Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    TENNIS BÁ ĐẠO 2: ' Dao Thủ' Thách đấu ' Quần Thủ ' (Tiếp theo)

    Kính các bác! Ở phần trước, anh Châu nghé của chúng tôi thách đấu thằng Vũ thiến heo. Trân chiến xảy ra trên cầu An Lộc. Xin được kể tiếp câu chuyện vui cho các bác thư giãn.
    Thấy nó hôm nay đi thăm bồ mà sao về cái mặt hầm hầm nghiêm trọng, tụi tui xúm lại hỏi cở nào nó cũng không nói, nó chỉ bảo là tối thứ bảy vô chứng kiến nó đấu với thằng Vũ heo thôi, còn đấu như thế nào thì nó im như hến.
    Bẵng đi mấy ngày không thấy tăm hơi nó đâu, tụi tui nghỉ chắc thằng này lên núi luyện công hay gì gì đây, rồi thứ bảy cũng đến, nó tới rủ tụi tui đi chơi mà không thấy vác theo bao vợt là biết nó giữ lời, tối đó cả đám kéo vô cây cầu thì đã thấy bọn thằng Vũ heo đứng chờ, có cả thủ phạm của cuộc tỷ thí ở đó nữa. Không khí cực kỳ căng thẳng, không ai dám nói lớn, chỉ có tiếng thút thít của cô gái nhỏ can ngăn yếu ớt.
    Hai nhóm không ai bảo ai dừng lại dưới dốc cầu, hai nhân vật chính từ từ tiến lên phía trước, đêm tối đen như mực, chỉ có ánh đèn của một nhà người dân dưới cầu hắc lên không đủ sáng, cố lắm thì tui cũng chỉ nhìn thấy giữa cầu có cái gì trắng trắng như là cái chiếu, còn trên đó lố nhố chai lọ đựng gì thì có trời mà biết. Bỗng bên thằng Vũ có thêm một người đi với nó lên cầu, thấy vậy tui cũng lên theo với thằng Châu để trợ chiến vì tui tưởng thằng Vũ này chơi không đẹp, thằng Châu thấy tui theo liền ngăn lại, ý nói để một mình nó đi, tui lấy làm lo cho nó, nhưng tới chừng hiểu ra thì người kia chi theo tụi nó với tư cách trọng tài tuyên bố cuộc so tài cao thấp.

    Tiếng thằng trọng tài oang oang lên giữa đêm tối làm chúng tôi mới hiểu nội dung cuộc tỷ thí, nghĩa là hai thằng bắt buộc phải làm nóng trước bằng hai chai rượu to bằng chai nước suối lavi loại lớn, nếu chịu không nổi thì thua, sau đó nhào vô xáp lá cà, thằng nào quăng được thằng kia xuống dưới cầu trước thì coi như thắng trận, nhưng không được đánh nhau, chỉ đơn thuần là vật nhau và xô đẩy, miễn sao cho đối phương rớt xuống cầu. nhân sự hai phe không được động thủ hay trợ chiến bằng bất cứ hình thức nào, chỉ có quyền duy nhất là xuống dưới cầu trợ giúp cho bạn khỏi bị chết đuối mà thôi, không ai được ở trên cầu ngoài hai thằng nó vì đây là trận tỷ thí với mục đích riêng tư. Trước khi thi đấu hai thằng phải cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi cái quần…xì –líp để đảm bảo tính khách quan và đề phòng trường hợp một trong hai đấu thủ đầu hàng, tui thì tin thằng Thi không làm chuyện đó, chỉ sợ thằng Vũ vì cây dao thiến heo nhỏ gọn có thể dấu bất cứ chổ nào, nhưng khi nghe thể lệ thì coi như chấp nhận được.

    Sau khi hỏi hai thằng và cả hai chấp nhận nội dung thi đấu như vậy thì tất cả mọi người đều chạy xuống dưới cầu và chờ để cứu đồng đội khỏi bị chìm vì nước ở đây chảy rất mạnh. Tới chừng nghe tiếng vật bịch bịch trên cầu thì bọn tôi biết là hai thằng đã xáp lá cà, rồi chợt thấy hai thằng ôm nhau mà tiến sát thành cầu thì biết sắp có kết quả nhưng không biết ai là ai vì trời thì tối đen mà hai thằng đều cởi trần trùng trục, Thấy thằng này nghiêng bên này thằng kia nghiêng bên nọ, lúc này tiếng cổ vũ bắt đầu vang lên như đang coi trận chung kết seagame, tình hình đang căng thẳng chưa phân thắng bại thì đột nhiên nghe tiếng á thật lớn rồi thấy một thằng quỵ xuống nâng thằng kia lên mà ném ùm xuống sông, chưa biết là ai nên cả hai nhóm liền ào xuống lôi lên, khi lôi được nó lên rồi thì hóa ra là thằng Châu bạn tui.

    Nó gần như chết giấc, nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy nó bị gì mà sao nó cứ ôm khư khư hạ bộ mà nhăn nhó, lúc này thì phía bên kia chạy lên cầu mà hò reo chiến thắng nhưng không thấy tiếng thằng Vũ heo, tụi tui chỉ nghe tiếng nó kêu cả đám về liền cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với nó, còn cô gái thì lính quýnh bên thằng Châu lo lắng mà nước mắt lưng tròng, cố lắm nó mới kêu cô gái về và dừng lo vì mọi chuyện không sao, lúc cô gái về rồi thì nó thì thào với bọn tui là nó không thua, chỉ vì bị thằng Vũ chơi chiêu mà thất bại. Nó nói là lúc gằng co quyết liệt, nó sắp sửa nhấc được thằng Vũ lên thành cầu thì thằng Vũ giở ngón nghề thiến heo của nó ra, chộp một phát trúng ngay chổ hiểm của thằng Châu mà bóp mạnh một cái làm thằng này mắt mũi trợn ngược mà đành chịu thua nó thôi – phải công nhận chiêu này lợi hại thiệt. Có lẻ là mắc cở vì chiến thắng không minh bạch mà thằng Vũ bỏ về một nước.

    Thằng Châu nghé vừa quê vừa hậm hực lắm. Thôi thì phải chịu chứ biết sao bây giờ, tụi tui khuyên nó tạm quên chuyện cô gái ấy đi, như thằng Vũ nó còn quân tử nhận lời thách đấu chứ có những nơi khác vì bảo vệ gái làng mà đâm chết người không nói lý do đó thôi.
    Chuyện của thằng Châu coi như xong. Nếu cô gái kia vì có cảm tình với nó, lại không thấy nó vô chơi nên ra thăm thì đâu có gì đáng nói; Khi ra thăm Châu có cả thằng Vũ đi cùng, nó tỏ ra hối hận và cũng thấy tình cảm cô gái kia dành cho thằng Châu nhiều hơn nên đành chấp nhận.

    Vô tình thằng Châu có thêm một người bạn và một cô người yêu thật là xinh đẹp. Làng tennis bá đạo lại chuẩn bị có trận đại hội vui đáo để.

    Một chút thư giãn cho vui nhà vui cửa. Là đàn ông như vậy mới đáng mặt đàn ông, là quần thủ vậy nới đáng mặt quần thủ, bá đạo mà không bá đạo, biết chấp nhận hoàn cảnh và thử thách thì mới đạt được mục đích của mình, phải không các bạn?.

    Nếu đâu đó trong câu chuyện có thấp thoáng bóng người thật, việc thật, tôi cũng xin lỗi các bác và cam đoan đây chỉ là chuyện hư cấu cho vui mà thôi. Phần tiếp theo sẽ là trận thư hùng của tennis bá đạo khi đối thủ của thằng Châu nghé là Vũ heo, nó vừa chính thức ra nhập làng banh nỉ của chúng ta và thách đấu anh chàng Châu trên sân banh cầu An Lộc – mời các bác đón xem.

    Xin cám ơn các bác đã đọc!

    (Phóng tác theo chuyện kể của anh Nguyễn Tuấn - Sóc Trăng)

    View more random threads:


  2. #2
    Sao bác không cho vô một thớt cho dễ theo dõi.

    Hay, chờ phần 3 vậy.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •