Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 37
  1. #1

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Mọi người chỉ động vên thôi mà, không ai hiểu nhầm con người cucda11o2 đâu, chúc e luôn mạnh khỏe, kiếm được việc ưa thích và phù hợp, ngoài thời gian nhặt bóng thì có rất nhiều thời gian và sân trống lúc í tha hồ tập hông mất xiền, (trong khi chờ đợi lấy bằng đại học) c sẽ hỏi vài sân ở hn cần người, c alo cho e

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0

    Xin được giúp đỡ!!!!

    Xin chào mọi ngươi!

    Đầu tiên em rất vui vì đã là một thành viên của diễn đàn tennis. Em là một người yêu tennis, phải nói đúng hơn là xem thi đấu tennis trên truyền hình cáp. Em thần tượng những vận động viên tennis, họ là những người có sức mạnh, sự bền bỉ, kiên trì, thông minh và bản lĩnh. Để chơi được môn thể nào đòi hỏi con người phải có nhiều sự khổ luyện. Đối với em môn thể thao tennis là môn đòi hỏi con người ở trình độ cao nhất về sức mạnh, sự dẻo dai, di chuyển linh hoạt, khéo léo, phán đoán tốt... Trước khi học đại học, em chỉ biết tennis sơ qua và cũng chỉ biết đến Roger Federer. Thời gian đó em chỉ biết tới bóng đá, vì em yêu bóng đá, thích tất cả các thứ liên quan tới bóng đá. Nhưng sau 4 năm đại học, em đã biết đến tennis, bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu theo dõi những giải đấu ATP 1000, Gland Slam. Và em đã yêu thích tennis, và yêu thích thần tượng của mình là Nole. Tuy nhiên, yêu thích đấy, đam mê đấy, nhưng em chưa bao giờ được chơi tennis (một phần vì chưa có thời gian và điều kiện để chơi). Nay em đã là sinh viên ra trường, bắt đầu bước vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Việc đầu tiên bây giờ là tìm một công việc để mưu sinh. Hà nội nhiều việc đấy, và trong nhưng đống công việc lao động phổ thông đó, em rất muốn chọn nghề nào nó liên quan đến tennis. Vì em chắc chắn rằng: Em sẽ tập chơi tennis, muốn được chơi tennis. Để thuận lợi cho cả mưu sinh và niềm đam mê. Em rât mong tìm được công việc đơn giản nhất liên quan tới tennis. ĐÓ LÀ: NHẶT BÓNG TENNIS.

    Em nghĩ niềm đam mê nào cũng phải đi từ cái đơn giản nhất. Cũng như đá bóng (em thuộc dạng Khá ), muốn chơi tennis giỏi cũng phải khởi đầu từ việc nhặt tốt trái bóng Nỉ đó. Giống như những cô bé cậu bé trong các giải đấu Tennis ATP

    Sau một hồi tâm sự vòng vo. Em mong mọi người đọc, và giúp đỡ em tìm được công việc liên quan đến đam mê Tennis của em.

    Xin cảm ơn mọi người!

    Xin giúp đỡ: 0989753577

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi cucda11o2
    Thông tin của em:

    Họ và tên: Lưu Mạnh Tuấn

    sinh năm 1990

    Quê: Hải Hậu, Nam Định

    Sinh viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

    Khoa Công Nghệ Sinh Học

    Tình trạng học tập: Bảng điểm khá, chưa có bằng, đã hoàn thành toàn bộ chương trình học. Nhà trường xét bằng tốt nghiệp rất rườm rà và thủ tục lâu la nên tháng 11 em mới có bằng.

    Ý định của em là học cao học tại trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội. Thời gian thi tuyển là tháng 3, 8 năm 2012. Em bây giờ dù đã hoàn thành 4 năm đại học nhưng chưa có bằng, công việc ở Hà Nội ngành này hiếm. Em muốn đi làm parttime trang trải cuộc sống và thi bằng chứng chỉ tiếng anh (Thạc sĩ Công nghệ sinh học trường ĐH KHTNHN yêu cầu tiếng anh ielts 4.5). Vậy thử hỏi các bác. Em mong muốn tìm một công việc bán thời gian để đi học và cũng phù hợp với sở thích của bản thân thì có đúng hay không ạ? Các bác đã đi làm, lương lậu cao (vì muốn chơi được tennis - môn thể thao chưa phổ biến với nhiều người đâu phải dễ), các bác có thể làm kinh doanh, kinh tế, chủ nhà hàng, trưởng phòng... Các bác hiểu được nỗi khổ của sinh viên mới ra trường, nhất là ngành công nghệ sinh học mới mẻ này không ạ. Ngành thì HOT đấy, tương lai sáng rạng đấy (em có 2 đứa em gái cũng đang là năm 1 khoa công nghệ sinh học - ĐH KHTNHN) nhưng hiện tại nhà nước đã phát triển nhiều đâu, mới chỉ là định hướng, định hướng. :-<

    Em rất buồn vì thấy mọi người hiểu nhầm về con người em.
    Bravo tinh thần chịu khó của bác. Nói thật là nghề nào cũng là nghề, em thì không câu nệ là học đại học xong là phải thành ông nọ ông kia, hoặc là phải làm nghề nọ nghề kia. Có rất nhiều người học một đằng , ra lại làm một nghề khác và họ thành công không phải chính từ cái họ học trong trường mà chính cái họ đam mê. Em rất tôn trọng sự đám mê của bác. Ngày xưa khi tổ chức các giải tennis, một thực tế là nhiều sân nhặt bóng rất lởm, không biết luật tennis nên không thể ném bóng cho các vận động viên, vì thế nhiều khi chính sự không chuyên đấy dẫn đến bức xúc tâm lý cho các vận động viên nhất là trong những trận đấu căng thẳng. Ở sân em cũng thế.... Nhặt bóng thay liên tục, nhiều cậu nhặt bóng mới vào chả biết luật , ném bóng lung tung, trận đấu đang căng thẳng mà nhặt bóng không ra gì nữa là các bác nhà em ức chế. Cho nên thực sự nhiều lúc em nghĩ nhặt bóng cũng cần phải có người chuyên nghiệp vì thế cái đam mê của bác em nghĩ là không có gì thấp kém cả. Mai kia khi tennis trở nên pro hơn, tự dưng nghề nhặt bóng sẽ trở nên cần thiết, các sân họ cần những nhặt bóng chuyên nghiệp, và họ sẽ ký với những đơn vị có đội ngũ nhặt bóng chuyên nghiệp giống như nghề vệ sỹ bây giờ, trước kia giống như " bảo vệ " ấy. Bác có tâm huyết vậy, Bác tổ chức mấy cậu nhặt bóng nữa lúc nào em tổ chức giải em cần người em sẽ alo đội nhặt bóng của bác.

  4. #4
    nói lòng vòng té ra là tìm việc nhặt bóng à? bạn học 4 năm ĐH rồi sau đó ra trường đi nhặt bóng thì có uổng công đi học wá k???

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi anhtuanlongkhanh
    nói lòng vòng té ra là tìm việc nhặt bóng à? bạn học 4 năm ĐH rồi sau đó ra trường đi nhặt bóng thì có uổng công đi học wá k???
    Cũng có thắc mắc như Chú em. Bác nì Ngộ ha.

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Ku này chắc học văn trên 7 điểm đây, kakaka (chúc chú mau chóng tìm được việc làm và học được môn thể thao mình thích nhé.

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi NiHa
    Bravo tinh thần chịu khó của bác. Nói thật là nghề nào cũng là nghề, em thì không câu nệ là học đại học xong là phải thành ông nọ ông kia, hoặc là phải làm nghề nọ nghề kia. Có rất nhiều người học một đằng , ra lại làm một nghề khác và họ thành công không phải chính từ cái họ học trong trường mà chính cái họ đam mê. Em rất tôn trọng sự đám mê của bác. Ngày xưa khi tổ chức các giải tennis, một thực tế là nhiều sân nhặt bóng rất lởm, không biết luật tennis nên không thể ném bóng cho các vận động viên, vì thế nhiều khi chính sự không chuyên đấy dẫn đến bức xúc tâm lý cho các vận động viên nhất là trong những trận đấu căng thẳng. Ở sân em cũng thế.... Nhặt bóng thay liên tục, nhiều cậu nhặt bóng mới vào chả biết luật , ném bóng lung tung, trận đấu đang căng thẳng mà nhặt bóng không ra gì nữa là các bác nhà em ức chế. Cho nên thực sự nhiều lúc em nghĩ nhặt bóng cũng cần phải có người chuyên nghiệp vì thế cái đam mê của bác em nghĩ là không có gì thấp kém cả. Mai kia khi tennis trở nên pro hơn, tự dưng nghề nhặt bóng sẽ trở nên cần thiết, các sân họ cần những nhặt bóng chuyên nghiệp, và họ sẽ ký với những đơn vị có đội ngũ nhặt bóng chuyên nghiệp giống như nghề vệ sỹ bây giờ, trước kia giống như " bảo vệ " ấy. Bác có tâm huyết vậy, Bác tổ chức mấy cậu nhặt bóng nữa lúc nào em tổ chức giải em cần người em sẽ alo đội nhặt bóng của bác.
    Cảm ơn bác. Một định hướng rất sáng sủa, và thực tế. Bác cho em xin số điện thoại. Khi nào em tập hợp được team chất lượng em sẽ nhờ bác test team của em ạ.

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Tưởng gì chứ công việc nhặt bóng thì có lẽ là không khó lắm, ở TP HCM cứ 1 tiếng gần 30k, chỉ chịu khó giang nắng, chăm chỉ nhặt và biết cách ném bóng là được. Nhưng học đại học xong mà chỉ có ước mơ nho nhỏ là đi làm "Xuân tóc đỏ" thì coi bộ phí cơm áo gạo tiền học hành 4-5 năm quá. Than ôi, niềm đam mê!

  9. #9
    Trích dẫn Gửi bởi NISSAN
    Tưởng gì chứ công việc nhặt bóng thì có lẽ là không khó lắm, ở TP HCM cứ 1 tiếng gần 30k, chỉ chịu khó giang nắng, chăm chỉ nhặt và biết cách ném bóng là được. Nhưng học đại học xong mà chỉ có ước mơ nho nhỏ là đi làm "Xuân tóc đỏ" thì coi bộ phí cơm áo gạo tiền học hành 4-5 năm quá. Than ôi, niềm đam mê!
    hahahahah Bác Nissan nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy đâu. bác cứ chờ kết quả đi nhé.

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi cucda11o2
    Xin chào mọi ngươi!

    Đầu tiên em rất vui vì đã là một thành viên của diễn đàn tennis. Em là một người yêu tennis, phải nói đúng hơn là xem thi đấu tennis trên truyền hình cáp. Em thần tượng những vận động viên tennis, họ là những người có sức mạnh, sự bền bỉ, kiên trì, thông minh và bản lĩnh. Để chơi được môn thể nào đòi hỏi con người phải có nhiều sự khổ luyện. Đối với em môn thể thao tennis là môn đòi hỏi con người ở trình độ cao nhất về sức mạnh, sự dẻo dai, di chuyển linh hoạt, khéo léo, phán đoán tốt... Trước khi học đại học, em chỉ biết tennis sơ qua và cũng chỉ biết đến Roger Federer. Thời gian đó em chỉ biết tới bóng đá, vì em yêu bóng đá, thích tất cả các thứ liên quan tới bóng đá. Nhưng sau 4 năm đại học, em đã biết đến tennis, bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu theo dõi những giải đấu ATP 1000, Gland Slam. Và em đã yêu thích tennis, và yêu thích thần tượng của mình là Nole. Tuy nhiên, yêu thích đấy, đam mê đấy, nhưng em chưa bao giờ được chơi tennis (một phần vì chưa có thời gian và điều kiện để chơi). Nay em đã là sinh viên ra trường, bắt đầu bước vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Việc đầu tiên bây giờ là tìm một công việc để mưu sinh. Hà nội nhiều việc đấy, và trong nhưng đống công việc lao động phổ thông đó, em rất muốn chọn nghề nào nó liên quan đến tennis. Vì em chắc chắn rằng: Em sẽ tập chơi tennis, muốn được chơi tennis. Để thuận lợi cho cả mưu sinh và niềm đam mê. Em rât mong tìm được công việc đơn giản nhất liên quan tới tennis. ĐÓ LÀ: NHẶT BÓNG TENNIS.

    Em nghĩ niềm đam mê nào cũng phải đi từ cái đơn giản nhất. Cũng như đá bóng (em thuộc dạng Khá ), muốn chơi tennis giỏi cũng phải khởi đầu từ việc nhặt tốt trái bóng Nỉ đó. Giống như những cô bé cậu bé trong các giải đấu Tennis ATP

    Sau một hồi tâm sự vòng vo. Em mong mọi người đọc, và giúp đỡ em tìm được công việc liên quan đến đam mê Tennis của em.

    Xin cảm ơn mọi người!

    Xin giúp đỡ: 0989753577
    Học xong đại học chỉ mong muốn tìm việc lượm banh

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •