Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Có 1 costa rica ở wimbledon.

    CÓ 1 COSTA RICA Ở WIMBLEDON.


    Ở trong cái ko khí sung sướng mà WC và Wimbledon diễn ra đan xen nhau như những ngày này, chúng ta, những tín đồ thể thao, kiểu gì cũng sẽ đc thưởng thức những bữa tiệc bóng đá+telis đích thực, rạng sáng và tối CN vừa rồi chính là 1 ví dụ điển hình.

    Những Fan của môn thể thao vua tất nhiên ko thể bỏ lỡ cơ hội weekend để nuốt trọn 2 trận cuối cùng vòng Tứ Kết WC, mà trong đó món ăn Hà Lan - Costa Rica chắc chắn là món ăn đậm đà đến tuyệt vời! 1 bên là kinh nghiệm, đẳng cấp của kẻ đi chinh phạt, 1 bên là sự lì lợm, táo bạo của kẻ sắm vai ngựa ô. Trận đấu kéo dài hơn 120' và nghẹt thở đến giây cuối cùng, đã ko có 1 kết cục gây chấn động nào, khi kẻ mạnh đã thắng, nhưng cái cách mà kẻ yếu chiến đấu, khiến khán giả và kẻ thắng phải nghiêng mình nể phục. Sáng tinh mơ hôm đó, chúng ta đc chứng kiến hào khí Costa Rica, để rồi khi mặt trời tắt bóng, ta lại đc chiêm ngưỡng hào khí Federer!

    Fed đã 7 lần VĐ Wimbledon, và năm nay, trên mặt sân yêu thích, Fed tiến vào Final với 1 chuỗi trận gần như hoàn hảo khi chỉ thua duy nhất 1 Set trước Stan. Fed hay, rất hay nữa là đằng khác, nhưng Fed sẽ phải bắt buộc là cửa dưới, vì bên kia lưới, kẻ thách thức a, chính là Djoker.

    KHI FED SẮM VAI KẺ YẾU

    Ko quá khập khiễng khi so Fed với Costa còn Djo là Hà Lan. Fed giờ ko còn là 1 Fed bá chủ của quá khứ, a đã già và a chấp nhận thực tế đó, cú quả của Fed hiện giờ mà lọt đc đến Final thì ko khác gì 1 chú ngựa ô. Còn Djo thì quá giống Hà Lan, công thủ toàn diện, thể lực dồi dào và đặc biệt, sỡ hữu 1 " bộ não " siêu việt. ( Còn cụ thể về " bộ não " siêu việt ấy, chúng ta sẽ nhắc đến trong phần sau ).

    Costa và Hà Lan trình diễn 1 thế trận đôi công ngang ngửa ngay trong Hiệp1, cơ hội nguy hiểm liên tục xuất hiện, mỗi bên xuất sắc mỗi kiểu, để rồi 2 đội dắt nhau vào nghỉ giải lao giữa 2 Hiệp với tỷ số hòa căng thẳng.

    Tương tự, Fed nhập cuộc ko thể tốt hơn khi chiếm lấy Set 1 sau loạt Tie-Break, nhưng Djo dằn mặt lại ngay khi nhanh chóng đoạt lại Set 2, đẩy trận đấu vào 1 kịch bản khó lường nhất có thể khi trận đấu chắc chắn ko ít hơn 4 Set!

    Sau Hiệp1 bị bất ngờ, Hà Lan nhập cuộc Hiệp 2 với áp lực khủng khiếp hơn dành cho đối phương, lúc này Costa lộ nguyên hình là ngựa ô, họ ko tung đòn nữa mà co đội hình lại bảo toàn mành lưới của mình. Thế trận chuyển sang 1 chiều.

    Sau khi giằng co quyết liệt với nhau nguyên Set 3, Fed bắt đầu thiếu chắc tay trong loạt Tie-Break trước áp lực của Djo. Nếu Costa may mắn sống sót khi bóng đập cột dọc văng ra ngoài thì Fed cũng may mắn ko kém khi bóng của a liếm Baseline khoảng 1...sợi tóc khi loạt Tie-Break đang ở tỉ số 4-2! Ông trời thương Fed, ông trời thương Costa Rica!

    KHOẢNH KHẮC CỦA " KẺ NGU NGỐC "...

    Khi các hậu vệ của Costa chuyền bóng thiếu chỉnh chu cho các tiền vệ dẫn đến việc mất bóng tai hại và hứng chịu những đợt phản công cực kỳ nguy hiểm của Hà Lan, mà ở đó, nếu ko có sự xuất thần của thủ môn Navas thì Costa đã phải trả cái giá rất đắt, ắt hẳn rất nhiều rất nhiều Fan của đội bóng khu vực CONCACAF đã phải thốt lên : " vị trí nhạy cảm mà sao chuyền bóng ngu thế?! " dành cho các chú hậu vệ tội nghiệp kia.

    Fed ko khá hơn, khi đối diện với Set-Point của Set3, trước những cú Headshot liên tục, liên tục từ cả FH và BH của Djo, Fed đã phải di chuyển dúi dụi từ góc này qua góc kia, cuối cùng, thay vì thực hiện cú Slice BH chéo sân theo bài vào BH đối thủ, Fed phá cách thực hiện 1 cú Slice dọc dây để gây bất ngờ và làm rối nhịp tấn công của Djo, đáng tiếc, cú đánh của Djo quá mạnh và góc đánh của Fed là quá khó, nên bóng đã OUT, và Fed thua Set-Point.

    Chưa kịp hết thất vọng, ĐT tui reo lên...

    - " Gọi ngộ chuyện gì pà pá? "

    - " Trời ơi sao nó ngu quá dzậy way?! Trái banh đó quan trọng, đang bị ép thì quýnh đều qua thôi, tự nhiên lấy cái rờ-ve cắt dô cú troa của thằng Chô-Cô-Dít, ngu quá, giờ tao cho nó cắt dô luôn đi, nó cũng bị thằng Dít quýnh chết trái sao à, già rồi còn ngu quá, giờ nó già quá nên tầm bậy tầm bạ luôn rồi, thôi mài đổi thần tượng đi! "

    Tít...tít...tít, cúp máy @@!

    Ko lâu sau, ĐT lại reo...

    - " Gọi con gì vậy Mẹ? "

    - " Huy ơi sao Mẹ thấy cái mặt Federer nó sao sao ấy, nó cứ tối tối, khờ khờ, chắc thua rồi, thằng Djokovic nó đánh hay thế cơ chứ?! Quả nào cũng đánh qua đc hết. Kỳ này ku móm xong rồi. Ờ thôi con xem đi nhé. " @@!

    1 bên là Ông Già, 1 bên là Mẹ Vợ, cả 2 đều là Fan kỳ cựu của Telliss, và cùng " phang " Fed ko tiếc lời, tội Fed !

    ...VÀ GIÁ TRỊ GIẢI TRÍ CỦA SỰ NGU NGƠ

    Costa mất bóng ngu ngốc, Costa bị bắn phá khung thành, và rồi tất cả tạo ra 1 NGƯỜI HÙNG GIẢI TRÍ, thủ môn Navas!

    Những pha cứu thua khó tin của a tạo ra 1 hiệu ứng nổi da gà cho ng xem, kích thích họ đến tột cùng của sự tò mò để theo dõi cuộc lật đổ vĩ đại của ngựa ô. Nếu hậu vệ Costa ko chuyền hỏng, nếu hàng thủ ko mắc sai lầm mà thi đấu kín kẽ đến tuyệt đối, thì sẽ chẳng có những cú sút đứng tim của V.Persie, những pha cứa lòng sắc lẹm của Sneijder và tất nhiên, những pha bắn tốc độ của Robben, lúc ấy, trận đấu căng thẳng thì CÓ, nhưng kịch tính, thì KHÔNG!

    Fed ngu ngốc ( như lời nhị vị tiền bối ) khi lựa góc đánh mạo hiểm, Fed mất Set-Point ở ngay Set bản lề, nhưng nhờ thế, Fed mới tự tạo ra 1 NGƯỜI HÙNG GIẢI TRÍ, mang chính tên anh!

    Nếu Fed ko đánh đùa số phận khi chọn góc đánh 5 ăn ( thành Thiên Tài ) 5 thua ( thành Kẻ Ngốc ) ở Set3, thì có lẽ a đã ko thể đưa trận đấu qua đến Set thứ 5!

    Tỷ số là 5-3 Set4 và Djo giao bóng kết thúc trận đấu. Kịch tính phát sinh khi tỷ số 4 điểm đầu là 30-30. Fed vẫn còn cơ hội, dẫu mong manh.

    1 pha giật còng bóng cao, sâu về phía BH Fed của Djo, sau đó Djo di chuyển sẵn qua trái để đón lõng cú Slice chéo sân từ Fed, nhưng rồi tất cả những gì cậu ta nhận đc, rất bất ngờ, là 1 cú Passing BH dọc dây của Fed, rất căng, và rất quyết đoán! Fed kết thúc pha bóng bằng 1 cú volley dễ dàng trên lưới, lợi điểm cho Fed, và Fed có cơ hội sống sót!

    1 pha giao bóng 2 còng và xoáy của Djo, Fed slice chéo sân trả bóng, Djo lại tung 1 cú đánh bóng còng, cao và rất xoáy về phía BH Fed như quả trước, sau đó nhanh chóng di chuyển lệch trái để bắt bài cú Slice chéo sân của đối phương, nhưng 1 lần nữa, tất cả những gì cậu nhận lại đc từ Fed lại là cú Passing BH dọc dây căng như kẻ chỉ, choáng váng, Djo rướn hết mình đưa bóng qua lại sân đối phương, nhưng đã quá muộn, Fed làm bùng nổ mọi cảm xúc của ng xem bằng 1 pha dứt điểm gọn gàng, chính xác. FED'S ALIVE!!!

    Những sự ngu ngốc, những sự táo bạo tạo nên những khoảnh khắc diệu kỳ, và giá trị giải trí, tất nhiên đã đc đẩy lên mức Top Ten.

    SỰ SỢ HÃI...

    Hà Lan đã gần như thắng, gần lắm rồi, nhưng hết cột dọc thì lại xà ngang lạnh lùng từ chối siêu phẩm cứa lòng của Sneijder và cú đệm bóng cận thành của V.Persie. Họ bị số phận từ chối, phải bước vào loạt đấu súng nghiệt ngã, họ từ vị thế của kẻ tràn trề hy vọng đi tiếp, biến thành kẻ có nguy cơ ra về khi Costa tinh thần đang rất cao, sự tự tin thì vô đối, trong khi họ, những ng mang biệt danh " Cơn Lốc Màu Da Cam ", lại chưa bao giờ xuất sắc trên chấm Penalty!

    Djoker đã gần như thắng, gần lắm rồi, nhưng bỗng nhiên Fed tung ra 2 cú BH dọc dây hay nhất trận để bẻ Break của cậu, và số phận cướp đi cơ hội còn lại khi Fed tung ra cú ACE thần sầu cán line nhẹ ở điểm Championship Point! Mất phương hướng, Djo cúm hẳn nguyên 1 con gà, cậu dễ dàng mất Break ở Game kế tiếp và bị Fed kết lễu, buộc phải vào Set5 sinh tử. Từ vị thế của kẻ tràn trề hy vọng VĐ, giờ Djo đứng trước nguy cơ bại trận. Cậu ta, người đc mệnh danh là chú hề Djoker, thật sự ko nở nổi nụ cười khi bước vào Set thứ 5!

    ...VÀ BỘ NÃO SIÊU VIỆT

    HLV Van Gaal của Hà Lan có lẽ sẽ đi vào lịch sử WC khi ông thực hiện 1 quyền thay đổi ng siêu dị: tung thủ môn dự bị Tim Krul vào thay thủ môn chính thức Cillessen ở phút 120!

    Mà Tim Krul là ai? A chỉ là thủ môn của 1 đội bóng hạng trung tại EPL là Newcastle. Điều đáng nói hơn nữa là ở Newcastle, Krul chưa bao giờ xuất sắc khi cản Penalty, nếu ko muốn nói là tệ, tỷ lệ cản phá thành công của a là 2 trên...20 quả, tương đương chỉ 10%!

    Sự thay đổi có 1 ko 2 này khiến các chân sút Costa Rica bối rối! Họ ko hiểu điều gì đang xảy ra. Họ đáng lẽ phải là đội thoải mái hơn trong loạt Luân Lưu ( vì họ là team yếu hơn và vì họ có thủ môn xuất sắc hơn ), nhưng giờ họ lại cảm thấy hoang mang và nặng nề!

    Ko phụ lòng ông thầy, Tim Krul tỏ rõ sự " dị " của mình khi lần lượt đến gần 5 chân sút của Costa mà nói : " Tôi biết a sẽ sút ở đâu đấy "!

    Kết quả, Tim Krul đoán đúng hướng cả...5 quả phạt đền của Costa, và cản phá thành công 2 quả, ĐƯA HÀ LAN ĐI TIẾP.

    Từ 1 đội bóng phải chịu áp lực kinh khủng trước khi bước vào loạt Luân Lưu, chỉ bằng 1 sự thay đổi, Van Gaal đã giúp Hà Lan trút ngược toàn bộ áp lực ghê gớm đó lên vai Costa, và ngựa ô gãy vó! 1 bộ não siêu việt!

    Djokovic có lẽ là 1 trong những tay vợt ranh mãnh và lém lĩnh bậc nhất làng Quần Vợt. Cậu thừa biết Fed đang sung mãn và hưng phấn đến nhường nào khi vừa trở về từ cõi chết, cậu cũng thừa hiểu bản thân mình đang sợ hãi đến mức độ nào khi đánh hỏng, bị động và giao bóng 2 lỗi 1 cách tồi tệ. Rồi cậu ta gọi bác sĩ...

    Khoảng time hơn 5' bác sĩ massage chân cho Djo là ko quá dài, nhưng nó cũng đủ để làm nguội bớt sự hưng phấn của Fed. Ngoài ra, 5' đc bác sĩ chăm sóc đó giúp Djo quẳng bỏ đc áp lực của việc vừa tuột mất cơ hội 1 cách kém cỏi. Cậu biến mình thành chiếu dưới bằng vỏ bọc chấn thương, và đẩy ngược toàn bộ áp lực mà cậu phải chịu từ cuối Set4 lên Fed, vì bây giờ, với sự hưng phấn đang có, Fed sẽ thật tệ nếu 1 chuyên gia tấn công như a ko thắng đc người đang chấn thương!

    Khi tự biến mình thành kèo dưới, Djo ko bốc đồng, ko headshot, cậu chỉ đánh trong sự lặng lẽ, chỉnh chu từng pha bóng 1, trong khi bên kia Fed dồn lực gây sức ép liên tục, thế trận lệch, nhưng tỷ số ko lệch, và đó là lúc Fed mắc bẫy ku Djoker!

    Chơi chậm chắc trong 9 Game, Djo " trở mặt " trong Game thứ 10 bản lề. Cậu tấn công ngay từ cú return khi Fed ko dám giao bóng mạnh ( dù là First Serve ), liên tục đánh bóng nặng, sâu vào BH của Fed, vỡ chiến thuật, cúm tâm lý, Fed ko gượng dậy nổi, và rồi a tự viết lên cái kết cho mình bằng cú BH rúc lưới, kết thúc giấc mơ 18 Grand Slam.

    Từ 1 tình thế hiểm nghèo đầy áp lực, chỉ bằng 1 tiểu xảo chấn thương, Djo đã đẩy Fed vào 1 cái bẫy chết người! 1 bộ óc siêu việt!

    NỤ CƯỜI XUA TAN NƯỚC MẮT

    Các cầu thủ Costa nằm vật xuống sân, họ thật sự quá đau đớn, thất vọng. Họ đã ở rất gần với chiến tích lịch sử của Quốc Gia, mà vẫn ko với tới. Nhưng rồi, cả SVĐ hò reo cổ vũ họ, các cầu thủ Hà Lan đến ôm lấy và thán phục họ. Đánh bại cả Uruguay, Italia, Hy lạp để có mặt ở trận đấu này, Costa xứng đáng với tất cả sự tôn trọng đó. Những nụ cười đã bắt đầu nở trên môi, họ thất bại, nhưng với nhân dân Costa Rica, họ là những ANH HÙNG.

    Fed ngồi đó, gương mặt thẫn thờ, ánh mắt a như vô hồn. Cảm xúc trong a như 1 đống hổ lốn, a ko biết a nên khóc cho thoã nổi đau quá lớn này, hay nên lạnh lùng đón nhận thất bại như 1 ng đàn ông mạnh mẽ. Nhưng rồi, ông Đạo Diễn Hình Ảnh đã có 1 quyết định tuyệt vời...

    Máy quay lia thẳng lên chổ Mẹ và vợ a, Mỉrka, nhưng ko phải để mọi ng chú ý họ, mà để tất cả thấy đc 2 chiếc váy đầm hoa xinh xắn và nổi bật của cặp thiên thần song sinh, 2 cô con gái rượu của a.

    Chứng kiến thất bại lịch sử của ba mình, 2 cô bé tỏ ra cực kỳ...hớn hở, cười móm xọm, vẫy vẫy tay chào mọi người. Đối với 2 bé, chúng ko đủ lớn để hiểu đc giá trị của Thắng-Thua, mà chúng cũng chả cần quan tâm, chúng chỉ biết, ba chúng, Fed, đang ngồi ở đó, ở giữa mọi ng, và chúng cảm thấy thích thú, tự hào về điều đó, đối với chúng, ba chúng là ANH HÙNG!

    Rất chậm, gương mặt Fed giãn ra, và a đã khẽ cười...Cả SVĐ lúc này mới ồ lên những tiếng vỗ tay ngập trời, họ, đa số là Fan Fed, thật sự đang cần thấy lắm nụ cười hạnh phúc của Idol, họ đau theo nổi đau thua trận của a, và họ cũng vui với niềm vui ngọt ngào của a.

    Đã ko có nước mắt, đã ko có nổi đau nào thành bi kịch khi trao giải, Djo hạnh phúc với chức VĐ cực kỳ xứng đáng và bước tiếp trên con đường huyền thoại, còn Fed hạnh phúc với sự hãnh diện của những người thân. 1 cái kết quá đẹp cho 1 giải đấu lớn.

    Ko có kỳ tích, ko có kỷ lục đc ghi chép vô những trang giấy khô khan dành cho ng thua cuộc, nhưng những gì mà Costa Rica, Hà Lan, Djo, Fed để lại, xứng đáng đc gọi là linh hồn của Lịch sử, là Tinh Hoa Của Thể Thao.

    Vì thế, đừng hỏi sao tôi yêu nó.

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Lang thang đọc được một bài hay, dí dỏm và so sánh rất khéo nhưng cũng đầy tính chuyên môn!

    Xem trận này cảm xúc của mình cũng lẫn lộn lắm vì vốn là fan của Nadal. Nữa muốn Fed thắng vì anh xứng đáng và vì cơ hội lần này có thể xem là duy nhất cho anh móm trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nữa lại muốn Nole thắng. Nếu Fed thắng, Rafa sẽ mệt mỏi mới theo nổi kỷ lục của cu móm, mà nếu Nole thắng thì vị trí số 1 của bò mộng sẽ rớt chắc ngay sau trận đấu.

    Rồi trận đấu đỉnh cao đưa cảm xúc của mình dâng cao, tạm quên thần tượng để chiêm ngưỡng các cú quả đỉnh cao của tennis. Vui khi Fed thắng set 1 và hy vọng anh sẽ lấy thêm 1 GS trong bộ sưu tập đồ sộ của anh. Fed chỉ có tốc chiến tốc thắng mới mong qua được Nole. Set 2 quá phủ phàng khi Nole dằn mặt ngay từ game đầu và Fed không kịp sửa sai. Trong suốt cả trận trừ 5 game cuối của set 4, chưa bao giờ thấy Fed lại mong manh dễ vỡ đến thế trong khi Nole học được cái "lỳ lợm", thậm chí "chịu đấm ăn xôi" của Rafa. Set 4 khi Nole dẫn 5-2 thì cũng là lúc mình tắt TV vì mọi thứ đã kết thúc. Hết rồi Fed ơi! "Thiên thời, địa lợi và nhân hòa" mà không làm ăn nổi thì đã xong một sự nghiệp lẫy lừng.

    Sáng hôm sau lại bật TV xem lại đúng lúc Fed "vượt khó" ở set 4 để cân bằng tỷ số 2-2. Thôi thì phải xem hết trận, không thèm vào mạng xem kết quả để mất đi cái hấp dẫn của trận đấu "dang dỡ" dù giờ đi làm đã đến. Set 5 cân bằng vẫn về tỷ số, vẫn mong manh với những game giao bóng của Fed, vẫn chứng kiến sự lỳ lợm của Nole qua từng pha bóng. Có lẽ fan Fed lúc này ai yếu tim không nên xem tiếp vì sau khi hòa 4-4 thì Nole bắt đầu tăng tốc và mong manh ở game thứ 10 của Fed thật sự tan vỡ. Hết thật rồi Fed dù anh đã cố hết sức, cống hiến hết mình chỉ hy vọng có cái 18 để "làm khổ" Nadal cũng như kết thúc một triều đại huy hoàng.

    Chúc mừng Nole vì anh quá xuất sắc! Chúc mừng Fed vì anh cũng đã rất xuất sắc dù tuổi tác đã làm đường banh của anh bớt chút mượt mà trên sân cỏ xanh mướt...

    BIG Thanks,

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    viết hay quá

  4. #4

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Cảm xúc lắng động nhiều ngày hả anh Yên.?

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    a đù, anh Cung có điểm đỏ rồi kìa

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •