tìm kèo, tìm bạn chơi, tìm điểm chơi… Việc cáp kèo là vấn đề tinh tế nhất: không có điểm trình để so sánh, không phân biệt chuyên nghiệp-bán chuyên hay không chuyên ….Nhưng đa phần dân chơi đều biết rất rõ về nhau sở trường –sở đoản, trình cao hay trình thấp, đánh hay đánh dở …đều được đưa lên mổ sẻ-cân đong đo đếm từng li để ra được những kèo 50 -50 chính xác. Nhưng khi có kèo, có chỗ rồi thì chỉ việc vác đồ nghề nhẹ nhàng đơn giản tới mà đánh thôi. Thằng Tân Chột trên Gò Vấp tìm được điểm ngon lành là cái sân ở gần cầu An Lộc nó bèn rủ anh em có rảnh thì vô đó đánh. Dân chơi ở đây nhiều lắm! từ mới biết chơi đến chơi lâu. Kèo cũng rất phong phú : từ chấp 1 dây, 2 dây, 2 ô giao banh, tú serve, tú rờ ve… tới hai đánh ba, ba đánh ba, ghế gỗ vợt bọc… thôi thì đủ kiểu cáp kèo , nên được chúng tôi chọn là điểm đỏ và thường xuyên vô lắm.

    Trong nhóm chơi có thằng Trần Văn Châu là trai tơ, tụi tui hay gọi nó là Châu nghé. Ngặt nổi thằng này cũng có máu 35 nên đi đâu mà có con gái thì y như rằng sẽ có chuyện xảy ra với nó, vô lần thứ nhất tới lần thứ hai thì Thằng Châu cũng để ý gù được một ẻm trong này, em thì rất dễ thương, quanh năm làm bạn với ruộng vườn mà sao em cứ trắng da dài tóc, tướng thì dong dỏng cao, người thì nở nang lắm lắm, cái cần to thì to, cái cần nhỏ thì nhỏ, nói chung thì nếu đi thi hoa hậu có thể em này cũng được xếp hạng khơ khớ chứ hổng chơi, vì vậy mà thằng Châu mê như điếu đổ, nhưng ngặt nổi vì đẹp như vậy nên em có rất nhiều vệ tinh vây quanh, trong đó đáng kể nhất là thằng Vũ - chuyên làm nghề thiến heo, thằng này thua thằng Châu nhiều mặt, không đẹp bằng thằng Châu, không cao bằng thằng Châu, nói chuyện không có duyên bằng thằng Châu, nó chỉ hơn thằng Châu có chút chút chứ nhiêu, đi thì đi cái xe SH cà tàng màu đen bóng, đồ thì xài ba cái thứ hàng hiệu nhan nhản như Montblan, Guci hay Acmani…Nhưng nói chung thì nó không xứng tầm với anh Châu nghé của chúng tôi. Với cái xe Wave tàu mạnh mẽ và bao năm kinh nghiệm đi chơi thì thằng Châu ăn đứt nó, chỉ đáng ngại là: thằng này có cây dao thiến heo bén ngót.

    Mỗi lần thằng Châu vô chơi, nói là vô chơi chứ thằng này chỉ có mục đích là chơi cô con gái kia thôi. Nó bỏ túi vợt đó cho ai chơi thì chơi, còn nó chạy vô nhà cô gái trồng cây mít trong đó, nhưng hễ mỗi lần thấy nó vô là thằng Vũ thiến heo cũng vô liền. Nó vừa ngồi chưa nóng *** thì thấy thằng Vũ cưỡi con SH lù lù xuất hiện như heo, hai thằng ngồi đối diện, mắt nhìn nhau như kẻ thù sẵn sàng ăn tươi nuốt sống lẫn nhau.

    Vũ thiến heo là thằng kiệm lời không biết ăn nói, mặc cho thằng Châu thao thao bất tuyệt, chỉ khi nó thấy cô gái kia nghe thằng Châu nói chuyện thích quá cười hết cở thì nó mới từ từ lấy cây dao thiến heo trong túi ra mà mài nhè nhẹ - nhè nhẹ trên tay, thằng Châu nhìn thấy vậy vừa nói chuyện mà vừa nấc cục nên câu chuyện không còn hấp dẫn cô gái nữa, rồi tự nhiên nó mất hứng mà đứng dậy cáo từ cô gái…đi chơi tennis.

    Đỉnh điểm câu chuyện của nó xảy ra khi một lần như vậy thằng Châu không chịu nổi thái độ của thằng Vũ nữa nên thách đấu với thằng Vũ, nó hẹn thằng Vũ vào tối thứ bảy 11h đêm trên cây cầu An Lộc gần sân mà bọn tui thường giao lưu, ngay trên địa bàn thằng Vũ… (Còn nữa)

    ( Hết phần 1)

  4. #4

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    cái câu chuyện này sắp xảy ra vào t5 này nữa nè... hehhee...

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    hay quá bác, cho em lót dép chờ đoạn tiếp theo hehe

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    "Dao thủ" chắc toàn sử dụng các thế "cắt", "chặt", "chém" và "đâm" ấy nhỉ? "Quần thủ" thì rõ ràng rồi, thuận tay, trái tay, smash, volley.

    Chờ xem phần 2 của bác thôi.

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Tôi yêu phụ nữ
    "Dao thủ" chắc toàn sử dụng các thế "cắt", "chặt", "chém" và "đâm" ấy nhỉ? "Quần thủ" thì rõ ràng rồi, thuận tay, trái tay, smash, volley.


    Chờ xem phần 2 của bác thôi.
    Vậy ah, thầy giáo có khác.

    Mình thì nghĩ,

    - Quần là cái quần, còn thủ là cái đầu ===> quần thủ = đầu quần (quần đầu = cái tả?)

    - Thủ là lấy cắp (biển thủ) ===> Quần thủ = quần bị mất????

  8. #8

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Tôi yêu phụ nữ
    "Dao thủ" chắc toàn sử dụng các thế "cắt", "chặt", "chém" và "đâm" ấy nhỉ? "Quần thủ" thì rõ ràng rồi, thuận tay, trái tay, smash, volley.

    Chờ xem phần 2 của bác thôi.
    Hê hê hê! Sao bác hay dzậy. Chờ đón xem hồi 3 sẽ rõ. Thanks bạn!

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ACDL
    Hê hê hê! Sao bác hay dzậy. Chờ đón xem hồi 3 sẽ rõ. Thanks bạn!
    Đang chờ đợi đây bác...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •