Bình Ba là một đảo nhỏ diện tích trên 3 km² thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa. Đảo nằm trong vịnh Cam Ranh, cách Nha Trang khoảng 60 km về phía Nam, cách cảng Ba Ngòi (Cam Ranh) 15 km về phía Đông. Trước kia, đây là khu vực quân sự nên nếu không phải người dân sinh sống trên đảo, rất khó có thể lên được đây. Về sau này, mặc dù đã được nới lỏng nhưng người dân khi đến du lịch đảo Bình Ba vẫn cần sự kiểm tra nhân thân của bên biên phòng tại cầu cảng (người nước ngoài hiện vẫn không được). Cuối năm 2015, thủ tướng ký quyết định hạn chế phát triển du lịch tại Bình Ba và Bình Hưng, tuy vậy thực chất việc này chỉ hạn chế và không cấp phép cho những dự án du lịch lớn, người dân vẫn có thể tới 2 hòn đảo này để tham quan và dạo chơi.

Bơi lội


Tất nhiên là đến một nơi đẹp như Bình Ba, không nhảy xuống nước là có tội với thiên nhiên lắm các bạn nghen. Có nhiều bãi mà nước đều lặng, êm, nên các bạn chỉ cần mặc áo phao là tha hồ bơi lội.

Lặn ngắm san hô

Hãy nhớ, đừng gây hại tới san hô khi lặn biển. Phải mất rất nhiều thời gian, hệ sinh thái này mới có thể hồi phục nếu bị tổn thương (Ảnh – quanganh_ng)

Với nhiều bãi biển đẹp và làn nước trong suốt, các bạn không thể bỏ qua thú vui lặn biển ngắm san hô khi đến Bình Ba. Nhớ đừng làm hỏng những rạn san hô phải mất rất nhiều năm mới phát triển được nhé. Nếu đi theo tour thường dịch vụ này đã có sẵn, nếu tự đi Bình Ba các bạn có thể thuê thuyền/cano của người dân địa phương để đưa tới những địa điểm phù hợp, dụng cụ lặn san hô cũng sẽ được người dân chuẩn bị sẵn cho các bạn.

Mô tô nước



Đây là một hoạt động cảm giác mạnh trên biển rất phổ biến ở Nha Trang và các địa điểm lân cận, ở Bình Ba các bạn cũng có thể trải nghiệm trò chơi này ở Bãi Nồm nếu thích. Tuy nhiên, thật lòng mà nói trò này khá nguy hiểm nên các bạn cần thận trọng khi tham gia.

Thuyền chuối

Lướt thuyền chuối ở Bình Ba (Ảnh – tolarinn)

Một chiếc phao hình “chuối” được kéo đi bởi ca nô sẽ mang lại cho các bạn những cảm giác vô cùng sảng khoái khi được lướt trên mặt biển với tốc độ cao.

Bãi Chướng



Bãi biển nơi đây khá sâu, cảnh đẹp nhưng sóng to, nhiều san hô chết dạt vào bờ cộng với việc nằm cách xa dân cư khoảng 15 phút đi bộ nên cũng ít du khách lui tới. Tuy nhiên, nơi đây lại là nơi đón bình minh sớm nhất trên đảo. Các bạn có thể dựng trại ngủ ở đây để sáng dậy đón bình minh.

Bãi Nồm



Từ chợ đi thẳng 300m sẽ đến bãi tắm, cát trắng mịn, nước trong xanh, có nhiều đá ngầm, bao quanh bởi những vách núi, cây xanh tạo nên khung cảnh rất nên thơ. Đặc biệt, mỗi tối thứ 7 hằng tuần, người dân tổ chức tiệc cho du khách dưới những ánh đèn đầy màu sắc, những bản nhạc lãng mạn đến những vũ điệu sôi động xen lẫn những cơn gió, tiếng sóng biển, người và cảnh hòa vào nhau tạo nên buổi tối nhộn nhịp và ý nghĩa. Cũng có san hô, sóng lớn chỉ dành cho những người biết bơi. Đây cũng là bãi cắm trại tốt nhất nhưng cũng chỉ khoảng thời gian từ tháng 2 – tháng 7. Sau đó mùa gió thì khó cắm trại, hay gặp mưa hoặc gió lớn.