Mohamed Salah và Sadio Mane mùa trước chính là 2 trong số 3 vua phá lưới của giải Ngoại Hạng Anh. Rõ ràng, sức mạnh tấn công của Liverpool phụ thuộc vào hai cái tên này rất nhiều. Thế nhưng nếu phải chọn ra một cái tên khó thay thế nhất, thì có lẽ nhiều chuyên gia sẽ chỉ ra Roberto Firmino.

Đọc thêm: https://lucky88.win/news/category/so...bong-da-1.aspx
Firmino không có thành tích ghi bàn ấn tượng như hai người đồng đội, thế nhưng theo cựu HLV Arsenal - Arsene Wenger, vai trò của anh là cực kỳ quan trọng:
"Tôi thích Salah và Mane, thế nhưng đừng quên cái tên đã chấp nhận hy sinh, đó là Firmino."


"Nó giống như những gì Suarez làm cho Messi và Neymar vậy, cậu ấy là chàng trai làm việc vì đội bóng, làm việc vì tất cả mọi người và khiến các đồng đội được tỏa sáng."
"Đây luôn là một mảnh ghép rất khó tìm, một tiền đạo không hề ích kỷ."
Ở một diễn biến khác, cách đây ít ngày, cựu danh thủ Emile Heskey cũng đã dành cho Firmino những lời có cánh:
"Khi Firmino thi đấu, mọi thứ trở nên mượt mà. Cậu ấy có thể làm được những công việc rất khác nhau, không chỉ tập trung vào suy nghĩ 'Tôi phải ghi bàn'."
Những hình ảnh của Fernando Torres, sát thủ hào hoa năm nào của Lữ đoàn đỏ:

Anh Tú | 09:10 18/04/2020