Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Trà đá đường

  1. #1

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0

    Trà đá đường

    Trà Đá Đường

    Những cơn gió nồm nam mang hơi nước nóng ẩm, càng làm cái nắng giửa trưa hè trở nên gay gắt. Thằng đàn ông hỳ hụi, lầm lũi đẩy cái xuồng ba lá giữa đầm lầy mênh mang. Bùn ngập tận háng, nước cạn hai tấc dày đặc bèo và cỏ, thêm cái thùng cá lóc cỡ đại quên chưa chắt nước, cái xuồng câu bé tẹo trở nên nặng như một chiếc tàu buôn. Nó nghiến răng ráng hết sức bình sinh kéo, nó đu hết cả người lên đẩy, con xuồng vặn vẹo nhích từng chút từng chút. Phía trước, lão thổ dân đang neo xuồng ngồi câu nhếch miệng cười khinh khỉnh.

    ...

    Mừng quá! sắp tới chỗ lão ta rồi. Cắm hai chân ngập sâu trong bùn lấy thế, miệng hét lớn hò dô ta, nó gù người đẩy xuồng lao về phía trước. Cái xuồng nhúc nhích nặng nề lết tới. Đu hết cả người, chống hai tay lên đuôi xuồng lấy thế, nó khó nhọc rút hai chân lên khỏi mặt bùn. Cái xuồng vặn vẹo tụt lại một chút. Chán nản! Nó chống nạnh nhìn ra phía sau. Ô hay! hình như xuồng chưa đi tí nào.

    ... Nó Lại đẩy... Nó lại đu... Nó lại chống nạnh nhìn...thi thoảng nó hụt chân nước tụt sâu tới ngực. Nó há hốc mồm ra thở, mắt hoa lên như nghìn con đom đóm lập loè trong đồng tử, toàn thân ướt sũng, mệt rã rời, ...Nó sắp ngất.

    Ô! cuộc đời sao lại có những lúc gần là vậy mà sao xa thế nhỉ?. Loay quay hoài mà mãi không tới được chỗ ông thổ dân.

    ... Tới rồi! tới chỗ lão ta rồi. Nó cười váng ha!ha!ha! , mà nghe như tiếng hừ hự trong cổ họng. Nó phều phào hỏi với qua.

    - Bác có nước đá cho xin miếng?

    Hề hề! mệt lắm hả? nước đây, làm miếng nước cho mát đi. Lão thổ dân đon đả mời.

    Hai tay run run đón cốc nước, nó ngửa cổ làm một hơi. Ôi! cha mẹ ơi! nước ngon quá. Dòng nước ngọt dịu, mát lạnh qua cổ họng thấm lan tới từng mao mạch nhỏ li ti, tới đâu thấy tới đó. Tỉnh cả người, bao nhiêu mệt nhọc tan biến sạch. Sướng! sướng quá ! sướng ơi là sướng ! sướng như cây khô cằn trên sa mạc đón giọt mưa đầu mùa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nó mới được uống thứ nước ngon mát đến vậy.

    Thằng đàn ông rụt rè:

    Bác ơi! em biếu bác vài trăm mua thùng bia ken, đổi lấy bình nước đá của bác nhé ?

    Lão thổ dân thủng thẳng.:

    - Ôi dào ôi! anh cứ vẽ ! đây, anh cầm cả bình đi. Tôi thích nước trà nóng cơ. Anh mệt, nên mang theo đi mà uống, chỉ là bình trà đá đường thôi mà! có gì đâu.

    Trời đất quỷ thần ơi! sống hơn năm chục tuổi đầu, đông tây kim cổ đi đủ biết nhiều, nhà hàng khách sạn ra vào đủ cả từ bình dân tới ba bốn năm sao.... Tới giờ mới biết trên đời này, thứ nước ngon - bổ - rẻ nhất lại là : Trà Đá Đường.

    Thằng đàn ông vừa đẩy xuồng đi vừa suy nghĩ miên man. Sự sung sướng trong cuộc đời đến từ những điều thật đơn giản.

  2. #2
    hư cấu quá, chaien đâu hiện hình giùm e

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •